Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chủ Mẫu Ác Độc - 05

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:51:47
Lượt xem: 102

5

Ta cố ý sắp xếp hai nha đầu nhanh nhẹn hầu hạ người nhà họ Lữ.

Hai người phụ trách hai kịch bản khác nhau.

Nha đầu 1 phụ trách trông nom, không phải trào phúng thì là khinh miệt, đả kích lòng tự tôn của bọn họ.

Nha đầu 2 phụ trách đổ thêm dầu vào lửa, sau lưng nói xấu Lương gia, làm cho bọn họ cảm thấy ta không xứng với con trai nhà họ.

Còn ta sắm vai đứa ngốc chỉ cần ngươi muốn ta liền cho.

Bọn họ muốn ăn sơn trân hải vị.

Bọn họ muốn đồ chơi đẹp.

Bọn họ muốn đeo vàng đeo bạc.

Ta đều thỏa mãn cho.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Ta bảo nhà bếp nấu tất cả đều là mỡ lợn siêu ngấy siêu bổ siêu nóng.

Những món đồ chơi đều là món quý nhất.

Ta muốn cho bọn họ nhìn thấy ta hao tâm tổn trí lấy lòng bọn họ, đây vốn là thứ bọn họ nên có.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-mau-ac-doc/05.html.]

Chỉ là ta không cho Uyển Nhi tiếp xúc với bọn họ, cũng không cho phép bọn họ tiếp cận Uyển Nhi, đặc biệt là Lữ Quan Lộc.

Lữ Thanh Hoan rất bất mãn vì chuyện này: “DùUyển Nhi là thiên kim bảo bối của Lương gia nàng, nhưng cũng không thể khinh bỉ con gái Lữ gia ta chứ?”

Ta cũng học Ngụy Kim Chi khóc sướt mướt: “Phu quân chàng có điều không biết, Uyển Nhi đi dạo chùa miếu, không biết gặp phải thứ tà môn gì, ngày nào cũng ho khan, ăn không vào.”

“Mời thầy thuốc về thì nói là bị nhiễm dịch, cần phải tĩnh dưỡng một hai tháng. Bệnh này dễ lây, ta cũng không dám cho con bé đi ra ngoài gặp ai.”

“Phu quân nói vậy, chắc là ông bà nhớ cháu, cũng trách ta suy nghĩ không chu toàn, ngày mai ta sẽ bảo Uyển Nhi đi gặp.”

Lữ Thanh Hoan vừa nghe, vội nói không cần.

Thậm chí gã cũng không hó hé gì đến việc đi thăm Uyển Nhi.

Chỉ bảo là thái phó của Thái Tử mở tiệc thưởng thơ, gã muốn nhân cơ hội này lộ mặt.

Ừm, kiếp trước quả thực gã cũng dày công học tập, cũng giỏi luồn cúi, một lòng bò về phía trước.

Cho nên sau khi lọt vào thứ hạng 3 ở trường thi, gã không thèm sự hỗ trợ của Lương gia ta nữa, quay lại cắn ta và Uyển Nhi.

Khi đó ta thưởng thức tài hoa của gã, cam tâm tình nguyện trở thành nấc thang để gã bò lên triều đình.

Mà chưa từng nghĩ tới, một kẻ m.á.u lạnh vô tình như vậy, sao xứng làm người, sao xứng làm cha của người khác?

Buồn cười là bây giờ ta mới phát giác ra.

Loading...