Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 73

Cập nhật lúc: 2024-10-06 02:04:05
Lượt xem: 1

Một lúc lâu sau, An Nhiên ngẩng đầu lên, và một tin tức chấn động từ miệng cô vang lên: "Người này không còn sống lâu nữa, e rằng sẽ bị bệnh nặng đeo bám."

Một câu nói đã làm dậy lên sóng gió.

Weibo lại một lần nữa bị chiếm lĩnh bởi những dòng hot search, và lượng người xem livestream cũng không ngừng tăng cao.

[Cái gì?? Trương thiên vương sao có thể bị bệnh chứ?]

[Vừa mới thấy hình ảnh Trương thiên vương đi du lịch nước ngoài cơ mà, trông hoàn toàn không giống người mắc bệnh nặng, An Nhiên đừng nói bậy mà nguyền rủa thiên vương nhà tôi nhé.]

[Đừng không tin, thà tin còn hơn không, mau vào Weibo nhắc Trương thiên vương đi kiểm tra sức khỏe đi.]

[Đúng vậy, An Nhiên đã được Hiệp hội Đạo giáo công nhận rồi, chắc chắn là có chút tài năng, vì lợi ích của thiên vương, nhanh chóng cùng nhau tìm Trương thiên vương, nhắc anh ấy đi khám bệnh đi.]

Chẳng bao lâu, khán giả trong phòng livestream đã đổ xô vào Weibo của Trương thiên vương. Bài đăng gần đây nhất của Trương thiên vương là về bài hát mới của anh, lúc đó khá hot, nhưng sau một thời gian, độ hot cũng đã giảm dần.

Hôm nay, nhân viên quản lý tài khoản Weibo vừa đăng nhập đã nhận được vô số tin nhắn và bình luận.

Anh ta ngạc nhiên mở ra xem và phát hiện nhiều người đang khuyên Trương thiên vương đi kiểm tra sức khỏe.

Nhân viên này cảm thấy hoang mang, thoát ra khỏi tin nhắn và nhận được thông báo hot search của Weibo.

#AnNhiên Trương Thiên Vương Gặp Đại Hạn.

An Nhiên? Người này anh ta từng nghe qua, là một nữ minh tinh đang rất hot gần đây, được gọi là "thiếu nữ huyền học".

Nhân viên này tò mò nhấp vào từ khóa, dưới từ khóa là một video, trong đó chính là cảnh An Nhiên tiết lộ tình trạng của Trương thiên vương do khán giả quay lại.

Anh ta nhíu mày, chuyện này có thể tin được sao?

Nhưng nghe nói ngay cả đại sư Hoàng Vũ cũng hết lời khen ngợi An Nhiên, sau một lúc suy nghĩ, anh ta quyết định báo cáo chuyện này cho Trương thiên vương, để anh ấy tự quyết định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-73.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Sau khi thả một quả b.o.m động trời, An Nhiên lại im lặng, và trò chơi tiếp tục.

Lần này, An Nhiên ra đề: "Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em mãi không bao giờ thấy đủ."

Mọi người:...

Hôm nay đúng là ngày của những bài hát cũ đã qua đi vào dĩ vãng từ lâu sao? Ngay cả "Quả táo nhỏ", vua của những bài nhạc quảng trường, cũng xuất hiện.

An Nhiên cho biết cô không giỏi nối tiếp bài hát, nhưng ra đề thì cô làm được! Dù sao thì chỉ cần chọn một bài hát từ ký ức của nguyên chủ cũ là được, không cần phải đúng.

Cô nhớ rằng vài năm trước, nguyên chủ cũ rất thích lắc lư theo bài hát này, mặc dù An Nhiên thấy hơi kỳ cục, nhưng giai điệu thì cũng khá vui tai.

Sau khi hết ngạc nhiên, Tống Hiểu Quang nhanh chóng tiếp nối: "Bao nhiêu người đã yêu em vì dung nhan tươi trẻ, nhưng ai sẵn lòng chịu đựng sự thay đổi vô tình của năm tháng."

Ngôi sao xuất thân từ nhóm nhạc nữ, Mộ Ngôn, ngay lập tức nối theo: "Ngàn năm đợi một lần, đợi một lần, ngàn năm đợi một lần, ta không hối hận~~"

"Ôi em ơi, tạm biệt em ơi, tạm biệt em ơi, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé." Lưu Vũ Bân lần này không gặp trở ngại, nối tiếp suôn sẻ.

Cổ Thiên Văn cũng không cần suy nghĩ nhiều, thuận miệng hát: "Đem trái tim của em và anh xâu thành chuỗi, xâu một cọng cỏ may mắn, xâu thành một vòng tròn đồng tâm~~"

An Nhiên:...

Thật trùng hợp, lại là "vòng tròn".

"Thôi đi, kết thúc đi, bỏ luôn đi, hỏi câu hỏi đi!" An Nhiên trở nên trơ lì, cô tự trách mình sao không nghĩ đến các bài hát bắt đầu bằng "vòng tròn".

Cô đã quá bất cẩn.

Thôi vậy, thua thì chịu thua.

Lần này, bốn người nhìn nhau rồi cúi đầu bàn bạc, quyết định chọn một người trong số họ.

Loading...