Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô Bao ở ngã tư đường - Chương 2-3

Cập nhật lúc: 2024-08-07 21:58:55
Lượt xem: 29

Cô gái chớp đôi mắt ngập nước nhìn tôi.

"Anh trai, cùng chơi không?"

Tôi bị dọa liên tục lui về sau, chỉ về phía cô gái hô to: "Tôi cảnh cáo cô đừng qua đây, tôi, tôi, tôi biết trừ tà đấy!"

Khóe miệng cô ta cong lên nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, chậm rãi nhấc tạp dề lên...

"Chủ nhân, gần đây trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ tà ác, mau dùng pháp bảo trừng phạt tôi đi..."

Trên mặt cô ta hiện lên màu đỏ ửng như say rượu, trên đầu mọc ra hai sừng của ác ma, ánh mắt mê ly đi về phía tôi.

Dáng vẻ này, vẻ mặt này, không khí này!

Cho dù Pháp Hải đến cũng không chịu được!

Trước khi tôi sắp đánh mất liêm sỉ, hai chân tôi múa Vũ bộ, hai tay kết ấn gần như từ từ nhắm mắt lại đánh về phía ma nữ 2D này.

Đây là Lôi Tổ ấn, quỷ quái bình thường bị tôi đánh như thế sẽ hồn phi phách tán.

Nhưng hôm nay động tác của tôi chậm rãi.

Lôi Tổ ấn chọc đến một vật mềm nhũn.

Điều quan trọng nhất khi trừ tà chính là tâm trí kiên định, bình tĩnh lòng không gợn sóng.

Nếu suy nghĩ lung tung thì pháp sẽ mất linh.

Cô gái ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c cười hì hì.

Tôi cảm giác như ngón tay chọt vào công tắc điện, một luồng điện đi từ đỉnh đầu đến xương cụt của tôi.

Trong đầu như thiếu dưỡng khí, cả người trở nên mơ hồ.

Bầu trời Yến Giao vô cùng đẹp.

Sao băng xẹt qua, ngôi sao màu hồng cuối cùng lấp lóe trong hệ ngân hà, chiếu mọi thứ thành màu hồng phấn.

Trong lúc bay bổng, tôi hốt hoảng bắt đầu bay lên.

Tôi không cần dùng câu văn không ra gì này để hình dung cảm giác bây giờ.

Mà là thật!

Tôi chậm rãi bay lên, càng bay càng cao, gần như đầu chạm vào đèn đường.

Haiz... Không đúng!

Tôi còn sống sao bay lên được?

Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy một "Chính mình" khác ở dưới đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-bao-o-nga-tu-duong/chuong-2-3.html.]

Đang ngu như bò ngã chổng vó nằm ở ghế dài ven đường.

Cái gì áo lông, áo len, áo quần mùa thu đều cởi ra hết, nhắm mắt lại ngủ say.

Nữ quỷ nằm sấp lên người tôi, như con đĩa lớn từ từ tan vào thân thể tôi!

Bình thường nữ quỷ chỉ cần dương khí của người, nhưng cô ta lại chiếm thân thể của tôi.

Nếu cô ta thành công thì xem như tôi xong đời!

Tôi nghĩ vậy vội vàng chắp tay trước ngực, trong lòng thầm đọc thanh tâm chú, giống như nhảy cầu, hai chân đạp mạnh vọt vào thân thể của mình.

Vèo một cái, linh hồn của tôi lại chui vào thân thể.

Nữ quỷ bất ngờ bị tôi làm b.ắ.n ra ngoài.

Cô ta vốn không ngờ tôi có thể phản kích, cũng giật nảy mình.

Chỉ trong giây phút đó, hai tay tôi kết Lôi Tổ ấn nhắm vào phía mi tâm của cô ta lần nữa...

Một tiếng ầm vang lên!

Lúc này tôi không do dự, nữ quỷ biến thành tờ giấy rồi biến mất.

Trong phút chốc, đầu óc của tôi tỉnh táo hơn nhiều, âm thầm cảm thấy may mắn khi không bị người qua đường nhìn thấy cảnh này.

Sau khi mặc quần áo tử tế, tôi nhìn xung quanh một vòng, đã không còn thấy bóng dáng của nữ quỷ nữa.

Nhưng khi tôi vừa muốn đi, cảm thấy dưới chân có quỷ khí, còn có âm thanh lạ.

Tôi cầm điện thoại di động lên rọi xem, chợt ngây ngẩn cả người.

Trên mặt đất có một tấm thẻ nhỏ, trên thẻ in một người mặc trang phục hầu gái, tết tóc đuôi ngựa hai bên, in mấy chữ màu hồng: "Cô Bao."

Thứ phát ra quỷ khí chính là tấm thẻ nhỏ này.

???

Con mẹ nó...

Tôi cũng được xem như người bắt quỷ vào Nam ra Bắc, chuyện kỳ lạ gì cũng từng gặp rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy tấm thẻ nhỏ cô Bao có thể thành tinh hại người.

Đào Hố Không Lấp team

Trên tấm thẻ nhỏ, cô Bao có vẻ đau đớn, há miệng phát ra giọng nói yếu ớt: "Không cam lòng... Không cam lòng mà..."

Quỷ khí trên tấm thẻ nhỏ dần yếu đi, nó sắp hồn phi phách tán.

Nhưng vẫn không muốn rời đi, dường như có oán niệm to lớn và tâm nguyện chưa dứt.

Trong giây phút đó, tôi không biết có phải đầu mình bị chập mạch không, hai tay kết dấu quỷ ấn nâng tấm thẻ nhỏ lên.

Tôi muốn cứu giúp cô ta.

 

Loading...