Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-10-05 22:00:36
Lượt xem: 1

Nhân vật trung tâm của mọi chuyện, An Nhiên, lúc này đang leo cây hái dừa. Cây dừa cao 25 mét, thân cây thẳng tắp, không có cành hay dây leo để bám, thường phải dùng đến dây thừng và lưỡi hái để hỗ trợ.

Thế nhưng, An Nhiên chẳng cần dùng bất cứ dụng cụ gì, chỉ đơn giản ôm lấy thân cây, chân cô bám vào một điểm, và rồi như một con khỉ, cô trượt thẳng lên đến ngọn cây.

Bàn tay cô tạo thành hình dao, vung mạnh một cái, mấy quả dừa lớn lăn xuống đất.

Ngay sau đó, An Nhiên nhẹ nhàng thả chân, trượt xuống thân cây dừa mà không hề hấn gì.

Đào Hố Không Lấp team

Khán giả theo dõi toàn bộ quá trình:...

[Nếu An Nhiên không phải thần thì ai là thần? Cô ấy không phải là cao thủ thì là gì...]

[Cái gì đây? Bàn tay của cô ấy làm sao mà có được sức mạnh kinh người như vậy...]

[Ban đầu tôi vào xem vì hot search, nhưng sau khi thấy An Nhiên làm mấy trò này, tôi phải nói thật, tôi đã chuyển từ anti thành fan rồi.]

[Tôi cũng vậy... Cô gái này thật là mê hoặc.]

An Nhiên nhặt ba quả dừa trên đất, bỏ vào chiếc ba lô đang đeo, rồi tiếp tục nhảy nhót tiến về phía trước.

[Này, tôi là fan mới, yếu ớt hỏi một chút, ba lô của chị An nhỏ như vậy làm sao đựng được mấy quả dừa to thế?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-23.html.]

[Không biết, tôi cũng muốn hỏi lâu rồi, trước đó chị ấy còn lôi ra một nồi lẩu tự sôi từ trong đó.]

[Nhóm sản xuất hỏi giúp đi!]

Lá bùa không gian trong ba lô được đặt bí mật nên cho đến nay, không ai biết chính xác dung lượng của chiếc ba lô này là bao nhiêu.

An Nhiên nghĩ rằng có dừa rồi, nếu bắt thêm được con gà nữa thì tuyệt. Lúc đó, cô có thể thử món gà nấu dừa trong thế giới này.

Khi đang nghĩ vậy, cô nhìn thấy phía trước có một thứ màu vàng nhạt, lông vũ tung bay lộn xộn.

Nhìn kỹ lại, chẳng phải đó là một con gà rừng sao!

Đúng là nghĩ gì có nấy, có vẻ như trời vẫn thương cô.

An Nhiên nghiêm mặt lại, cúi người núp sau cây, chờ đợi thời cơ.

Con gà rừng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, đôi chân nhỏ nhắn thảnh thơi dạo bước trong rừng.

Nhìn xem, đây chính là lãnh thổ của ta, nó kiêu ngạo ngẩng đầu cất tiếng kêu.

Ngay lúc đó, An Nhiên từ sau cây lao ra với tốc độ nhanh như chớp, hai tay cô nắm chặt cánh của con gà rừng.

Con gà rừng vùng vẫy, nhưng mọi chuyện đã an bài, bàn tay ma thuật của An Nhiên không hề nới lỏng, còn lấy dây buộc c.h.ặ.t c.h.â.n con gà rừng, treo nó lên sau ba lô của mình.

Loading...