Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Là Một Con Rắn - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-31 02:14:51
Lượt xem: 1,973

Tám tuổi tôi được mẹ hiện tại nhận nuôi, vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ nuôi bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

Là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi căn bản không thể xoay sở nổi.

Trên đường đi làm ngang qua cục dân chính, bệnh viện gọi điện giục tôi đóng nốt số tiền thuốc men còn lại.

Tần Mặc đột nhiên kéo tôi lại: "Tôi thiếu vợ, cô thiếu tiền, đăng ký kết hôn không?"

Anh ta cao ráo đẹp trai, nhìn còn trẻ hơn cả tôi.

Tần Mặc lại như sợ tôi không tin, nói chỉ cần đồng ý sẽ lập tức chuyển khoản cho tôi một triệu tệ, cùng anh ta đi đăng ký kết hôn.

Tôi thiếu tiền, anh ta thiếu vợ. tôi mở mã QR ra, Tần Mặc chuyển khoản một triệu. Vậy là tôi nhận tiền, rồi cùng anh ta đi đăng ký kết hôn.

Chúng tôi thêm WeChat của nhau, ai làm việc nấy.

Nếu không phải cầm trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn và một triệu trong thẻ, tôi thật không dám tin tất cả những điều này là thật.

Tôi đóng viện phí cho mẹ, nhưng không nói với bà chuyện tôi đã đăng ký kết hôn, sợ bà bị kích động.

Tuy là mẹ nuôi, nhưng bà đối xử với tôi như con ruột.

"Vợ à, em đang ở đâu, anh đến đón em tan làm."

Tần Mặc gửi WeChat, tôi mới nhớ ra bây giờ anh ta là chồng tôi.

Tôi báo vị trí, hồi hộp đợi anh ta đến.

Đăng ký kết hôn quá gấp gáp, ngoài biết tên anh ta, tôi không biết gì về anh ta cả.

"Vợ ơi."

Tần Mặc gọi rất thân mật, xuống xe chạy thẳng đến bên tôi, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng còn vương chút mồ hôi, tôi càng thêm hồi hộp.

"Chô...chồng..." Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn, nhận một triệu, đừng nói gọi là chồng, gọi là ông cố nội tôi cũng vui lòng.

Tần Mặc sững người, sau đó nắm tay tôi lên xe: "Vợ, chúng ta đi ăn cơm mua sắm, rồi về nhà."

"Được."

Tần Mặc tự nhiên đến quá đáng, cứ vợ vợ gọi không ngừng, còn khai hết mọi chuyện cho tôi.

Biết được Tần Mặc chính là sếp mới của tôi, tôi ngẩn người một lúc lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-la-mot-con-ran/chuong-1.html.]

Tần Mặc bảo tôi đừng đi làm nữa, tập trung chăm sóc mẹ.

Tôi hôm qua mới trúng tuyển, hôm nay đã nghỉ việc.

...

Tôi chuyển đến biệt thự của Tần Mặc, chúng tôi mỗi người ngủ một phòng.

Tần Mặc nói, chúng tôi là kết hôn giả, không cần tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Đối với tôi mà nói, cho dù anh ta thật sự ngủ với tôi, thì đó cũng là tôi kiếm lời. Dù sao, Tần Mặc vừa đẹp trai vừa giàu có, còn tôi, chỉ là một cô gái bình thường.

"Vợ ơi, ngủ ngon nhé."

"Chồng cũng ngủ ngon."

Đêm tân hôn, chúc ngủ ngon, rồi ai về phòng nấy.

Nửa đêm, sấm sét nổi lên.

Một bóng người phá cửa xông vào, chui vào chăn ôm chặt lấy tôi.

Bộ đồ ngủ của tôi rất mỏng, cách lớp vải tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của anh ta đang áp sát vào người mình.

"Anh sợ sấm sét à?"

Tần Mặc úp úp mở mở đáp một tiếng, cánh tay ôm tôi lại càng siết chặt hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta dồn dập, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.

Tôi đưa tay muốn bật đèn, Tần Mặc vội vàng lên tiếng: "Vợ à, đừng bật đèn."

Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng anh ta, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ta khựng lại, tôi hình như sờ thấy một cơ thể trơn nhẵn, không giống người thường.

"Vợ, ngủ đi."

Tần Mặc ôm tôi vào lòng, nhưng tôi cứ cảm thấy chăn ở cuối giường như có gió lùa vào, định ngồi dậy thì bị Tần Mặc ôm chặt.

"Vợ, đừng động đậy, anh khó chịu."

Tôi vô ý chạm vào thứ gì đó, vành tai bỗng chốc đỏ bừng, lập tức hiểu ý anh ta, không dám manh động.

"Bịch bịch."

Tiếng động đập xuống đất khiến tôi lo lắng ngồi bật dậy, Tần Mặc vội vàng đè tôi xuống, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: "Đừng động đậy." Tiếp theo là hơi thở nóng rực của anh ta phả vào cổ tôi.

Loading...