Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chuyện Xưa Chưa Kể - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-15 13:53:04
Lượt xem: 35

Dưới điện xôn xao bàn tán.

Sắc mặt phụ thân và tỷ tỷ lập tức trở nên trắng bệch.

Tiểu Hoàng đế này, thật là phản nghịch mà.

"Hoàng thượng, chàng có từng nghĩ, như vậy thiếp sẽ rất khó xử không?"

Ta nằm trong chăn, nhìn chằm chằm vào gáy của Hoàng thượng.

"Nếu phụ thân cùng tỷ tỷ đến trả thù thiếp thì sao?"

"Nếu phụ thân tức giận với chàng, không giúp chàng đánh trận nữa thì sao?"

"Vì thiếp, không đáng đâu..."

"Hay là chàng đi giải thích với phụ thân một chút?"

Chàng bị thiếp làm ồn không ngủ được, trở mình nhìn thiếp: "Còn ồn ào nữa sẽ cắt lưỡi ngươi."

"Vậy chàng cũng câm luôn à?"

"..."

Hoàng thượng thở dài, chỉ đành kiên nhẫn giải thích với thiếp:

"Nàng nghĩ, nếu trẫm đi nói với Ngô tướng quân rằng tất cả đều là hiểu lầm, hoặc đuổi nàng ra khỏi cung, bọn họ sẽ buông tha cho nàng sao?"

“Sẽ không."

"Ừm, cũng còn chút đầu óc."

"Nhưng vốn dĩ dù thiếp có bị tỷ tỷ hãm hại đến chết, cũng có thể giữ được toàn thây."

Ánh mắt bọn họ nhìn ta tối nay, rõ ràng là muốn lột da ta.

"Mạng của nàng chính là mạng của trẫm, nàng nghĩ trẫm không bảo vệ được nàng sao?"

Ta sững sờ.

"Sao vậy?"

"Hoàng thượng."

"Nói."

"Chàng có phải cũng lén xem 《Bá Đạo Vương Gia Yêu Ta》 không? Giọng điệu vừa rồi, rất giống vị vương gia bá đạo đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chuyen-xua-chua-ke/9.html.]

"..."

"Khi nào chàng triệu tỷ tỷ thị tẩm?"

"Liên quan gì đến nàng?"

"Thiếp phải nhường chỗ cho nàng ấy chứ."

Hoàng thượng kéo chăn của ta lên, che kín cả mặt thiếp: "Ngủ đi."

Sự thật chứng minh, có vài lời vẫn không thể nói lung tung.

Mấy ngày sau đó, chiến sự biên cương ngày càng căng thẳng, Hoàng thượng liên tiếp mấy ngày bị giữ lại trong Nghị Chính các để bàn bạc cùng các vị tướng quân.

Phụ thân không chịu hợp tác, còn liên kết với mấy vị tướng quân khác trì hoãn việc xuất binh.

Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành tuyên bố tối nay sẽ triệu tỷ tỷ thị tẩm.

Ta nghe thấy các cung nữ bàn tán chuyện này khi đang chơi đất sét phía sau Nghị Chính các.

Hoàng thượng sau khi ra ngoài liền cho lui hết cung nữ thái giám, không nói một lời mà đi thẳng về phía trước.

Ta lặng lẽ đi theo sau hắn.

"Hoàng thượng, người ta đồn rằng tối nay chàng sẽ triệu tỷ tỷ thị tẩm sao?"

"Như nàng mong muốn."

"Ai nói vậy chứ?!"

Ta ngẩng đầu định giải thích, cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ đôi co với ta vài câu.

Ta đang định tiến lên tranh luận, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ: [Binh phù ở trong tay Ngô Tam Cân, trẫm không còn cách nào khác.]

? Là Hoàng thượng đang nói sao?

Ta vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn.

"Chàng vừa nói gì vậy?"

"Tai không tốt thì đi tìm ngự y."

Hắn liếc nhìn ta một cái.

Bên tai ta lại vang lên tiếng lòng của hắn: [Có thể để trẫm yên tĩnh một mình không...]

 

Loading...