Có Hệ Thống Thì Sao Chứ - C24 + 25 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:03:11
Lượt xem: 71

24.

Nhận được tin nhắn của Lê Kiều, Lâm Phong mở điện thoại, tra định vị của tôi, đạp ga hết cỡ.

Khi cậu đến nơi thì thấy một vệt m.á.u chảy từ cổ tôi xuống.

Cậu nín thở, giọng run rẩy: "Đừng kích động! Cô muốn gì!"

Mộ Khinh Nhu thấy cậu đến càng điên cuồng hơn: "Tôi vẫn luôn không hiểu? Tôi kém cô ta ở điểm nào?"

"Lần đầu tiên, tôi mới là bạn đồng hành của cậu, chúng ta cùng tham gia cuộc thi hùng biện, cùng viết kế hoạch, cùng khởi nghiệp công ty, năng lực của tôi tốt hơn nhiều so với cô ta chỉ biết nũng nịu với cậu, tôi có thể giúp cậu, cùng cậu sát cánh chiến đấu..."

"Nhưng cái không cần, lần nào cũng đẩy tôi ra, được rồi, dù sao tôi cũng là người đến sau."

"Lần thứ ba, tôi đã thay đổi, tôi quan tâm đến cậu, giúp đỡ cậu, cậu bị cô lập, là tôi giúp cậu hòa nhập với tập thể, cậu bị các bạn nam bắt nạt, là tôi đi giúp cậu cải thiện mối quan hệ..."

"Khi cậu gặp nguy hiểm, tôi đã ra tay giúp đỡ."

"Những gì tôi làm không ít hơn cô ta, nhưng tại sao lần nào cậu cũng không chọn tôi!"

Theo giọng điệu đầy hận thù của Mộ Khinh Nhu, ký ức mơ hồ của Lâm Phong dần trở nên rõ ràng, hóa ra đã luân hồi nhiều lần như vậy, mà cậu vẫn không thể bảo vệ được cô ấy.

Lâm Phong đau đầu muốn nứt ra, nhưng cậu vẫn cười.

"Bởi vì tôi yêu cô ấy, bất kể cô ấy là ai, bất kể cô ấy trở thành như thế nào, tôi cũng chỉ chọn cô ấy."

Mộ Khinh Nhu gào lên: "Đồ lừa đảo! Lúc đầu cậu chỉ vì hồi nhỏ cô ta giúp cậu nên mới thích cô ta, tôi cũng đã giúp cậu, tại sao cậu không thể yêu tôi!"

Lâm Phong lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô thật lòng không? Hay cô chỉ muốn lợi dụng tôi nên mới ra tay giúp đỡ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-he-thong-thi-sao-chu/c24-25-het.html.]

"Cô không bằng cô ấy. Cô ấy ra tay giúp đỡ tôi, chưa bao giờ toan tính điều gì."

"Hơn nữa, cô đã g i ế t Nam Nam ba lần."

Theo lời cậu nói ra, Mộ Khinh Nhu bị cảnh sát đặc nhiệm đến kịp thời b.ắ.n trúng.

Cô ta ngã xuống đất, ý thức không rõ: "Tôi, rốt cuộc, thua ở điểm nào?"

Tôi đến gần tai cô ta: "Bắt đầu từ lúc cô chỉ coi đây là một trò chơi."

25.

Đây là thế giới của chúng tôi, từ những đứa trẻ ngây thơ, đến những thiếu niên bỡ ngỡ, chúng tôi lớn lên ở đây, tất cả mọi thứ đối với chúng tôi đều là thật.

Dựa vào đâu mà cô cho rằng mình là người xuyên không thì thượng đẳng hơn người khác?

Chẳng lẽ ngoài cô ra, chúng tôi đều không phải là người sao?

Chẳng lẽ vì cô là người ngoài, nên không cần tuân thủ quy tắc của chúng tôi sao?

Đây là thế giới của chúng tôi.

Tôi nhìn cơ thể Mộ Khinh Nhu dần trở nên trong suốt, sắc mặt không rõ.

"Ting, hệ thống nữ chính thiên đạo phục vụ bạn, bạn thân mến, bạn muốn lội ngược dòng không? Bạn muốn bước lên đỉnh cao cuộc đời không? Bạn muốn đánh bại những nữ phụ phiền phức kia không? Hãy tham gia cùng chúng tôi, đưa bạn đến vũ trụ..."

"C ú t!"

TOÀN VĂN HOÀN

Bình luận

0 bình luận

    Loading...