Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cố Diễm Ninh Yên - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-22 10:54:15
Lượt xem: 86

Lần này Hiền Chính Đế thưởng không ít vàng bạc châu báu, duy chỉ có chức vị là không tăng.

Nếu lại tăng cho Cố đại tướng quân một cấp nữa, là phong vương sẽ khác họ vua, điều này khiến Hiền Chính Đế không vui.

Nhân cơ hội này, ta quyết định về Ninh phủ một chuyến.

Ta vô thức muốn đi hỏi ý lão phu nhân, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình là Cố tướng quân, muốn đi đâu thì đi! Không cần phải hỏi ý ai cả.

Ta bảo quản gia trong phủ chọn ra những đồ tốt nhất được Hiền Chính Đế ban thưởng, chất lên xe ngựa, sau đó cùng Cố Diễm trở về Ninh phủ.

Khi đến cửa Ninh phủ, ta nhìn thấy phụ mẫu đã ở bên ngoài đợi ta từ lâu, ta xuống xe trước Cố Diễm, làm phụ mẫu khiếp sợ đến mức quỳ rạp xuống đất vội vàng nghênh đón.

Phụ thân ta chỉ là một quan văn tứ phẩm, đối với Chính Nhất Phẩm Cố tướng quân trước mắt, chỉ có thể quỳ xuống.

“Phụ thân!” Ta đang muốn bước lên đỡ ông ấy thì bị Cố Diễm kéo lại.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Lúc này ta mới nhớ bây giờ trước mặt phụ mẫu ta là Cố Diễm, mà Cố Diễm từ trước đến giờ không vừa mắt Ninh gia, đến tận bây giờ cũng chưa từng cho phụ mẫu ta sắc mặt tốt, nếu bây giờ ta đi đến đỡ họ dậy, phụ mẫu nhất định là bị dọa sợ đến toát mồ hôi.

Cố Diễm giúp ta đỡ họ đứng lên, lấy thân phận của hắn bây giờ làm loại chuyện này là hợp tình hợp lý.

Lễ vật được đưa vào cửa Ninh phủ.

Phụ thân và đại ca đến tiếp đãi ta, còn mẫu thân đã đưa Cố Diễm đến nội viện, chắc là muốn nói cái gì đó.

Ta nghe đại ca nói, hôm nay Ninh Hân cũng có ở trong phủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-diem-ninh-yen/chuong-5.html.]

Trong gia đình ta xếp thứ ba, đại ca là Ninh Húc, nhị tỷ là Ninh Hân.

Ninh Hân đã sớm gả cho một thư sinh, thư sinh kia cũng đã đỗ đạt khoa bảng, chỉ cần cố gắng thêm một năm nữa thôi, sẽ có thể vào triều làm quan, hắn chính là người có tiềm năng mà phụ mẫu chọn cho Ninh Hân.

Nhưng Ninh Hân có dã tâm lớn, nàng ta không bằng lòng với hiện tại chút nào, thường xuyên quay về nhà mẹ đẻ.

Tình tỷ muội của ta và nàng ta phai dần sau sự kiện năm ta 9 tuổi.

Ta sợ mẫu thân làm lộ ra sự thật, cũng sợ nếu đụng phải Ninh Hân sẽ kéo theo một mớ phiền phức.

Phụ thân và đại ca cứ nghĩ ta là Cố Diễm, nên đối với ta cung kính hữu lễ⁴, còn ta thì cứ như đang ngồi trên đống lửa.

Ngay lúc ta đứng ngồi không yên thì có hạ nhân chạy vào bẩm báo: “Không xong rồi! Nhị tiểu thư bị Tam tiểu thư đẩy xuống hồ rồi!”

Ta đứng phắt dậy, vội vàng chạy đến nội viện.

Khi đến hồ nước trong vườn, chỉ thấy Cố Diễm dùng gương mặt của ta bày ra biểu cảm lạnh lùng, bên dưới hồ là Ninh Hân đang giãy giụa.

Hạ nhân muốn nhảy xuống cứu người, nhưng hắn lại dùng ánh mắt sắc bén dọa bọn họ, giống như là đang cố tình để Ninh Hân ngâm nước lâu thêm một chút vậy.

Ta vô thức nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân nhìn thấy con gái của mình đang vùng vẫy trong nước, vậy mà vẫn nhịn được, không gọi người đến cứu.

Ta lập tức ra lệnh cho hạ nhân nhảy xuống kéo Ninh Hân lên, đồng thời lao đến giữ chặt Cố Diễm, chất vấn hắn: “Ngươi đang làm gì vậy hả!?”

Cố Diễm cười một cái: “Đang giúp ngươi trả thù đó”

Loading...