Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:49:13
Lượt xem: 1,324

1.

 

“Đau quá, đau mắt quá!”

 

"Mẹ ơi, đau quá, người ta nói bôi sữa mẹ có thể trị bỏng mắt do hàn điện. Đây là cách mà các bậc cha chú trong nhà máy hay dùng khi bị bỏng!"

 

“Chẳng phải chị dâu mới sinh con sao? Chắc chị ấy có nhiều sữa mẹ lắm, mẹ mau bảo chị vắt ít sữa ra gửi cho con đi!”

 

"Con sẽ đợi mẹ ở trạm xe buýt trước cửa nhà máy! Mẹ phải đến nhanh đấy nhé!"

 

Trong video, đôi mắt của em trai chồng vừa sưng vừa đỏ, nước mắt sinh lý liên tục chảy ra từ khóe mắt, toàn thân đau đớn đến mức bàn tay đang cầm điện thoại cũng run rẩy theo.

 

Mẹ chồng hoảng loạn an ủi:

 

"Diệu Tổ, đừng khóc, mẹ sẽ bảo chị dâu vắt sữa cho con ngay!"

 

Nói xong, bà ta vội vàng quay sang nắm lấy áo tôi, định vén áo lên.

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra đây không phải là một giấc mơ.

 

Nói cách khác, tôi đã thực sự được sống lại!

 

2.

 

Chuyện này cũng từng xảy ra trong kiếp trước, em trai chồng đang hàn kính cửa sổ thì không cẩn thận làm bỏng mắt, hắn tiếc tiền đi bệnh viện nên quyết định gọi cho mẹ chồng.

 

Nghe nói bôi sữa mẹ lên mắt có thể làm dịu vết bỏng do hàn điện để lại, cho nên hắn lập tức nhớ đến người chị dâu là tôi, yêu cầu tôi vắt một ít sữa mẹ cho hắn.

 

Tôi không muốn làm, dù sao chúng tôi cũng đang ngồi trên xe buýt đông người, và hiện giờ tôi không mang theo áo cho con bú.

 

Vì vậy tôi đành nói với mẹ chồng:

 

"Mẹ, cứ chờ thêm một lúc đã! Chờ đến khi xuống xe, con sẽ đến trung tâm thương mại tìm nhà vệ sinh công cộng..."

 

Nhưng mẹ chồng không nghe vào tai, bà ta xông đến vén áo tôi lên rồi quỳ xuống cầu xin tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-1.html.]

 

"Đợi đến lúc tới được trung tâm thương mại thì Diệu Tổ sẽ mù mất!”

 

"Thằng bé không thể chờ được đâu!"

 

"Chúng ta là một gia đình mà!"

 

"Hiểu Ngọc, mày cũng làm mẹ rồi, hãy hiểu cho cảm xúc của mẹ đi! Cứu Diệu Tổ cũng là một cách để tích đức cho con gái của mày đấy!"

 

...

 

Sau đó, mẹ chồng liên tục bắt cóc đạo đức, ép tôi phải vắt sữa ngay lập tức.

 

Tôi chỉ có thể nhờ bà ta lấy áo khoác che chắn giúp tôi, khó khăn vén áo lên để vắt sữa.

 

Lúc đến trạm xe buýt, chúng tôi đã đưa sữa mẹ cho em chồng. Hắn vội vàng bôi hết lên mắt, tình trạng sưng đỏ thực sự đã dịu đi rất nhiều.

 

Sau đó, mẹ chồng và tôi đã đưa em trai chồng đi bệnh viện. Lúc ấy bác sĩ còn nói:

 

"Thực ra hiện tại chưa có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy bôi sữa mẹ sau khi bị bỏng do hàn điện có thể trị bỏng, ngược lại, nếu sữa mẹ không sạch sẽ rất dễ dẫn đến nhiễm trùng lần hai. Cũng may là mắt của anh đã đỡ sưng hơn rất nhiều, anh nên cảm ơn chị dâu của mình đi."

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Nhưng không ngờ rằng tên s.ú.c sinh đó không chỉ không cảm ơn tôi mà còn cố tình quay lại màn hình trong lúc gọi video cho mẹ chồng.

 

Góc quay của điện thoại mẹ chồng tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình vắt sữa của tôi!

 

Thậm chí khi nhà máy đánh giá xếp loại công nhân xuất sắc, hắn còn gửi đoạn video này cùng với video giám sát lúc mình bị thương vào nhóm chat của công nhân viên tại nhà máy để làm chứng minh hắn bị thương trong lúc lao động!

 

Sau khi biết chuyện, tôi tức giận suýt ngất đi, chỉ có thể vội vàng nhắn tin cho em chồng, yêu cầu hắn nhanh chóng thu hồi video, nhưng hắn không chịu.

 

Em chồng còn mách lẻo với mẹ chồng, khiến bà ta nhảy ra ngăn cản và mắng thẳng vào mặt tôi:

 

“Công nhân có thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng 5000 tệ, khi đó Diệu Tổ sẽ có cơ hội thăng chức thành tổ trưởng, thành tổ trưởng thì sẽ có cơ hội thăng chức thành quản đốc, thành quản đốc thì thằng bé sẽ có cơ hội tranh cử vị trí giám đốc nhà máy!”

 

“Là do mày tự cởi quần áo ra! Nếu thu hồi video thì mày có đền bù được cho tương lai của con trai tao không?”

 

Tôi tức giận đến mức không nói nên lời, bèn quay đi tìm chồng để nhờ hắn đi thuyết phục em trai mình.

 

Loading...