Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:42:16
Lượt xem: 2

Tất cả những gì trước mắt đều hiện lên rõ ràng trong mắt An Nhiên. Cô khẽ cười phá vỡ bầu không khí tuyệt vọng.

“Tôi nói này, cô không thấy giọng nói của mình nghe khó chịu lắm sao?” Vừa mở miệng đã khơi dậy sự thù hận.

Thứ trong bóng tối bị lời cô nói khiến chú ý, lập tức nhìn về phía cô. Khi nhìn rõ khuôn mặt An Nhiên, sự ghen tị mãnh liệt trào dâng.

“Con tiểu tiện nhân này! Cô còn dám buông lời ngông cuồng, đi c.h.ế.t đi!” Một cơn gió mạnh lao về phía An Nhiên, định cuốn cô đi.

Nhưng giây tiếp theo, thứ đó phát hiện mình không thể lay chuyển nổi An Nhiên. Thứ trong bóng tối đã sống bao nhiêu năm nay, cảm giác về nguy hiểm rất nhạy bén, ngay lập tức hiểu ra người này không phải là thứ nó có thể chạm tới, liền quay đầu định bỏ trốn.

Đào Hố Không Lấp team

An Nhiên không nói lời nào, tay phải cô nhẹ nhàng vung lên trong không trung, chủ nhân của giọng nói kia bị cố định tại chỗ, hình dáng dần hiện ra trước mắt mọi người.

Cô ta mặc một bộ đồ đỏ, tóc tai rối bù, khuôn mặt thối rữa, méo mó, không còn nhận ra diện mạo ban đầu. Hai tay và tứ chi cong lại một cách kỳ quái, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Ngay khi cô ta hoàn toàn lộ diện, Hoàng Vũ dưới đất không nhịn được kêu lên: “Oán linh!”

[Cái gì cơ? Oán linh á?]

[Thật sự không phải đang đóng phim chứ? Trời ơi, đáng sợ quá]

[Ối trời, ông ơi chạy đi!! Cháu còn đang đợi ông về an toàn mà!]

[Tuyệt chiêu bắt oán linh của An Thần thật quá đỉnh...]

[Còn ai dám nói An Thần chỉ là diễn viên giả danh chuyên gia huyền học nữa không?]

[Ha ha, ai mà biết được... Hoàng Vũ còn không làm nổi, mà An Nhiên lại dễ dàng làm được? Ai tin nổi chứ.]

[Đừng đùa nữa, tiếp tục xem đi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-55.html.]

Hoàng Vũ biết thứ này rất khó đối phó, nhưng ông ta không ngờ rằng đó lại là oán linh đã tồn tại cả trăm năm, hơn nữa còn có năng lực cực kỳ mạnh mẽ.

Vừa rồi hắn đã dùng hết pháp khí và toàn bộ thuật pháp của mình mà không thể ép oán linh lộ diện. Một tồn tại như vậy, muốn trấn áp có lẽ cần các cao thủ của đạo môn hợp lực lại cũng chỉ có 50% cơ hội thành công.

Nhưng giờ cảnh trước mắt thật quá hư ảo, nữ diễn viên này, người mà bị đồn đại là giả danh chuyên gia huyền học, chỉ với một tay đã kéo cô ta ra ngoài sao???

Nói là giả danh á?

Giả danh cái đầu á!

Người có năng lực cao như vậy cần gì phải giả danh...

Còn nữa, vẻ mặt của cao nhân này thực sự rất thoải mái... dường như cô ấy chẳng cần tốn sức gì cả.

An Nhiên lúc này cũng đang tò mò quan sát oán linh trong tay mình, oán linh này đã hại c.h.ế.t không ít người.

Oán linh lúc này đã giận dữ và sợ hãi, giọng the thé chửi rủa: “Con tiện nhân này, mau thả bà mày ra! A a a~~ tao sẽ g.i.ế.c mày!”

Nói thật, giọng cô ta thực sự rất khó nghe, An Nhiên mặt không cảm xúc xoa xoa tai mình, tay siết chặt hơn, kéo oán linh lại rồi bắt đầu xoa bóp như đang nắn bóng.

Hai tay cô đảo qua đảo lại, nhào nặn, rồi vo tròn, một quả bóng tròn xoe hiện ra trong lòng bàn tay cô.

An Nhiên dùng lực ném quả bóng vào tường, quả bóng bật lại, cô đá một phát, rồi đi qua đi lại hàng chục lần.

Quả bóng liên tục phát ra tiếng kêu “A a a” đau đớn, kèm theo đó là những lời chửi rủa thô tục không lọt tai.

Khán giả tại hiện trường và trước màn hình livestream đều trố mắt nhìn, cảnh này... sao lại buồn cười thế này.

 

Loading...