Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chúc Quân Như Nguyện - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 12:26:05
Lượt xem: 271

 

Diêm thế tử vừa mới kể cho ta nghe một câu chuyện thú vị trên triều đình, ta cười đến ho sặc sụa, Diêm thế tử bất đắc dĩ vỗ lưng cho ta.

Triệu Yên Nhiên cũng ở đó.

Ban đầu nàng ta định nói chuyện với Tống Kính Thư để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng khi nhìn thấy Diêm thế tử, nàng ta hoàn toàn ngây người, trong mắt không giấu được vẻ kinh diễm.

Dung mạo của Diêm thế tử đúng là khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ cần nhìn mặt, không ai có thể sánh bằng.

Sắc mặt Tống Kính Thư có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào ta.

Ta không để tâm đến hắn, ta đột nhiên nhớ tới, trước kia lúc uống rượu hoa, các tỷ tỷ trong lầu từng nói, công tử nhà ai ăn thuốc gì đó xong liền trọng chấn hùng phong, một đêm mười nữ.

Ta suy nghĩ một chút, Diêm thế tử nhiều năm như vậy vẫn chưa khỏi, hẳn là không nghĩ tới điểm này, hay là ngày nào đó ta âm thầm đi hỏi giúp y một chút?

"Yên Nhiên, đây chính là muội muội mà ta và muội từng nhắc đến, Lâm Âm Âm." Tống Kính Thư nói những lời này, ánh mắt vẫn nhìn ta chằm chằm, ta lờ mờ cảm nhận được trong mắt hắn có mấy phần bất mãn.

Có lẽ hắn cho rằng, sau khi rời khỏi hắn, ta sẽ sống những ngày tháng ủ rũ, sầu muộn. Nhưng không ngờ rằng, ta dường như sống rất tốt.

"Âm Âm muội muội." Triệu Yên Nhiên mỉm cười bước tới, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diêm thế tử.

Diêm thế tử hơi nhíu mày, lui về phía sau một bước, né tránh sau lưng ta một cách không chút che giấu, "A Âm, ta sợ chó nhất, muội bảo vệ ta cho kỹ, đừng để ta bị chó cắn."

9

Ta bị tiếng "A Âm" của y gọi đến mức trong lòng rung động.

Tống Kính Thư cũng bước về phía ta, sắc mặt hắn và Triệu Yên Nhiên đồng thời tối sầm lại.

"Thế tử thân phận tôn quý, lời nói ác độc, sợ là có chút thất lễ."

"Không chịu nổi có người cứ thích tự nhận." Ta nhịn không được phản bác, tình yêu đã bị mài mòn, thứ còn lại chỉ có chán ghét.

Diêm thế tử cười một cách không chút che giấu, sau khi nói "A Âm nói rất đúng", chúng ta liền bước vào tửu lâu trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chuc-quan-nhu-nguyen/chuong-5.html.]

Ta không để tâm đến chuyện gặp Tống Kính Thư ở tửu lâu, ngược lại, còn có chút tiếc nuối.

Tại sao là hắn chủ động muốn hòa ly với ta, chứ không phải là ta chủ động? Giống như lúc cãi nhau với người khác, sau khi về nhà mới phát hiện lúc cãi nhau không phát huy tốt, muốn cãi nhau lại một lần nữa, tâm trạng hiện tại của ta cũng giống như vậy.

Ta và Diêm thế tử gọi một bàn đầy món ngon, gọi thêm mấy bình rượu ngon, uống đến cuối cùng, ta say mèm nằm gục trên bàn.

Ta mơ màng nhìn thấy Diêm thế tử loạng choạng bước về phía ta, mơ hồ nghe thấy hai chữ "A Âm".

Ta thoáng nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa lười biếng của y phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của ta.

Ngay sau đó, một nụ hôn lạnh lẽo phủ lên môi ta, cả người ta tê dại.

10

Ta bị dọa cho tỉnh giấc.

Ta đang ở trong phòng của mình, ta mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt rồi đi ra ngoài, gặp Phúc bá, ông ấy nói cho ta biết, tối hôm qua ta và thế tử đều uống say, là ông ấy và một nha hoàn cùng nhau đỡ chúng ta về.

Diêm thế tử vẫn chưa tỉnh rượu, ta không cần phải dậy sớm như vậy.

Ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Lâm Âm Âm, ngươi sao lại có thể suy nghĩ dâm ô như vậy!

Những ngày tháng sau đó vẫn như cũ. Sau khi đi theo Diêm thế tử, ta từ một người giả vờ dịu dàng, thùy mị, đoan trang vì Tống Kính Thư, đã trở về với bản chất hoạt bát, cởi mở của mình, cử chỉ cũng không còn học theo Triệu Yên Nhiên nữa. Phúc bá hiền từ nói với ta, đây mới là dáng vẻ tràn đầy sức sống mà một cô nương nên có.

Hôm nay, ta giả nam trang đến Phượng Lai Lâu, vừa mới lên lầu hai, cánh tay đã bị người ta kéo lại.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khó tin.

Ta nhíu mày, đẩy hắn ta ra một cách chán ghét, giữ khoảng cách với hắn ta, đồng thời có một loại xúc động muốn thay quần áo.

"Âm Âm?" Tống Kính Thư khó nén đau lòng và thất vọng, "Hắn ta lại dám đưa muội đến loại địa phương này sao?"

Xem ra hắn ta không hiểu ta chút nào. Trước khi gả cho hắn ta, ta cũng đã đến đây rồi.

Người hắn ta đầy mùi rượu, gặp lại hắn ta, trong lòng ta không còn gợn sóng, ngay cả giải thích cũng không thèm, xoay người bỏ đi.

Loading...