Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÚ CHÓ HUSKY SỐ MỘT KINH THÀNH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:30:57
Lượt xem: 2,262

Tiêu Cẩn Phong đi tới nắm lấy tay ta, liếc nhìn hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tu Hoằng. Hắn nói với thị vệ: "Đi mua một cái gương đến đây, coi như là quà mừng tân hôn mà bản vương tặng cho Thẩm đại nhân."

 

Con người ta khi xấu hổ, sẽ trở nên luống cuống.

 

Ví dụ như Thẩm Tu Hoằng, sau khi chỉnh trang lại y phục lại bắt đầu chỉnh cổ áo, chỉnh xong của mình rồi lại muốn chỉnh của Công chúa.

 

Công chúa bực bội hất tay hắn ta ra, quay sang cười với Tiêu Cẩn Phong: "Vương gia, có lẽ người không biết, Khương Lựu nàng ta..."

 

"Bản vương biết, trước kia Khương Lựu mắt mù, bây giờ đã được bản vương chữa khỏi rồi."

 

Công chúa vẫn không chịu bỏ cuộc: "Loại nữ nhi nhà thương nhân như nàng ta, làm sao xứng với Nhiếp chính vương do tiên đế sắc phong chứ?"

 

Tiêu Cẩn Phong im lặng một lát, làm bộ suy nghĩ: "Ngươi nói đúng, bản vương đúng là phải cố gắng hơn nữa, nếu không sẽ không xứng với Khương Lựu mất."

 

Đã, đã xem nhưng không hiểu?

 

Công chúa không nhịn được nữa: "Thật ra ngươi không phải là Nhiếp chính vương đúng không? Ngươi là giả mạo phải không?"

 

Nói rồi, nàng ta lại nhìn ta, vô cùng kích động: "Khương Lựu! Làm sao phu quân của ngươi có thể là Nhiếp chính vương được chứ! Rõ ràng trong lời đồn, Nhiếp chính vương thích nam sắc cơ mà! Ta vẫn luôn ship người và Hoàng huynh ta đó! Ngươi phá CP của ta! Aaaaa!"

 

Chuyện này mà ta không cần bỏ tiền ra đã được nghe sao?

 

Ta đang định nhặt cái quai hàm vừa rớt xuống của mình lên, thì nghe thấy Tiêu Cẩn Phong nói: "Trước kia thì đúng là như vậy, sau khi gặp Khương Lựu thì không còn nữa."

 

Hả? Ta còn có công năng này nữa cơ à?

 

Chương 18: 'Thử nghiệm' chân lý

 

"Ăn no chưa?"

 

Tiêu Cẩn Phong phớt lờ đám đông đang hỗn loạn, thản nhiên hỏi ta.

 

Ta lắc đầu: "Chưa no, không ngon, không bằng đầu bếp ở Vương phủ nấu."

 

"Vậy thì về nhà thôi, trước khi ra ngoài ta đã cho người chuẩn bị món nàng thích rồi."

 

Hắn kéo ta đi ngang qua mặt Công chúa và Thẩm Tu Hoằng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-cho-husky-so-mot-kinh-thanh/chuong-9.html.]

Không thèm quay đầu lại, bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào náo nhiệt.

 

Tiêu Cẩn Phong hôm nay đẹp trai số một Kinh thành!

 

Anan

Bước ra khỏi cổng Công chúa phủ, ta không nhịn được cười nữa.

 

Tiêu Cẩn Phong bế ta lên ngựa.

 

Hắn, vậy mà, lại cưỡi ngựa đến!

 

Nhớ xe ngựa êm ái thoải mái quá...

 

Tiêu Cẩn Phong một tay ôm eo ta, một tay nắm dây cương, hơi thở ấm áp phả vào tai ta: "Cưỡi ngựa nhanh hơn, có thể để nàng ăn cơm sớm một chút."

 

Ta quay đầu lại, rất chân thành nói: "Vậy ngài có thể dùng hai tay nắm dây cương được không? Dùng một bằng một tay rất nguy hiểm."

 

Tiêu Cẩn Phong im lặng một lúc: "..."

 

"Lúc bản vương hành quân đánh giặc, cây trường thương kia còn nặng hơn nàng nhiều."

 

Ồ, vậy ngài cũng xịn quá rồi.

 

Ăn cơm xong, ta chống cằm nhìn Tiêu Cẩn Phong đang ngồi đối diện.

 

Gương mặt không góc c.h.ế.t , hoàn mỹ không tỳ vết.

 

Đang mải ngắm, Tiêu Cẩn Phong đặt bát đũa xuống, nhướng mày, ánh mắt va phải ánh mắt của ta.

 

"Nhìn nữa là phải trả tiền đấy."

 

"Ta chỉ đang nghĩ, Vương gia, ngài thật sự thích nam sắc sao? Tuy rằng ngài nói sau khi gặp ta thì không còn nữa, nhưng mà thật ra thì có cũng không sao, ta không để ý đâu, thật sự không để ý, chỉ cần mỗi tháng ngài cho ta..."

 

Ta suy nghĩ một chút, giơ năm ngón tay lên.

 

"Chỉ cần mỗi tháng người cho ta năm ngàn lượng, vai diễn “vợ hờ’’ này ta sẽ hoàn thành xuất sắc!"

 

"Khương Lựu." Tiêu Cẩn Phong phẩy tay, cho Tiểu Đào và thị vệ lui xuống: "Nàng rất muốn biết sao?"

 

Ta gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì vẹo cả cổ.

Loading...