Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:42:23
Lượt xem: 209

22

 

Khi nghĩ rằng Lục Tri Húc đang gặp nguy hiểm, tôi cảm thấy vô cùng hối hận cùng với sự sợ hãi.

 

Khi tôi trả thù Tiết Khiết, tôi đã là tổn hại chính bản thân mình.

 

Luật sư nhỏ gọi đến, anh ấy đang điều tra hồ sơ chuyển khoản của Lý Thành, anh ấy phát hiện ra rằng tài khoản ở nước ngoài của Tiết Khiết đã nhận được một số tiền lớn, số tiền này sẽ sớm được chuyển ra ngoài, giống như chỉ cần chuyển qua thẻ của cô ấy.

 

Tôi dừng xe, cùng với thông tin mới có, tổng hợp những thông tin tìm được, ba chúng tôi* đi đến kết luận rằng bố tôi đang bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài, đó là tiền của các cổ đông trong Tập đoàn Tô thị, ông ta đã đánh cắp nó.

 

(*): gồm nữ chính, luật sư nhỏ và phụ trách tài chính của Lý Thành

 

Chỉ dựa vào điều này, ông ta không chỉ có thể bị đuổi khỏi hội đồng quản trị mà còn có thể bị kiện đi tù.

 

Sau nhiều năm nhẫn nhịn, cuối cùng tôi cũng nắm được đằng chui, nhưng điều đó thực sự không khiến tôi hài lòng.

 

Công ty của ông ngoại gần như bị rút ruột, gia đình chúng tôi tan nát, thủ phạm rốt cuộc phải ngồi tù mấy năm?

 

“Không còn cách nào sao?” phụ trách tài chính của Lý Thành tràn đầy phẫn nộ.

 

“Không.” Luật sư nhỏ nói.

 

Không, không phải trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

Bố tôi luôn thận trọng, đây là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có được, nếu bỏ lỡ thì xuất ngoại cũng chẳng làm được gì.

 

Phụ trách tài chính của Lý Thành tức giận bỏ cuộc gọi, cậu ấy không hài lòng với kết quả này.

 

Luật sư nhỏ trấn an tôi rằng ít nhất chúng tôi cũng có được gì.

 

Tôi đã nói với luật sư nhỏ rằng thỏa thuận ly hôn với Lý Thành có thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, tôi sẽ chỉ nhận lại những gì mình xứng đáng. Tôi sẽ không chờ đợi, hãy để tất cả chuyện này nhanh chóng kết thúc.

 

Luật sư nhỏ suy nghĩ một lúc, vẫn nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy rằng Lý Thành dường như đang đầu tư thông qua Tiết Khiết, như thể anh ta đang gài bẫy bố tôi.

 

Lý Thành thực sự rất can đảm, ngay cả bố tôi cũng dám chạm vào.

 

Luật sư nhỏ nói, chẳng lẽ Lý Thành báo thù cho tôi sao?

 

Tôi cười đến chảy cả nước mắt, Lý Thành giúp tôi báo thù sao?

 

Cách trả thù cho tôi là ngủ với Tiết Khiết?

 

Tôi sợ là anh ta muốn trả thù tôi!

 

Sau khi khởi động lại xe, tôi không kìm được ngâm nga một bài hát, một giọt m..áu rơi xuống mu bàn tay, để lại một vệt dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chua-biet-meo-nao-can-miu-nao/phan-8.html.]

 

23

 

Ngồi trong vườn bệnh viện với tờ báo cáo bệnh án, tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy dòng chữ "ung thư giai đoạn cuối" trên đó.

 

Mặt trời chiếu sáng mọi vật, nhưng thật keo kiệt khi cho tôi một chút hơi ấm. Chúa đã không tha cho tôi đi thì sao tôi lại tha cho họ?

 

Bản thỏa thuận ly hôn thứ hai đã được gửi đến, nhưng tôi không đọc và bấm xóa nó.

 

Vì tôi sắp c..hết rồi, tại sao tôi lại không chơi một trận lớn với bọn họ.

 

Lý Thành trở lại và tặng tôi một món quà, một bộ trang sức bằng bạch kim với những viên đá quý màu đỏ được điểm xuyết trên đó, giống như những hạt m..áu.

 

Luật sư nhỏ nói rằng Lý Thành cũng đã mua một bộ khác, giá của nó gần gấp mười lăm lần bộ của tôi.

 

Tôi vui vẻ nhận lấy, Lý Thành nắm tay tôi: “Sao em không đeo nhẫn?”

 

“Ồ, vết thương bị viêm, tháo ra rồi.” Tôi thản nhiên cười.

 

Buổi tối Lý Thành dẫn tôi đi ăn cơm, Tiết Khiết chăm sóc anh ta rất tốt, lòng tràn đầy vui vẻ.

 

Tôi nhìn anh ta với một nụ cười.

 

“Bà xã, em nhìn anh như vậy làm gì?” Lý Thành mở ly rượu hỏi tôi.

 

Tôi lắc lắc ly rượu: "Có chuyện gì vui sao? Sao lại vui như thế?"

 

Lý Thành nói rằng công việc kinh doanh mới đang diễn ra tốt đẹp và anh ta hiện đang tràn đầy năng lượng.

 

“Vâng, anh và Tiết Khiết khá có năng lực.” Tôi ngắt lời anh ta và đề cập đến Tiết Khiết.

 

“Sao lại nhắc đến cô ấy?” Lý Thành kéo cổ áo ra, cảm thấy rất khó chịu.

 

"Dì thì bệnh tật như vậy, bố thì bận rộn cả ngày. Em không quan tâm đến cô ấy thì ai quan tâm đến cô ấy? Anh có thể để Tiểu Khiết gia nhập công ty chúng ta cùng làm việc với anh không?"

 

Lý Thành nhìn tôi, do dự không nói, một lúc sau mới thở dài: “Bà xã, em không hận bọn họ sao?”

 

“Em có nên hận bọn họ không?” Tôi cười khổ: “Dì tốt với em như vậy, em hận không nổi bà ấy, Tiết Khiết lại càng ngây thơ, sao em có thể hận cô ấy được?”

 

Sau khi nghe xong Lý Thành gật đầu đồng ý, anh ta nói rằng bố mẹ đã phạm sai lầm, con cái vô tội và chúng không có lựa chọn nào khác.

 

Mặc dù chính mẹ của Tiết Khiết đã lừa dối bố tôi và ép mẹ tôi c..hết, nhưng bố tôi đã dùng số tiền mà ông ngoại và mẹ tôi kiếm được để nuôi Tiết Khiết. Tại sao những người có quyền lợi lại vô tội chứ?

 

“Nói đến con cái, chẳng phải chúng ta cũng nên có một đứa sao?” Tôi cụng ly với Lý Thành.

 

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi: "Cuối cùng thì em cũng quyết định có con rồi."

Bình luận

2 bình luận

  • Mấy chương cuối nhà dịch có edit khum mà đọc lủng củng quá luôn í

    qz 1 tuần trước · Trả lời

    • Bạn cho mình xem một đoạn chưa edit xem đọc có hiểu gì không với

      Nhân Trí 1 tuần trước · Trả lời

Loading...