Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 98

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:13:30
Lượt xem: 3

An Nhiên hít một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng cô không thể kìm nén được nữa, người đàn ông độc ác như vậy! Thật đáng ghê tởm.

Cô nhìn vào luồng sáng trẻ con: "Nhóc con, nhóc có điều ước gì không? Chị có thể giúp nhóc, nhưng nhóc phải trả giá cho những lỗi lầm đã phạm phải và đi đến địa ngục chịu phạt."

Dù bị lợi dụng, nhưng luồng sáng trẻ con đã gây hại cho nhiều người vô tội, may mắn là vẫn chưa gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Luồng sáng trẻ con biết rằng người phụ nữ trước mặt rất đáng sợ, oán khí của nó cũng bị cô ta đè nén chặt chẽ, nó không thể phản kháng, cũng không thể làm gì khác.

Thế giới của luồng sáng trẻ con rất đơn giản, nó chưa chào đời, thế giới của nó chỉ có mẹ nó, nên không chút do dự, nó nói ra điều ước của mình: "Tôi muốn mẹ rời xa người đàn ông đó và sống thật tốt, tôi muốn người đàn ông đó và những kẻ kia đều bị trừng phạt!"

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên gật đầu, lập tức cô mở ra cánh cửa đen tối, lại là những tên quỷ sai quen thuộc đến để dẫn dắt.

An Nhiên nhìn chăm chú hai tên quỷ sai, càng nhìn càng thấy có vấn đề.

Khi hố đen đóng lại, An Nhiên mới thu hồi ánh mắt và nhìn Phùng Đề Lượng: "Ông chủ Phùng, đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của ông không đơn giản chút nào."

Phùng Đề Lượng cũng là người thông minh, nghe đến đây tự nhiên hiểu ra phần nào, ông cười chua chát: "An đại sư, cô đừng nói nữa, tôi không ngờ lại có người điên cuồng như vậy, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

An Nhiên trầm ngâm một lúc: "Đối phương có lẽ còn chiêu trò khác, lát nữa tôi sẽ đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh, nếu có chuyện gì cứ liên lạc với tôi qua WeChat."

Sau đó cô lại nói: "Công trường của ông tạm dừng thi công trong ba ngày, ngày mai tôi sẽ liệt kê một số thứ, ông hãy mua và chôn chúng theo thứ tự vào những vị trí trước đây đã chôn xương cốt."

Vừa nói dứt lời, một lá bùa trên ngón tay An Nhiên bốc cháy, xương cốt của đứa trẻ được gom lại, cô lẩm nhẩm chú, và ngay lập tức, xương cốt cháy thành tro bụi.

Sau khi làm xong tất cả, cô dặn dò Phùng Đề Lượng: "À đúng rồi, sau khi điều tra ra được đối thủ cạnh tranh của ông, cũng tiện thể giúp tôi điều tra về mẹ của đứa trẻ nhé. Tình hình bên đó thế nào làm phiền ông sắp xếp tài liệu gửi vào email của tôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-98.html.]

Đã hứa với đứa trẻ thì phải làm, chỉ là cách thực hiện sao cho không làm tổn thương đến mẹ đứa trẻ, mà vẫn khiến những kẻ xấu phải nhận hình phạt, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Còn về việc điều tra, lá bùa có thể giúp cô, nhưng cô vẫn là một nữ minh tinh! Công việc nhiều, không thể tự mình làm tất cả được.

Bây giờ có người làm thay, sao không dùng?

Chuyện công trường tạm thời kết thúc, những việc còn lại sẽ chờ kết quả điều tra của Phùng Đề Lượng để quyết định tiếp, giờ thì cô phải về ngủ thôi.

Ngày mai lại là một ngày khó khăn.

Nghĩ đến đây, An Nhiên mở Weibo và xem qua nhóm fan của mình.

Trong nhóm fan, các em nhỏ đáng yêu đang kêu gào vì ba ngày không gặp cô.

Nhóm trưởng An Nhiên Nhược Tố: [Gần đây An Bảo nhà mình rốt cuộc đang làm gì thế, hu hu hu, kết thúc chương trình là không thấy nữa.]

Cún Con Nhỏ Của An Nhiên: [Đã là ngày thứ ba không gặp An Nhiên, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy, nhớ cô ấy.]

An Nhiên không nỡ để fan của mình khổ sở như vậy, nên dùng tài khoản phụ để nói chuyện trong nhóm.

Người dùng: [Gần đây An Nhiên đang tham gia lớp học diễn xuất.]

Quản Trị Viên An Toàn Là Trên Hết: [@Người dùng, chị em sao bạn biết?]

Bé Cưng An Nhiên Dũng Cảm Bay: [@Người dùng, chị em không phải là người trong đội ngũ của An Nhiên chứ? Hoặc là người thân cận?]

An Nhiên không trả lời nữa vì cô nhận được tin nhắn riêng từ chủ nhóm.

Loading...