Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 95

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:12:33
Lượt xem: 0

Sau khi viết xong 6.000 từ về nhân vật Uyên, An Nhiên lại tiếp tục nhập tâm vào các nhân vật Lạc Văn, Ngôn Ngữ, và Lý Hân. Việc liên tục chuyển đổi giữa các nhân vật như vậy khiến An Nhiên cảm thấy mình mất hết tinh thần và năng lượng.

Lần thứ 101 than thở, diễn xuất khó thật đấy.

Đào Hố Không Lấp team

May mắn là cô không phải than thở quá lâu, vì Phùng Đề Lượng đã gọi điện thông báo rằng họ đã đào được thứ gì đó.

Lúc này đã là 8 giờ 30 tối, trong bốn vị trí mà An Nhiên chỉ định, cuối cùng họ đã tìm thấy một góc, ba góc còn lại vẫn đang tiếp tục đào.

Nghe tiếng máy xúc từ phía đầu dây của Phùng Đề Lượng, An Nhiên động viên: "Cố lên, ông chủ Phùng, nhất định phải đào xong bốn góc trước 12 giờ đêm!"

Sau khi cúp máy, An Nhiên lại liên lạc với Chu Á Tiệp: "Chị Chu, loại phấn trứng ngỗng của Xuân Thiên mà em nói trước đây, hôm nay em đã dùng rồi, hiệu quả tốt lắm, độ bền và khả năng chống nước cũng rất tốt, nhận hợp đồng đi chị."

Chu Á Tiệp đáp: "Được, tôi sẽ liên hệ với Xuân Thiên ngay. Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ thông báo thời gian quay cho em. À đúng rồi, phía Hằng Lợi đã chốt thời gian rồi, chiều ngày kia đến khu công nghiệp của họ quay phim, lúc đó tôi sẽ đến đón em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-95.html.]

"Vâng." An Nhiên đáp.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Chu Á Tiệp cúp máy, chị ấy là người rất bận rộn, quản lý nhiều nghệ sĩ mà.

Đặc biệt là sau khi Nhậm Hàm giúp An Nhiên, có rất nhiều người hâm mộ của anh ấy đã rời đi. Dù chiều nay An Nhiên đã trực tuyến để giải thích, giúp Nhậm Hàm giảm bớt áp lực, nhưng công việc xử lý hậu quả vẫn chưa hoàn tất.

Nhắc đến đây, chương trình Sinh Tồn Hoang Dã đã gửi lời mời cho Nhậm Hàm tham gia tập thứ hai...

Cô có nên đồng ý không nhỉ?

Hai nghệ sĩ khó kiểm soát cùng tham gia một chương trình… nghĩ thôi cũng thấy lo rồi.

...

Lúc 11 giờ 55, An Nhiên đã đến công trường. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 12 giờ, nhưng vẫn còn một góc chưa đào được thứ mà cô muốn tìm.

Loading...