Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chồng Tôi Là Một Con Rắn - Chương 11: FULL

Cập nhật lúc: 2024-07-31 02:15:09
Lượt xem: 1,314

"Đợi đến lúc em hết tiền thì anh đã thành công rồi."

Tôi mỉm cười nói, nhớ lại lúc anh ta nói tôi thiếu tiền, anh ta thiếu vợ, vậy mà tôi lại không hề nghi ngờ một người đàn ông đẹp trai như vậy, sao có thể thiếu vợ được.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là ngốc nghếch.

Nhưng may mắn thay, Tần Mặc rất xứng đáng, tôi đã gả đúng người.

"Tần Mặc, lúc chúng ta đăng ký kết hôn anh đã nói là kết hôn giả đúng không?"

Tần Mặc từ phòng tắm bước ra, nghe tôi hỏi vậy, anh ta giật mình thon thót: "Vợ, em không cần anh nữa sao?"

Tôi mỉm cười bước đến trước mặt anh ta, nâng khuôn mặt anh ta lên: "Chồng em đẹp trai như vậy, sao em có thể không cần được chứ?"

Bên ngoài lại có tiếng sấm, Tần Mặc nhân cơ hội ôm tôi vào lòng, những giọt nước trên tóc anh ta theo vầng trán chảy xuống xương quai xanh, hòa quyện với mùi hương sữa tắm sau khi tắm xong, giọng nói khàn khàn.

"Tô Tâm, làm vợ thật sự của anh nhé?"

Tim tôi đập loạn nhịp, nhìn vào đôi mắt thâm tình của Tần Mặc, tôi vòng tay qua cổ anh ta, hôn lên môi anh.

"Vâng."

------

Ngoại truyện 1: Lời thì thầm từ góc nhìn của Tần Mặc

Tôi tên là Tần Mặc, gặp được một cô ngốc nghếch vào lúc đang vượt lôi kiếp.

Tôi đang liều mạng giữa lôi kiếp để sinh tồn, cô nhóc ấy mới bảy, tám tuổi đầu đã bám theo tia sét để tự sát. Tôi tức giận đến mức phải dùng đuôi đánh ngất cô bé.

Sau khi ngất đi, trông cô bé ngây ngô, thật đáng yêu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô bé còn nhỏ như vậy đã muốn chết, tôi liền tức giận cắn cô bé một cái, mong cô bé nhớ lâu một chút, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa.

Không ngờ, trong cái rủi lại có cái may, tôi đã vượt qua lôi kiếp thành công.

Tôi lo lắng cô bé sẽ lại tìm đến cái chết, nên đã luôn đi theo cô bé. Cô bé bị sốt, quên hết mọi chuyện trong quá khứ, rồi được người ta nhận nuôi.

Tôi thường xuyên lén lút đến thăm cô bé, đến nhà mới, người mẹ mới đối xử với cô bé rất tốt, nhưng dường như cô bé vẫn không được vui cho lắm.

Haiz, xem ra tôi vẫn nên để mắt đến cô bé một chút, dù sao tôi cũng là nhờ cứu cô bé mới vượt qua lôi kiếp thành công.

Tôi nghe người ta nói, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, vậy thì sau này cô bé chính là vợ tôi rồi.

Vợ tôi học tiểu học, cô bé vẫn sợ sấm sét, thật ra tôi cũng sợ, nhưng mỗi lần tôi đều âm thầm theo dõi từ xa, đến khi nào chắc chắn cô bé an toàn mới yên tâm rời đi.

Có mấy tên nhóc xấu xa bắt nạt vợ tôi, tôi phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, tôi biến thành rắn nhỏ, nhe nanh trợn mắt dọa bọn chúng bỏ chạy, vợ tôi không sợ tôi, còn gọi tôi là rắn nhỏ.

Vợ tôi cười rồi, thật đáng yêu, sau này tôi phải thường xuyên đến chơi với vợ mới được.

Vợ tôi học cấp hai, đã trở nên xinh đẹp hơn, nụ cười của cô ấy thật đẹp, tôi biến thành rắn nhỏ đến tìm cô ấy, vậy mà cô ấy lại lấy gậy chọc tôi, chắc chắn là vợ tôi yêu tôi rồi.

Nhưng mà, cô ấy lại chê tôi nhỏ, lần sau tôi phải biến thành rắn lớn, cho cô ấy mở mang tầm mắt.

Vợ tôi học cấp ba, cao ráo xinh đẹp, chỉ là hơi gầy một chút, cô ấy thích ngắm trai đẹp, thích những thứ xinh đẹp. Nhưng cô ấy chưa từng theo đuổi ai, bởi vì cô ấy không có tiền.

Vợ à, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-la-mot-con-ran/chuong-11-full.html.]

Tôi bắt đầu tu luyện thành người, học cách kiếm tiền.

Hóa ra, kiếm tiền đơn giản như vậy, thật là nhàm chán.

Nhưng cứ nghĩ đến việc sau này vợ tôi sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc, tôi lại càng có động lực hơn.

Vợ tôi tốt nghiệp đại học, có rất nhiều tên đàn ông xấu xa muốn cướp vợ tôi. May mà tôi đẹp trai lại cao ráo, vô cùng xứng đôi với vợ tôi.

Mục tiêu của tôi chính là mục tiêu của vợ tôi.

Vợ tôi không cần phải kiếm tiền, vì cô ấy có tôi, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng mỗi lần có sấm sét, cái đuôi rắn của tôi lại xuất hiện, tôi sợ vợ nhìn thấy sẽ sợ hãi, tôi phải làm sao để tiếp cận vợ đây?

Haiz, thật là đau đầu.

Mẹ của vợ tôi bị bệnh, cần rất nhiều tiền, còn vợ tôi thì ngày nào cũng vất vả kiếm tiền, nhìn mà tôi đau lòng.

Tôi trăn trở suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến cổng cục dân chính gần công ty của cô ấy để mai phục.

Yeah yeah yeah!

Tôi và vợ tôi đăng ký kết hôn, vợ tôi thật xinh đẹp, tôi rất mong chờ những ngày tháng được chung sống với cô ấy.

Đêm tân hôn thật là nguy hiểm, tôi cố ý mượn cớ trời mưa sấm sét để chạy sang phòng vợ, ai ngờ tiếng sấm sét lại khiến cái đuôi của tôi lộ ra, còn bị vợ sờ thấy, may mà tôi đã kịp thời khống chế.

Tôi rất lo lắng, không biết vợ có bị thân phận của tôi dọa sợ hay không?

Tôi hỏi vợ có sợ rắn không, không ngờ cô ấy lại nói không sợ, tôi quyết định thú nhận thân phận thật của mình.

Vợ tôi vậy mà vẫn nhớ tôi, còn nhớ rõ từng lần chúng tôi gặp nhau.

Tôi liền làm nũng với vợ!

Quả nhiên đàn ông làm nũng là được chiều chuộng nhất, vợ tôi cưng chiều tôi lắm.

Tôi nhắc đến lần đầu tiên gặp vợ, hỏi cô ấy tại sao khi đó còn nhỏ như vậy đã muốn chết.

Cô ấy nói muốn cùng tôi đi tìm hiểu chuyện cũ, tôi phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ, bỗng nhiên không muốn để cô ấy nhớ lại nữa, nhưng dường như vợ tôi rất muốn biết, tôi quyết định tôn trọng ý kiến của cô ấy.

Thân thế của vợ tôi thật đáng thương, sau khi biết chuyện tôi đã lén khóc rất nhiều, sau này đã có tôi bảo vệ vợ, tôi sẽ không để ai bắt nạt cô ấy nữa.

Ca phẫu thuật của mẹ vợ rất thành công, vợ tôi rất vui, ngày nào cũng chăm sóc bà, tan làm tôi liền đến bệnh viện với hai người họ, nhìn thấy nụ cười của vợ, tôi cảm thấy hạnh phúc như được uống mật vậy.

Đã kết hôn hơn một tháng rồi, mà vợ tôi vẫn chưa có ý gì với tôi, tôi quyết định chủ động tấn công.

Tôi hỏi cô ấy, có muốn làm vợ tôi thật sự hay không?

Tôi biết mà, vợ tôi yêu tôi, cô ấy đã chủ động hôn tôi.

Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, sau này tôi sẽ đối xử với vợ tốt hơn gấp bội, cho cô ấy hạnh phúc gấp bội.

Còn về chuyện con cái, vợ muốn sinh thì sinh, không muốn sinh cũng không sao, dù sao người tôi yêu là vợ tôi.

Vợ à, có em bên cạnh là đủ rồi.

Loading...