Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 100

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:14:00
Lượt xem: 2

Khi anh đến, anh bảo sư mẫu bịt mắt lại. Sư mẫu nghĩ rằng bất ngờ của con trai chỉ ở trong nhà, nên không để ý, ngoan ngoãn bịt mắt, theo con trai bước đi. Đến khi bà ngồi lên xe, mới nhận ra rằng con trai đã đưa bà ra ngoài.

Cô và chồng chưa nói với con trai về việc mình không được ra ngoài trong một tuần. Khi nhận ra mình đã ra khỏi nhà thì đã quá muộn, bà liền bảo con trai đưa mình về nhà ngay lập tức.

Nhưng…

Khi quay xe lại, thì tai nạn xảy ra.

Một chiếc xe tải lớn lao thẳng vào xe của họ, thanh chắn đ.â.m xuyên qua ghế phụ, nhắm thẳng vào n.g.ự.c sư mẫu.

Trong khoảnh khắc đó, sư mẫu nghĩ rằng mình đã c.h.ế.t chắc, xung quanh là tiếng ồn ào, người qua lại tấp nập, điện thoại của bà bị người khác lấy và gọi cho Trần Bảo Minh.

Nghe tin vợ và con trai có thể gặp nạn, Trần Bảo Minh như trời đất sụp đổ, không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay đến bệnh viện.

Rồi… khi sư mẫu được cứu ra thì phát hiện bà không hề hấn gì.

Còn về con trai bà, vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình bị thanh chắn đ.â.m vào n.g.ự.c mà nhắm mắt lại, anh đã khóc ngất đi.

Hối hận và tự trách mình.

Khi hai người đến bệnh viện, sư mẫu chạm vào n.g.ự.c mình, nơi từng đeo lá bùa hộ mệnh giờ chỉ còn là một đống tro tàn.

Lúc đó, An Nhiên cũng đã đến.

Cả cô và Trần Bảo Minh đều vô cùng sợ hãi.

Trần Bảo Minh thậm chí còn mắng con trai mình một trận ngay trước mặt mọi người trong bệnh viện, giận quá còn đánh vài cái.

Tất cả diễn biến khiến tình huống trở nên vô cùng hài hước.

Mặc dù là một hiểu lầm to lớn, nhưng qua chuyện này, cả Trần Bảo Minh và sư mẫu càng thêm tin tưởng vào khả năng của An Nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-100.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Nếu không có lá bùa hộ mệnh của An Nhiên, hai vợ chồng họ có lẽ đã phải chia lìa âm dương rồi.

…..

Sau khi về đến nhà, An Nhiên nhận được điện thoại từ Chu Á Tiệp. Người quản lý này thật sự rất tận tâm, cô ấy luôn muốn tận dụng tối đa thời gian của mỗi nghệ sĩ dưới tay mình, thời gian của chính cô ấy còn bị phân chia thành nhiều phần.

"An Nhiên, cô không có việc gì, nửa tiếng nữa đội ngũ trang điểm sẽ đến căn hộ của cô. Đúng 1 giờ trưa sẽ bắt đầu livestream. Tôi vừa đăng thông báo lên Weibo rồi." Vừa kết nối, cô ấy đã nói một tràng dài, rồi tắt máy.

Rồi tắt máy luôn…

An Nhiên còn chưa kịp nói câu nào:…..

Thôi, cô ngoan ngoãn xem đồ nội thất vậy.

Căn nhà cơ bản đã được quyết định, buổi chiều, nhân viên ký hợp đồng từ Phong Cảnh Viện sẽ đến tận nơi để ký hợp đồng. Sau khi ký xong, An Nhiên có thể bắt đầu trang trí nội thất.

Căn nhà này hoàn toàn miễn phí khiến An Nhiên thật sự vui vẻ!

Hơn nữa, Phùng Đề Lương rất chu đáo, anh ta đã tìm sẵn công ty thiết kế nội thất cho cô, chiều nay họ sẽ đi cùng nhân viên ký hợp đồng đến căn hộ của cô. Lúc đó, cô chỉ cần nói cho nhà thiết kế biết phong cách mà mình muốn là có thể làm bà chủ rảnh rỗi rồi.

Hehe!

Vui quá!

An Nhiên thật tuyệt!

Nhanh như vậy mà đã có nhà riêng trong thế giới này rồi!

Sao mà giỏi đến vậy chứ!

Không hổ danh là đệ nhất nhân tài của Huyền Môn!

Loading...