Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 93

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:10:03
Lượt xem: 2

Khu căn hộ mới của Phùng Đề Lượng nằm ở phía Đông thành phố A, thuộc khu phát triển kinh tế của thành phố, nơi được xem là hướng phát triển trong tương lai. Các doanh nghiệp lớn sau này sẽ chuyển đến khu vực này, tiềm năng phát triển không thể coi thường.

Mảnh đất mà Phùng Đề Lượng đấu giá được tuy không lớn, chỉ có 68 mẫu, nhưng vị trí lại vô cùng đắc địa. Ngay bên cạnh là khu vực CBD đã được quy hoạch, sau khi các doanh nghiệp đến đây, lượng người qua lại chắc chắn sẽ rất đông. Xây dựng một tổ hợp thương mại tại đây, nhóm khách hàng tiêu dùng và tiềm năng sẽ đáp ứng được.

An Nhiên trước tiên để xe chạy quanh khu đất hai vòng, nhìn sơ qua phong thủy xung quanh và nhận thấy không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là khá tốt. Chỉ cần khu căn hộ này được xây dựng hoàn chỉnh, tài lộc sẽ tự nhiên đến. Như vậy, nếu xung quanh không có vấn đề, có lẽ vấn đề nằm ở bản thân công trường.

Sau khi đi hai vòng, An Nhiên chuẩn bị vào bên trong công trường. Phùng Đề Lượng dẫn đường, ông lấy ba chiếc mũ bảo hộ ở cổng công trường, đưa hai chiếc cho An Nhiên và Lưu Hân Hân, còn mình thì đội một chiếc.

An Nhiên nhìn chiếc mũ bảo hộ, im lặng một lát, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tại sao fan của cô lại gọi là “mũ bảo hộ” nhỉ? Tên fanclub thật sự khó nghe quá!

Sau khi đội mũ, ba người bước vào công trường. Phùng Đề Lượng vừa đi vừa giới thiệu: "An đại sư, từ cổng công trường đi vào, bên phải là khu tổ hợp thương mại, bên trái là khu dân cư."

An Nhiên vừa quan sát công trường vừa trò chuyện với Phùng Đề Lượng: "Ông chủ Phùng, khu đất dành cho dân cư này các ông định quy hoạch như thế nào?"

Phùng Đề Lượng gật đầu: "Chúng tôi định làm khu dân cư này thành loại căn hộ chung cư. Vì ngay đối diện là khu vực CBD, đối tượng chính sẽ là những người tài năng sẽ làm việc tại đây trong tương lai."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-93.html.]

Khi nói đến khu căn hộ, Phùng Đề Lượng rõ ràng rất vui, ông hào hứng giới thiệu với An Nhiên: "Do diện tích đất này khá nhỏ, nếu xây thành khu dân cư bình thường thì chắc chắn sẽ giảm đi sự tiện nghi trong cuộc sống, không phù hợp với tiêu chí của công ty chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra loại căn hộ chung cư cao cấp, tiện lợi cho người đi làm tạm trú, tất nhiên giá cả cũng hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ."

An Nhiên thắc mắc: "Nhưng theo tôi biết, trước đây các ông toàn làm phân khúc cao cấp, bây giờ chuyển sang làm căn hộ chung cư, chẳng phải sẽ tự hạ thấp mình sao?"

Phùng Đề Lượng xoa cái bụng bia, cười ha hả: "Không đâu, đây là loại căn hộ chung cư cao cấp, nói thật thì cũng là nhà ở, vì đây là đất sử dụng trong 70 năm. Khu căn hộ này là loại căn hộ lớn, một tầng chỉ có bốn căn, chỉ có hai tòa thôi."

Ông nháy mắt, cười ranh mãnh: "Điểm nhấn là hai tòa nhà này sẽ có quản gia riêng, dịch vụ một kèm một. Tất nhiên, hiện nay các khu căn hộ đều có cái gọi là quản gia tòa nhà, nhưng chúng tôi không phải như vậy, chúng tôi có quản gia thật sự. Bình thường không cần tự mình dọn dẹp, quản gia sẽ đến dọn dẹp hàng ngày, mua sắm hoặc nấu ăn cũng có thể giao cho quản gia, dịch vụ toàn diện."

"Và! Chỉ cần là chủ sở hữu của chúng tôi sẽ được cấp thẻ tập gym trọn đời miễn phí tại khu tổ hợp thương mại, đồng thời mỗi tháng sẽ có buổi giao lưu, tổ chức cho chủ sở hữu đi du lịch miễn phí. Tất nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhiều hơn thì chúng tôi chưa quyết định, haha."

An Nhiên im lặng, ông chủ Phùng à, ông chắc chắn là người trẻ không cảm thấy áp lực khi nghe ông nói sao? Ông lại đang bán khái niệm và dịch vụ rồi… Sao có thể rẻ được chứ…?

Ông có hiểu sai gì về người trẻ không?

Đào Hố Không Lấp team

Thôi… dù sao thì ý định đầu tư của cô cũng tan tành rồi.

Loading...