Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chủ Mẫu Ác Độc - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-04 15:08:46
Lượt xem: 27

14

Sau khi hạ táng cah mẹ Lữ, Lữ Thanh Hoan như già đi cả chục tuổi, nếp nhăn nơi khóe mắt đã xuất hiện.

Hình như gã đang thấy Ngụy Kim Chi phiền phúc, bắt đầu thỉnh thoảng chạy qua chỗ ta, khiến ta chỉ có thể bảo lang trung kê thêm cho cả đống thuốc để phòng ta nồng nặc mùi thuốc cả ngày.

Ta ho không ngớt: “Phu quân, cũng không biết sao lại thế này, từ khi nhà đệ đệ chàng tới bệnh của ta cứ mãi mhoong dứt, mà chuyện lớn chuyện nhỏ của Lương phủ cũng ập đến không ngừng, việc làm ăn của cửa hàng cũng xuống dốc không phanh. Chàng thấy có phải năm nay Lương phủ ta dính vận xui rủi, động phải ác nhân không?”

Sắc mặt Lữ Thanh Hoan biến đổi.

Từ trước đến nay gã học đòi văn vẻ, thích mượn thanh lưu danh sĩ, thế gia quan lớn.

Mà những mối quan hệ gã gọi là tốt đẹp đều là dùng vàng thật bạc trắng của Lương phủ ta để kết giao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-mau-ac-doc/14.html.]

Nếu việc làm ăn của Lương phủ không tốt, nhưng mối quan hệ gã dùng dùng vàng bạc để đổi lấy chắc chắn cũng sẽ bỏ gã mà đi thôi.

“Vậy…… Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, sớm ngày khỏi bệnh, quản lý việc làm ăn.”

Gã nói xong liền vội vàng rời đi, chạy đến chỗ Ngụy Kim Chi.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Gã cảnh cáo Ngụy Kim Chi an phận một chút, hai kẻ này lại cãi nhau một trận.

Lữ Thanh Hoan biết rõ, Lương phủ là cái gậy chống lưng lớn nhất gã có, trước khi gã chưa có năng lực tự lập môn hộ, Lương phủ tuyệt không được có biến cố gì.

Ta ngồi trong phòng kín nhìn lén, vừa ăn dưa vừa phe phẩy chiếc quạt lụa.

Xem ra Lữ Thanh Hoan sẽ có việc cần đến cầu xin ta nhanh thôi.

Loading...