Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÚC HAI NGƯỜI BÊN NHAU THẬT LÂU - CHƯƠNG 11

Cập nhật lúc: 2024-10-13 16:04:53
Lượt xem: 1,646

11

 

Ban đầu công ty của Hạo Tư Khiêm vẫn kiếm được một chút tiền, nhưng giờ ngay cả một triệu vốn tôi đưa cho, và công ty nhỏ đó, cậu ta cũng không giữ nổi nữa!

 

Sau khi cho người điều tra kỹ hơn, tôi phát hiện ra rằng cái gọi là dự án đầu tư đó chỉ là một kế hoạch được Tống Hân Ngữ và Vân Hy Hy tùy chỉnh cho riêng Hạo Tư Khiêm.

 

Toàn bộ dự án chỉ có ba người họ, mọi thứ đều do hai cô gái đó bày ra. Tống Hân Ngữ dẫn Hạo Tư Khiêm đi gặp bố cô, thực ra chỉ để giới thiệu "bạn trai" của mình mà thôi.

 

Hạo Tư Khiêm vô cùng tự tin vào bản thân, nghĩ rằng hai cô gái đều bị mình điều khiển, chỉ biết hết lòng chiều chuộng và làm mọi thứ để anh ta vui vẻ.

 

Khi hai cô gái hợp tác để xử lý cậu, Hạo Tư Khiêm vẫn chưa bao giờ nghi ngờ gì.

 

Tôi biết nói gì đây?

 

Khi cầm điện thoại, tôi thậm chí không biết có nên báo cảnh sát rằng con trai mình bị lừa đảo hay không!

 

Tất cả đều do nó tự chuốc lấy. Nó đi mập mờ với hai cô gái, nghĩ rằng họ là kẻ ngốc, nên mới bị trả đũa thế này.

 

May mà hai cô gái đó biết suy nghĩ, nếu họ là những kẻ mù quáng trong tình yêu, có lẽ sẽ bị cậu ta hại cả đời như nhân vật Kiều Yên Nhiên trong tiểu thuyết.

 

Cuối cùng, tôi đã tìm gặp hai cô gái và không báo cảnh sát, chỉ yêu cầu họ quyên góp một nửa số tiền lừa được cho Quỹ Phụ nữ và Trẻ em.

 

Nửa còn lại, coi như phí bồi thường tinh thần mà họ xứng đáng nhận được.

 

Không còn cách nào khác, con trai tôi là một tên cặn bã, làm mẹ mà đã năm mươi tuổi rồi vẫn phải đến xin lỗi trước mặt mấy cô gái trẻ, thật mất mặt.

 

Lần này, Hạo Tư Khiêm cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu ta không phải là kẻ có sức hút vô biên, làm các cô gái mê mẩn đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.

 

Có vẻ như cậu không chịu nổi sự thật này, tinh thần suy sụp nặng nề.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chuc-hai-nguoi-ben-nhau-that-lau/chuong-11.html.]

"Tại sao? Tại sao tôi luôn gặp phải những con đàn bà xấu xa này!"

 

"Hạo Tư Khiêm, dù con là con trai mẹ, nhưng mẹ cũng phải nói một lời công bằng, khi họ lừa con, cũng có chút ý nghĩa tự vệ hợp pháp đấy.

 

"Con thử nghĩ mà xem, hai cô gái đó có thực sự yêu con không, còn con thì sao?

 

"Con thấy họ tranh giành nhau, đối đầu nhau, chẳng lẽ con không cảm thấy có gì sai? Ngược lại, con còn tự hào về sức hút của mình à?

 

"Sau này, khi hai cô ấy hợp tác với nhau, con có phải đã rất đắc ý không? Con nghĩ mình có sức hút đến mức có thể cùng lúc có cả hai, hai cô ấy yêu con đến mức sẵn sàng chia sẻ nhau và chung sống hòa bình?

 

"Con thực sự tự cao đến mức tin rằng hai cô gái từng tranh giành nhau sẽ bắt tay làm bạn vì con mà không nghi ngờ họ muốn liên thủ hại con à? Mẹ thật sự thấy phục con rồi đấy.

 

"Con chơi trò mập mờ với người ta mà không nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm, chơi không lại thì phải chấp nhận kết quả."

 

"Anh còn mắng người ta là hèn hạ, anh nghĩ thế nào mới là cách người ta nên đối xử với anh thì mới là người tốt?

 

Anh hãy tự suy ngẫm kỹ đi, Hạo Tư Khiêm. Không ai là kẻ ngốc mà đáng bị anh lừa dối cả. Việc chơi đùa với tình cảm của các cô gái như vậy sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp đâu."

 

Cô bạn thanh mai trúc mã Kiều Yên Nhiên đã luôn bên cạnh anh khi anh suy sụp, cô gái dịu dàng hiểu thấu Vân Hy Hy giúp đỡ hết lòng trong công việc, và Tống Hân Ngữ, người hỗ trợ anh không mệt mỏi, cũng đã bị anh phụ lòng.

 

Họ không phải chịu cảnh tan nát gia đình, mà ngược lại, họ đã đáp trả lại anh một cách quyết liệt.

 

Thanh mai trúc mã đã đưa anh vào tù, còn Vân Hy Hy và Tống Hân Ngữ đã lừa anh đến sạch trơn.

 

Người tình đích thực của anh, Tiểu Bạch Hoa, thì vẫn đang ngồi tù.

 

Đây mới là thực tế của cuộc sống, chứ không phải như trong tiểu thuyết, nơi anh là kẻ kiêu ngạo mạnh mẽ, và mọi người chỉ có thể chịu đựng sự ức h.i.ế.p của anh!

 

...

 

Loading...