Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:52:25
Lượt xem: 1,711

Vừa nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của em chồng là tôi đã biết hắn muốn làm gì.

 

Tôi cố ý khuyên nhủ mẹ chồng:

 

"Đúng đúng, mẹ, chúng ta đi tìm bác sĩ lần trước để hỏi xem sao mắt Diệu Tổ lại bị như thế kia, bôi thuốc mãi mà vẫn không thấy khỏi! Chúng ta đi đòi tiền bệnh viện luôn đi, nếu đến muộn thì bệnh viện sẽ đóng cửa mất!"

 

Nói đến chuyện bồi thường là mẹ chồng quên hết mọi chuyện.

 

Bà ta nhanh nhẹn kéo tay tôi ra ngoài.

 

Em chồng và Chu Tố Cầm là hai người duy nhất còn lại trong phòng.

 

Không cần nghĩ cũng biết hai người này sẽ vượt quá giới hạn với nhau! 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

7.

 

Tôi đi cùng mẹ chồng đến bệnh viện.

 

Trong khi bà ta bận gây sự với các bác sĩ và y tá, tôi lập tức mở điện thoại xem xét tình hình trong nhà qua camera đã lắp đặt từ trước.

 

Lúc đầu Chu Tố Cầm vẫn đang vắt sữa bình thường trong phòng ngủ, chắc là để lau mắt cho em chồng.

 

Nhưng không ngờ em chồng lại nghênh ngang mở cửa bước vào.

 

Chắc là Chu Tố Cầm vẫn bận tâm chuyện Diệu Tổ là em trai của chồng tôi, sau này nếu cô ta gả vào đây thì sẽ phải gặp mặt em chồng thường xuyên, cho nên cô ta có vẻ kháng cự khi bị s.à.m s.ỡ.

 

Nhưng có lẽ từ sau khi mang thai chồng tôi không chạm vào Chu Tố Cầm nữa, nên sau khi em chồng sờ soạng vài lần, cô ả cũng ỡm ờ cho phép.

 

Sau khi làm xong, cô ta còn rất chuyên nghiệp mà đòi tiền của em chồng.

 

Em chồng cũng sẵn lòng bỏ tiền.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-6.html.]

Hắn đưa tiền xong còn ôm cô ả mà nói:

 

“Tố Cầm, em mang thai 6 tháng rồi mà vẫn phải tự đi xe buýt, khi nhắc đến người đàn ông của em thì em lại khóc, chứng tỏ là gã đó chắc chắn không phải là người tốt! "

 

Những lời này khiến tôi bật cười. Chà, anh trai của hắn quả thực không phải là người tốt!

 

Em chồng bắt đầu khuyên Chu Tố Cầm:

 

"Em nên chia tay với người đàn ông đó đi! Từ giờ cứ theo anh, anh sẽ nuôi em."

 

"Nói thật với em, căn nhà này là do mẹ anh bỏ tiền mua, trên sổ đỏ chỉ viết mỗi tên anh thôi. Khi chúng ta kết hôn, em sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này!"

 

Lời hắn nói làm cả tôi và Chu Tố Cầm đều sửng sốt.

 

Kiếp trước, khi tôi và chồng kết hôn, chồng tôi đã nói với tôi rằng trên giấy tờ nhà đất viết tên của chồng tôi và em trai.

 

Vì vậy, chồng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để trang trí nhà cửa.

 

Ha ha, hóa ra trên sổ đỏ chỉ có mỗi tên của em chồng!

 

Không biết là do bà già kia muốn đề phòng con dâu, hay là do bà ta thiên vị đến mức chỉ thích con út!

 

Ôi, nếu chồng tôi mà biết được chuyện này thì không biết có trò hay để xem không!

 

Chu Tố Cầm rung động trước tiền bạc, vì thế cô ta lại miễn cưỡng chấp nhận lăn giường với em chồng một lần nữa.

 

Tôi âm thầm tắt phần mềm theo dõi trên điện thoại của mình đi.

 

Một người là con giáp thứ 13 mắc bệnh giang mai đang mang thai con của chồng tôi được sáu tháng, còn người kia là em trai chồng tôi.

 

Bọn họ có thể quấn lấy nhau lần thứ hai, nhưng tôi không nhìn nổi mấy cảnh giường chiếu này thêm lần thứ hai.

 

Loading...