Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chúng ta yêu nhau từ năm 17 tuổi - Chap 2: Thân phận dần được hé mở

Cập nhật lúc: 2024-07-30 09:20:47
Lượt xem: 8

Một buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, Gia Quân và Mộng Khiết  quyết định đi ăn tối cùng nhau. Họ chọn một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, nơi họ có thể trò chuyện mà không bị quấy rầy. Không gian nhà hàng được trang trí ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng.

Mộng Khiết mặc một chiếc váy thanh lịch màu kem, tóc buông nhẹ nhàng. Gia Quân chọn một bàn ở góc yên tĩnh, nơi họ có thể dễ dàng nói chuyện. Khi họ ngồi xuống, anh lịch sự kéo ghế cho cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy tinh tế.

Gia Quân: (cười nhẹ) "Hôm nay làm việc mệt mỏi thật, phải không? Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng có một buổi tối thư giãn."

Mộng Khiết: (gật đầu, mỉm cười) "Đúng vậy. Cảm ơn anh đã mời tôi. Nhà hàng này thật đẹp, không gian cũng rất ấm cúng."

Gia Quân: "Tôi cũng thích nơi này, thức ăn ở đây rất ngon. Hy vọng cô sẽ thích."

Khi người phục vụ đến, họ gọi món và bắt đầu trò chuyện. Gia Quân rất để ý đến từng cử chỉ nhỏ của Mộng Khiết, từ cách cô cười, cách cô đưa tay vén tóc, tất cả đều gợi lên trong anh cảm giác quen thuộc.

Trong lúc đợi món ăn, họ nói chuyện về cuộc sống cá nhân, sở thích và những kỷ niệm thời đi học. Gia Quân lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cười trước những câu chuyện hài hước của Mộng Khiết.

Mộng Khiết: "Anh có thích đi du lịch không? Tôi rất thích khám phá những nơi mới lạ, gặp gỡ những con người mới."

Gia Quân: (gật đầu) "Tôi cũng vậy. Mỗi lần đi du lịch là một lần trải nghiệm mới. Cô có địa điểm yêu thích nào không?"

Mộng Khiết: (mắt sáng lên như vớ phải vàng) "Tôi rất thích Paris. Đó là một thành phố lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Còn anh?"

Gia Quân: "Tôi thích những nơi có biển. Có lẽ vì tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự do khi ở gần biển."

Rồi những món ăn được mang ra, cả hai bắt đầu thưởng thức. Gia Quân chú ý đến cách Mộng Khiết dùng bữa, mọi cử chỉ của cô đều rất thanh lịch và tinh tế. Anh cảm thấy mình ngày càng bị cuốn hút bởi cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chung-ta-yeu-nhau-tu-nam-17-tuoi/chap-2-than-phan-dan-duoc-he-mo.html.]

Khi đến lúc thanh toán, Mộng Khiết định mở ví để lấy thẻ ra trả tiền thì Gia Quân ngăn lại: “Sao mà để con gái trả tiền được”

Nhưng trong khoảnh khắc cô mở ví, Gia Quân tình cờ nhìn thấy một bức ảnh cũ nằm bên trong.Hình như anh nhận ra đó là bức ảnh chụp chung giữa anh và Mộng Khiết thời cấp 3. Tim anh đập mạnh, anh không thể tin vào mắt mình. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhưng cũng im lặng một lúc lâu

Gia Quân : (ngập ngừng) "Bức ảnh đó..."

Mộng Khiết: (bối rối) "Đó là bức ảnh kỉ niệm của tôi từ thời cấp 3 thôi."

Anh chỉ kịp thoáng nhìn qua nhưng bức ảnh ấy làm anh giật mình.Anh nhận ra rằng cô gái trong bức ảnh trông rất giống với Tạ Gia Hân (tên cũ của Mộng Khiết) , nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Những ký ức mơ hồ và cảm giác quen thuộc ngày càng rõ ràng hơn.

Mộng Khiết: (thở dài) "Anh thấy gì trong bức ảnh đó?"

Gia Quân: (ngập ngừng) "Cô gái trong ảnh rất giống người tôi từng biết. Nhưng tôi chưa chắc chắn..."

Mộng Khiết (thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mất mát vì không nghĩ anh không thể nhận ra mình): "Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp thôi."

Ngồi trên xe anh đầu anh có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho cô.

Cô ấy là ai? Sao lại giống Hân Hân vậy? Cô có phải Hân Hân không?.... Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng anh không thể thốt ra. Anh sợ khi anh hỏi như thế nếu là Hân Hân e ấy lại tìm cách rời xa mình lần nữa, còn là Mộng Khiết anh không biết sao nhưng thời gian ngắn ở bên cô anh cảm thấy mình bị cô ấy làm cho điên đảo muốn có cô ấy ở bên. Lỡ mình hỏi vậy khi có ý định muốn tiến xa hơn với cô ấy cô ấy có nghĩ mình đang tìm kiếm hình ảnh của người cũ không?

Trong lúc đầu anh đang hỗn tạp thì cũng tới nhà cô. Anh chào tạm biệt cô rồi đi về.

Lie Lie

Về nhà anh lại tiếp tục điều tra về thân phận của cô. Tìm kiếm Hân Hân và anh phát hiện ra họ của Mộng Khiết trùng với Hân Hân ngày tháng năm sinh cũng trùng với nhau. Anh dường như suy tính đúng hướng nhưng anh vẫn cần xác định nhiều điều chặt chẽ hơn nữa để có thể một lần nữa nắm chặt lấy tay người con gái anh từng thương năm 17 tuổi.

 

Loading...