Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-10-06 08:59:14
Lượt xem: 10

Lục Tuyết Ngưng và Lưu Vũ Bân đã cố gắng hòa hợp cả ngày, nhưng thực sự không thể hòa hợp nổi nữa. Cô ghét cay ghét đắng gã đàn ông này, dám nói cô hôi miệng, còn không bằng đi tìm An Nhiên, con tiểu tiện nhân đó.

Cô thực sự không hiểu nổi tại sao mọi người trong chương trình này lại không bình thường như vậy, lại còn khó ưa đến thế.

Lưu Vũ Bân cũng rất bực mình. Nữ diễn viên này bình thường có phải không chú ý đến vệ sinh cá nhân không, hay là mắc bệnh gì, sao miệng lại có mùi như thế.

Anh ta sắp bị mùi đó làm cho c.h.ế.t ngạt rồi. Lúc trước có Tống Hiểu Quang ở đó, anh ta không tiếp xúc nhiều với nữ diễn viên này nên không cảm nhận rõ. Từ khi Tống Hiểu Quang đi, anh ta cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. Cái mùi này còn kinh khủng hơn cả mùi hôi trong hố phân, chẳng lẽ Lục Ảnh hậu này có sở thích đặc biệt gì sao? Chẳng lẽ cô ta lén ăn phân à?

Cũng có thể… chưa thấy cô ta đi vệ sinh bao giờ…

Càng nghĩ anh ta càng ghét Lục Tuyết Ngưng, liền lặng lẽ lùi sang hai bước.

Lục Tuyết Ngưng không để ý, phải nói là lúc này cô đã không còn tâm trí để ý đến phản ứng của Lưu Vũ Bân nữa.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái sân trước mặt.

Tại sao chỗ ở của An Nhiên lại sang trọng như thế này?

Đoàn làm phim có phải đã thiên vị cho An Nhiên rồi không?

“Hừ, An Nhiên, cô giỏi thật đấy, lần này lại ngủ với một kim chủ lợi hại như vậy, có thể khiến đoàn làm phim cho cô một căn phòng tốt như thế này.”

Lời nói của cô ta thật sự rất khó nghe, mở miệng ra là châm chọc ngay.

An Nhiên cau mày, còn chưa kịp trả lời, Hoàng Vũ bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng: “Cô gái này, cô nói gì thế? Gì mà ngủ với kim chủ? Chỉ có đại sư An của chúng tôi nuôi tiểu bạch kiểm thôi! Hiểu không? Thật là… các cô gái trẻ bây giờ, suy nghĩ thật là xấu xa! Kiến thức nông cạn!”

Mọi người: …

[Hahahahaha, lời của Hoàng Đại Sư này, thật là đỉnh! Tôi không biết là ông ấy có phải fan của An Thần hay không nữa.]

[Đây chính là fan cuồng đến mức tự bôi nhọ à?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-62.html.]

[Không nói dối đâu, nuôi tiểu bạch kiểm gì đó tôi ủng hộ đấy!]

[Chửi nghe dễ chịu quá, hahaha Lục Tuyết Ngưng suy nghĩ xấu xa! Kiến thức nông cạn!]

[Ông già này là ai vậy? Có bệnh à? Không phải là kim chủ của An tiện nhân chứ? Dám nói như vậy với Lục Ảnh hậu của chúng tôi.]

[Ồ, fan cũng giống thần tượng nhỉ, kiến thức nông cạn, ngay cả Hoàng Vũ Đại Sư cũng không biết, hahaha, không xem buổi livestream vừa rồi à?]

Đào Hố Không Lấp team

[Cười chết, An Thần mặt đen rồi, bị Hoàng Đại Sư chọc giận rồi nhỉ.]

An Nhiên không biết mình nên nói gì, Hoàng Vũ này rốt cuộc là đang giúp cô hay là bôi nhọ cô đây? Gì mà nuôi tiểu bạch kiểm chứ? Cô! Cô! Cô có tiền sao???

Cô lười để ý đến lão già lằng nhằng này, quay sang nhìn Lục Tuyết Ngưng đang tự nhiên như không.

Lục Tuyết Ngưng hùng hổ bước vào sân, kéo chiếc ghế của Cổ Thiên Văn qua, ngồi xuống một cách thô lỗ.

“Ông già này từ đâu đến, ông có biết tôi là ai không? Dám nói với tôi như vậy, tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi!”

Chưa kịp đáp lại, cô ta lại ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo: “An Nhiên, chỗ này bị tôi trưng dụng rồi, mau đi dọn phòng cho tôi sạch sẽ, tôi muốn ở phòng tốt nhất.”

Hoàng Vũ bắt đầu thấy chán ghét cô gái này, đây có phải là một kẻ ngốc không? Cô ta có biết mình là ai không? Đang chuẩn bị mở miệng dạy bảo, thì An Nhiên đã lên tiếng: “Miệng cô thật hôi, đừng nói nữa.”

Mọi người: …

[Hahahaha, đây là trả thù rồi, chắc chắn là trả thù!]

[Vậy nên Lục Tuyết Ngưng thật sự hôi miệng à?]

[Hahaha, tội nghiệp những người từng đóng cảnh hôn với Lục Tuyết Ngưng.]

[Không không không, có thể trước khi đóng cảnh hôn cô ấy sẽ làm sạch miệng và xịt chút nước hoa vào mà?]

[Rồi thì vừa thơm vừa hôi?]

Loading...