Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÚ CHÓ HUSKY SỐ MỘT KINH THÀNH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:25:04
Lượt xem: 2,480

Mặc lại ngoại bào.

 

"Bản vương còn có chút công việc chưa xử lý xong, đi một lát sẽ quay lại."

 

Đi hơn nửa đêm, Tiêu Cẩn Phong vẫn chưa trở về.

 

Ta cũng không ngủ được nữa, bèn mặc quần áo đi dạo quanh phủ.

 

Đi ngang qua từ đường, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn.

 

Lại gần nhìn xem, hử? Tiêu Cẩn Phong đang quỳ trước bài vị tổ tiên, miệng lẩm bẩm gì đó:

 

"Đúng vậy, con đã thành thân với Khương Lựu rồi."

 

"Có khi nào con không lợi hại bằng tên chồng cũ của nàng ấy không? Làm sao bây giờ, ai đó về báo mộng cho con đi, gấp lắm rồi."

 

"Nếu ủng hộ con giếc chếc tên chồng cũ của nàng ấy xin hãy giữ im lặng."

 

Ta chếc lặng.

 

Gặp phải tình huống này đừng hoảng sợ.

 

Trước tiên hãy lấy giấy bút ra ghi lại đã.

Chương 6: Ngàn lẻ một Tiêu Cẩn Phong

 

Nửa đêm về sáng, giấc mơ của ta hơi chật chội một chút.

 

Một Tiêu Cẩn Phong tách ra thành hai.

 

Hai lại tách ra thành bốn.

 

Vừa mới đếm rõ ràng tổng cộng đã tách ra thành một nghìn lẻ hai mươi tư Tiêu Cẩn Phong.

Anan

 

... Thì đã tỉnh giấc.

 

Tỉnh dậy thì một Tiêu Cẩn Phong cũng không thấy đâu.

 

Ta ngồi trong phòng ăn nhìn ngó xung quanh: "Sao không thấy Tiêu Cẩn Phong đâu nhỉ?"

 

Tiểu Đào cũng nhìn theo ta: "Hôm nay không phải ngày nghỉ, giờ này chắc đang vào triều rồi. Vừa nãy ta có gặp thị vệ bên cạnh Nhiếp chính vương, hắn về lấy đồ rồi lại vội vã ra ngoài, nói rằng người như Vương gia là trụ cột của quốc gia, ban ngày rất bận rộn."

 

Ban đêm cũng bận rộn, bận rộn phân thân.

 

Không biết đầu bếp của Vương phủ đều được mời từ đâu về.

 

Đậu phụ sốt thịt cua, bánh sữa trứng, giò cuộn tôm, lươn xào…

 

Cả bàn đầy ắp, toàn là món ta thích ăn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-cho-husky-so-mot-kinh-thanh/chuong-3.html.]

Lúc ở Thẩm phủ, Thẩm Tu Hoằng thích ăn cháo thì thôi đi, còn bắt ta ăn cùng hắn.

 

Hắn nói cháo trắng thanh đạm, có thể át đi mùi tiền trên người ta.

 

Chắc là đang khen ta giàu có đây mà.

 

Dù sao thì, không có tiền thì cũng chẳng có mùi tiền mà át.

 

Ăn sáng xong, ta dẫn Tiểu Đào đi kiểm tra mười gian cửa hàng mà Tiêu Cẩn Phong tặng ta.

 

Đều là những vị trí đắc địa trên con phố sầm uất nhất kinh thành.

 

Trong đó có một gian là cửa hàng mà ta vẫn luôn muốn mua lại từ tay đối thủ.

 

Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi!

 

Ta và Tiêu Cẩn Phong chính là cặp vợ chồng ân ái nhất kinh thành.

 

Tuyệt đối không phải vì hắn tặng ta cửa hàng đâu nhé.

Chương 7: Bánh bao tình yêu

 

Ta hỏi Tiểu Đào:

 

"Giả sử ta là Vương phi được Nhiếp chính vương sủng ái nhất, bây giờ ta nên làm gì?"

 

"Tiểu thư, chẳng phải sự thật đúng là như vậy sao?"

 

Tiểu Đào chớp chớp mắt, vô cùng chân thành.

 

Ta im lặng một lúc: "Đương nhiên là như vậy rồi, vậy thì ta nên làm gì?"

 

Tiểu Đào lấy từ trong túi ra một cuốn sách.

 

Là cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang thịnh hành nhất kinh thành "Vương gia bá đạo sủng phi đáng yêu".

 

Nàng ấy rất nghiêm túc lật xem hồi lâu.

"Tiểu thư, người có thể đi đón Nhiếp chính vương tan triều, rồi mang cho ngài ấy chút đồ ăn."

 

"Nhiếp chính vương vừa bước ra khỏi hoàng cung, người đầu tiên ngài ấy nhìn thấy chính là tiểu thư!"

 

"Cảm động quá đi mất!"

 

Thế là ta mua hai cái bánh bao thịt lớn, nhảy chân sáo  đến trước cổng hoàng cung.

 

Cổng hoàng cung thật sự rất đẹp, sơn son thếp vàng rực rỡ, nhìn là biết rất đắt tiền.

 

Chờ một lúc lâu, không thấy Tiêu Cẩn Phong, 

 

... Lại thấy Thẩm Tu Hoằng.

Loading...