Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô Bao ở ngã tư đường - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:30:02
Lượt xem: 4

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự điên cuồng của fan hâm mộ ở cự ly gần.

Mấy lần thầy Chiêm muốn làm phép nhưng Bao Nhị làm loạn trong phòng, vốn không thể nào tập trung được. Hơn nữa, còn phải đề phòng fan cuồng xông lên, cuối cùng ông ta giậm chân, che chở Trình Công chạy xuống sân khấu.

Tôi vội vàng đi ra sau sân khấu, dùng tiếng lòng nói với Bao Nhị: "Tới lúc rồi, mau đi tìm Trình Công."

Bao Nhị nhảy ra khỏi thân thể trạm tỷ, nhìn xung quanh.

"Tôi có cảm giác hai đứa bé ở gần đây, gã không chạy được đâu!"

Tôi và Bao Nhị chạy đến hậu trường chia nhau tìm kiếm, Bao Nhị nhìn thấy hai vệ sĩ đang che chở Trình Công chạy ra bên ngoài, vội biến thành dáng vẻ ác ma, thét chói tai vọt đến.

Lúc cô ấy sắp nhào qua, đột nhiên trên đầu hiện lên năm tia sáng giống như móng vuốt con gì đó giữ cô ấy lại.

Bao Nhị kêu thảm một tiếng, bị quẳng xuống đất.

Tia sáng tan đi, năm con ác quỷ màu đen, xanh lá, trắng, đỏ, vàng đã vây quanh cô ấy.

Màu sắc, hình dáng của ác quỷ không giống nhau, nhìn qua giống như một nửa chó dữ thối rữa, cả người chảy m.á.u hung hăng nhìn Bao Nhị.

Trong phòng tràn ngập quỷ khí.

Đào Hố Không Lấp team

Tôi giật nảy mình, vội trốn ở sau tường ngăn cách phòng nghỉ nhìn xe,

Trong góc khuất một căn phòng có một nhóm người đang đứng.

Thầy Chiêm đứng chính giữa, bên cạnh có bốn đệ tử che chở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-bao-o-nga-tu-duong/chuong-24.html.]

Bề ngoài nhìn vào chỉ thấy năm người này tùy hứng đứng đó, nhưng tôi biết ông ta đang chuẩn bị lập đàn.

Pháp đàn bình thường giống trong phim, trên bàn bày hương đến, tiền bạc vàng mã và pháp khí, cờ lệnh, lệnh bài bùa chú, hơn hai ba tiếng mới có thể bố trí xong.

Nhưng tất cả những thứ này có thể dùng người thay thế, vừa có thể nhanh chóng lập đàn còn có thể thi pháp trước mặt bao người mà không bị chú ý.

Thầy Chiêm đứng trước các đồ đệ đang bày thành pháp đàn, miệng niệm chú ngữ chuẩn bị thi pháp.

Tôi nhìn pháp đàn và ác quỷ xung quanh Bao Nhị, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

Hôm nay, bọn họ đang bày đại trận ngũ quỷ nuốt hồn đặc biệt của Thái Lan!

Năm con quỷ được tế luyện ra bằng cách dùng âm tà đang sợ nhất, tính tình hung bạo trời sinh.

Có thể tế luyện ra một con ác quỷ cấp bậc này rất khó khăn, vậy mà thầy Chiêm có thể làm ra một bộ.

Bây giờ bề ngoài của Bao Nhị có vẻ hung ác, nhưng dù sao thì thời gian tế luyện quá ngắn, tôi không dám sử dụng đạo cụ quá tàn nhẫn với cô ấy, làm chuyện bình thường cũng được nhưng không phải đối thủ của ngũ quỷ.

Ngũ quỷ hú lên quái dị, cùng xông lên bắt đầu cắn xé Bao Nhị. Trong chớp mắt, cô ấy chỉ còn lại nửa tàn ảnh.

Nếu tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ bị năm con quỷ này cắn xé hồn phi phách tán.

Vào lúc này, tôi không quan tâm đến quy củ của môn phái nào, chuyện duy nhất có thể làm là đấu pháp.

Lấy tà chế tà.

 

Loading...