Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chủ Mẫu Ác Độc - 27

Cập nhật lúc: 2024-09-13 15:28:59
Lượt xem: 55

27

Buổi tối ta chuẩn bị một bàn trái cây lớn, định ngồi hóng kịch hay.

Ta còn cố ý mời một đám diễn viên quần chúng cùng thưởng thức.

Lữ Thanh Hoan quả nhiên như ta nghĩ, định cho Ngụy Kim Chi ‘đi’ trước, để ta nhận Lữ Quan Lộc làm con nuôi.

Ngụy Kim Chi đương nhiên không chịu.

Lữ Quan Lộc là con át chủ bài duy nhất của ả ta, từ bỏ nó chẳng khác nào tốn công vô ích.

Ả ta không mù quáng yêu Lữ Thanh Hoan như ta kiếp trước.

Hai người một lời không hợp liền lao vào cấu xé nhau.

Ngụy Kim Chi giương vuốt cho Lữ Thanh Hoan một chiêu Như Lai Thần Chưởng.

Trong hậu viện thỉnh thoảng vang lên tiếng đánh nhau và tiếng kêu đau.

Lữ Thanh Hoan tức giận mắng: “Con đàn bà đanh đá! Thô tục! Lộc Nhi cũng là con ngươi, mà ngươi không suy nghĩ gì cho nó!”

Ngụy Kim Chi đánh trả: “Lữ gia ngươi thì hay ho gớm, vì đứa con trai này mà ngay cả mạng cũng không cần. Muốn nhẹ nhàng tống cổ ta đi chứ gì, đừng hòng.”

Ta cho rằng bọn họ sẽ quyết sống mái cơ, không ngờ lại hành quân lặng lẽ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-mau-ac-doc/27.html.]

Lữ Thanh Hoan xuống nước trước, nói có thể mua cho Ngụy Kim Chi một tòa nhà bên ngoài.

Xem ra gã vẫn còn thật tình với Ngụy Kim Chi.

Ngụy Kim Chi cũng không dễ lừa, cô ả chìa tay muốn văn khế cửa hàng trong tay Lữ Thanh Hoan.

Ta lại tức cười.

Ta thu lại phán đoán vừa rồi.

Lữ Thanh Hoan không chỉ thật lòng với ả một chút thôi đâu, ngay cả chuyện này cũng nói cho ả biết. Xứng đáng bị đòi hỏi.

Cuối cùng bọn họ cũng thương lượng xong.

Lữ Thanh Hoan đưa khế thư cửa hàng cho dNgụy Kim Chi cầm, để ả ta tạm thời giả vờ bỏ chồng bỏ con rời đi.

Nhưng thật ra lại ở căn nhà đã mua bên ngoài.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Chờ ta nhận Lữ Quan Lộc làm con nuôi xong, gã sẽ mưu đoạt gia sản của Lương gia rồi đón Ngụy Kim Chi về phủ.

Ta nghe mà lạnh run.

Hay lắm, vốn định sẽ trò hay, ai ngờ vai hề lại chính là ta.

Ta cất giọng, phát bao lì xì cho các diễn viên: “Chuyện chưa thành, các vị vẫn cần nỗ lực thêm!”

Loading...