Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:50:09
Lượt xem: 2,171

Nhưng tôi mỉm cười, giả vờ như mình không quen biết cô ta rồi nói với mẹ chồng:

 

“Mẹ đừng lo, hình như cô gái kia cũng đang mang thai. Mẹ ra đằng đó hỏi xin cô ấy ít sữa đi…”

 

Nếu Chu Tố Cầm đã biết mặt tôi, vậy chắc chắn cô ta cũng biết mặt mẹ chồng.

 

Tôi biết cô ta đã vất vả lấy lòng mẹ chồng như thế nào để cưới được chồng tôi.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tôi không tin cô ta sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất định Chu Tố Cầm sẽ cho mượn sữa.

 

Mẹ chồng do dự một chút, nhưng nghĩ đến con trai yêu dấu đang chờ đợi thì lại có dũng khí để tiến lên.

 

“Con gái, con trai tôi bị bỏng mắt do hàn điện, phải dùng sữa mẹ lau mắt mới ổn, con có thể giúp bác được không?”

 

“Bác cầu xin con..”

 

Mẹ chồng không màng thể diện quỳ xuống sàn xe, hai tay túm lấy váy Chu Tố Cầm không ngừng quỳ lạy, nói ra những lời mà kiếp trước bà ta đã nói với tôi:

 

“Con cũng làm mẹ rồi, hãy hiểu cho cảm xúc của bác đi! Cứu người cũng là một cách để tích đức cho đứa con trong bụng của con đấy!

 

Chu Tố Cầm luống cuống không biết làm sao.

 

Thấy tình hình căng thẳng, tôi lập tức đi tới thêm dầu vào lửa:

 

“Em gái hãy giúp đỡ chúng tôi đi, cả nhà chúng tôi sẽ biết ơn em.”

 

“Có ân tình hôm nay thì sau này bất kể em cần giúp đỡ gì, mẹ chồng và chồng tôi đều sẽ đồng ý!”

 

Nghe được những lời này, ánh mắt của Chu Tố Cầm sáng lên, thậm chí còn chột dạ liếc mắt nhìn tôi.

 

Tôi biết, cô ta đang tính toán dùng ân tình để sau này có thể thuận lợi kết hôn với chồng tôi.

 

Cuối cùng, Chu Tố Cầm vẫn do dự gật đầu, nói:

 

"Sau này nếu cháu có việc gì cần bác giúp thì bác nhất định phải giúp cháu nhé!”

 

Mẹ chồng tôi vội vàng nói:

 

"Con cứ yên tâm, sau này con sẽ là con gái nuôi của bác! Sau này con muốn hái sao trên trời hay về già muốn nhập vào phần mộ tổ tiên của nhà bác cũng đều được hết!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-3.html.]

 

Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

 

Bà già, đừng hứa hẹn quá sớm, vì con giáp thứ mười ba mắc bệnh giang mai này thực sự muốn được chôn trong phần mộ nhà họ Trần đấy!

 

Nói xong, mẹ chồng lập tức cầm bình sữa đến cho Chu Tố Cầm vắt sữa mẹ.

 

Có lẽ vì Chu Tố Cầm từng làm việc này ở tiệm rửa chân, cho nên khi mẹ chồng muốn tìm áo khoác che chắn, cô ta thờ ơ xua tay:

 

“Không sao, không cần, có gì mà phải che!”

 

Nói xong, Chu Tố Cầm thản nhiên vén áo và trực tiếp vắt sữa trước mặt mọi người.

 

Mẹ chồng cũng sững sờ trước động tác của cô ta.

 

Nhưng tôi lại để ý thấy màn hình điện thoại của bà ta vẫn còn chưa tắt.

 

Trong video, đôi mắt vốn đau đớn đến mức không mở ra nổi của em chồng bây giờ lại nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c của Chu Tố Cầm.

 

Ánh mắt ghê tởm kia khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

 

Mày cứ làm việc xấu nhiều vào!

 

Đời này, tao muốn tận mắt nhìn xem, đôi mắt của mày sẽ ra sao nếu được bôi sữa của người mắc bệnh giang mai!

 

5.

 

Sau khi vắt sữa xong, mẹ chồng lưu lại số điện thoại của Chu Tố Cầm rồi vội vàng đưa tôi đi tìm em chồng.

 

Thằng s.ú.c sinh kia nhìn sữa mẹ như thấy vị cứu tinh, lập tức đổ ra bôi hết lên mắt.

 

Hắn bôi bừa bãi khắp mặt.

 

Thấy vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm.

 

Tốt quá! Nếu hắn bôi nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh giang mai.

 

Tiếc là sau khi bôi xong chúng tôi lại phải vào bệnh viện.

 

Loading...