Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô Bao ở ngã tư đường - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:13:24
Lượt xem: 6

Tôi và Trình Công đang hợp tác viết một kịch bản phim huyền nghi, nhưng vì đã lâu không có hợp đồng, tôi sợ bị quỵt nên viết chậm, nói chuyện nửa năm mới đến giai đoạn phác thảo.

Để đi đến công ty họ họp sớm, tôi viết mười nghìn chữ trong một đêm gửi cho nhà sản xuất Trần, nói có chuyện khiến tôi kích động, có nhiều ý tưởng mới, muốn nhanh chóng nói với ông ta.

Sau khi ông Trần nhìn qua vội sắp xếp, hẹn tôi ngày hôm sau đến công ty nói chuyện.

Tôi thấy cơ hội đã đến, vội chuẩn bị, lấy bùa Thái Ất ẩn thân quý giá tôi đã cất giữ nhiều năm.

Mặc dù nói đây là bùa ẩn thân nhưng hiệu quả có hạn.

Nói đơn giản, một khi tôi dán thứ này lên sẽ trở thành điểm mù trong tầm mắt của đối phương. Chỉ cần người bên cạnh không tập trung nghĩ đến tôi thì sẽ xem như không thấy tôi.

Chỉ khi nào nghĩ đến tôi thì bùa ẩn thân kia sẽ mất linh.

Mỗi khi dùng cái này, trong lòng tôi đều run sợ.

Bao Nhị cũng muốn đi cùng, nói là giúp tôi chỉ đường.

Trước khi đi, tôi cố ý đốt ba nén minh hương cho cô ấy để tăng thêm quỷ khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-bao-o-nga-tu-duong/chuong-10.html.]

Sau đó, tôi cầm tấm thẻ nhỏ để cô Bao bám vào đó đặt trong túi áo, mang đi theo.

Công ty của Trình Công rất giàu, trong sản nghiệp có cả một tòa nhà.

Tôi hẹn nhà sản xuất vào lúc ba giờ chiều, nhưng mười hai giờ tôi đã đi đến.

Đào Hố Không Lấp team

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, ở cửa có rất nhiều người ra ra vào vào. Tôi nắm chặt bùa ẩn thân, đi theo người khác vào.

Trước kia khi đi bắt quỷ, tôi thường lén vào nhà tổ hoặc là cao ốc bỏ hoang.

Nhưng lần này thì khác, đây chính là trộm.

Lúc bắt quỷ, quan trọng nhất là phải tin tà không thể thắng chính, tin tưởng pháp thuật của bản thân nhất định có thể diệt trừ tà ma, trong lòng không được hoài nghi, quang minh chính đại hùng hồn.

Nếu trong lòng e sợ thì sẽ xong đời.

Nhưng trộm đồ thì khác, nếu như thật sự bị bắt lại, tôi đừng mong lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Khó tránh khỏi chột dạ.

 

Loading...