Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cố Diễm Ninh Yên - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-08-22 11:21:11
Lượt xem: 114

Cố Diễm lôi lệ phong hành, thủ đoạn dứt khoát, sau khi chiếm được Tùng Thành, tiếp tục dẫn binh đánh phá Kinh Thành, cứ như chặt tre, không có ai ngăn cản được.

(Lôi lệ phong hành: Nhanh chóng, chỉ trong chốc lát là xong.)

Hiền Chính Đế bị dọa đến tè cả ra quần.

Hắn hạ chỉ muốn tru di cửu tộc Cố gia, nhưng Cố Diễm lại quyết định tạo phản, chín gia tộc của Cố gia đồng loạt nổi dậy, nên thực tế không có ai trong Cố gia bị tổn hại. Ngược lại, Hiền Chính Đế lại mất rất nhiều đại tướng.

Hiền Chính Đế thậm chí còn không hiểu cơn tức giận của Cố Diễm đến từ đâu.

Không ai nói cho tên hôn quân này biết, lí do hắn chọc giận Cố đại tướng quân, là vì thuộc hạ dưới trướng của gã đã làm phu nhân của tướng quân.

Phu nhân của tướng quân không sao, thì người có sao là cẩu hoàng đế.

Ta ở Tùng Thành làm hậu phương cho Cố Diễm, nhờ kinh nghiệm sau sáu tháng chinh chiến ở phía đông, nên tôi xử lí công việc quân doanh một cách dễ dàng và nhanh chóng, làm trên dưới quân doanh đều thán phục, ngưỡng mộ.

Ta đưa lão phu nhân Tùng Thành, lão phu nhân nhìn thấy tác phong làm việc bây giờ của ta, cùng nhìn ra với con mắt khác, sự tình của Văn Châu đã được vạch trần, lão phu nhân rốt cục cũng biết trước kia mình đã hiểu lầm ta nhiều chuyện.

Bà trịnh trọng xin lỗi ta, ta vội đi đến lỡ bà, lão phu nhân trung niên đã mất con, một mình chống đỡ Cố gia, dạy dỗ Cố Diễm thành một người tài giỏi, ta vốn rất kính trọng bà, bây giờ bà đã nhận lỗi với ta, ta cũng nói với bà về thân phận của Tề Y Y.

Lão phu nhân nghe nói Tề Y Y là thê tử của cố thái tử, đứa trẻ trọng bụng nàng là hài tử của cố thái tử, bà đã rất sốc, sạ đó lại khen ta và Cố Diễm có mắt nhìn, biết phân phải trái đúng sai, có ơn tất báo.

Hôm đó Tề Y Y bị động thai, phải nằm trên giường dưỡng thai, bây giờ đang là thời chiến loạn, dược liệu trở nên khan hiếm ở Tùng Thành, lão phu nhân phải đem một cây nhân sâm ngàn năm của mình tặng cho Tề Y Y dưỡng thai, lúc này tình trạng của thai nhi mới ổn định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-diem-ninh-yen/chuong-20.html.]

Ta vẫn lo liệu công việc trong quân doanh như thường lệ, tránh để sau này Cố Diễm lo lắng.

Ngày hôm đó người đưa tin thông báo đại quân đã tấn công vào hoàng cung, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay đầu Hiền Chính Đế sẽ lìa khỏi cổ.

Người đưa tin còn nói, Văn Châu bị Cố Diễm một đao c.h.é.m c.h.ế.t tại chỗ.

Ta nghe xong lòng không có chút gợn sóng nào, ta đã sớm biết Cố Diễm đối với Văn Châu không có chút tình cảm nào.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tội của Văn Châu ban đầu không đáng chết, chỉ là nàng không nên tố giác Cố gia.

Ngày bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân nàng ta đã ghi hận trong lòng, khi nhìn thấy người trong hoàng cung nghi ngờ Cố gia đang chứa chấp người của cố thái tử, thế nàng ta liền vào cung vu cáo.

Thật ra nàng không biết thân phận thật sự của Tề Y Y, chỉ là đánh bậy đánh bạ lên người nàng ấy thôi, việc này khiến Cố gia suýt nữa lâm vào cảnh diệt vong.

Loại người như vậy, không có gì phải đồng cảm, muốn g.i.ế.c thì cứ giết.

Lúc này, có hạ nhân vội vã chạy đến nói với ta: “Phu nhân! Tề tiểu thư sắp sinh rồi!”

Ta vội vàng đến phòng của Tề Y Y.

Trên đường đến đó, thì nghe tiếng trống từ hoàng cung phát ra một cách mạnh mẽ và vang dội.

Trận chiến quyết định đã bắt đầu.

Khi con của Tề Y Y bình an sinh ra, tin chiến thắng từ hoàng cung cũng được truyền ra: Hiền Chính Đế đã bị giết, Cố Diễm toàn thắng.

Loading...