Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 83

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:13:05
Lượt xem: 24

Mười giờ tối, mưa giăng kín thành phố.

 

Quan Hề kéo theo chiếc vali duy nhất từ hầm gửi xe bước lên nhà. Đây là một căn nhà đứng tên cô, trang trí bày biện tỉ mỉ có thể vào ở luôn, nhưng cô chưa từng ở nhà này. Nơi này không chỉ tích lại một tầng bụi còn không có bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào.

 

Cô biết bản thân mình không thể ở nhà cũ một ngày nào nữa nên từ nay trở đi, cô bắt đầu sống một mình ở đây.

 

Sau khi vào trong nhà Quan Hề liền đặt vali xuống gọi điện cho Dương Thanh.

 

Dương Thanh là trợ lý hoạt động 24/24 của cô, vừa nhận điện thoại của cô xong cô ấy liền gọi luôn một dì giúp việc đến, cũng chuẩn bị tất cả các đồ dùng cần thiết mang đến nhà cho cô.

 

Dương Thanh cùng dì giúp việc thu dọn bên ngoài xong liền gõ cửa phòng cô: “Giám đốc Quan, sau này chị định sống ở đây hả.”

 

Quan Hề ngồi bên giường lạnh nhạt đáp: “Từ mai trở đi chị sẽ bàn giao lại tất cả các hạng mục trong công ty, những dự án trong tay chị cũng cần người tiếp quản.”

 

Dương Thanh kinh ngạc: “Chị… chị có ý gì.”

 

Quan Hề không nói gì, nhưng Dương Thanh rất rõ, cô ấy không cần hỏi cũng hiểu được điều gì đó, sắc mặt Dương Thanh tái xanh vội nói: “Quan tổng sẽ không đồng ý đâu.”

 

Quan Hề: “Hôm nay bố không ở nhà, bằng không sao ông ấy lại để chị dọn ra ngoài. Nhưng việc của chị chị sẽ tự quyết định, em cứ làm theo lời chị là được.”

 

“Nhưng bên Quan tổng…”

 

“Sau này chị sẽ giải thích.”

 

Có những lúc trong lòng cô rối bời, cái gì cũng không cần nữa, ôm tâm lý vò đã sứt lại mẻ*.

 

(*Sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu không những không cải thiện mà còn l.à.m t.ì.n.h hình trở nên xấu hơn.)

 

Sau khi Quan Hề ra quyết định này cả người liền nhẹ nhõm hẳn, cô bỗng cảm thấy bản thân mình dường như không còn phiền não nữa, không cần ôm khát vọng viển vông càng thư thái hơn.

 

Một tối này Quan Hề tắt điện thoại, ngủ một giấc đàng hoàng.

 

Ngày hôm sau, cô đến công ty xử lý việc bàn giao hạng mục, dưới trướng cô có cả một đoàn đội, dự án cũng có rất nhiều. Nếu cô đã không muốn quản những việc này nữa thì phải sắp xếp ổn thỏa mỗi một hạng mục này sẽ do ai phụ trách thay.

 

Buổi sáng cô mở một cuộc họp riêng với đoàn đội của mình, nhưng mới họp được một nửa Quan Hưng Hào liền nghe được phong thanh từ chỗ Dương Thanh, ông lôi luôn Quan Hề đang ở trong phòng họp ra nói chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cho-anh-den-ben-em/chuong-83.html.]

 

“Hề Hề, sao con không bàn bạc với bố một câu lại tự quyết định như vậy!” Trong phòng làm việc ông tức giận nói.

 

Quan Hề: “Bố ạ, thật ra con không thích làm những công việc này, trước kia bố sắp xếp con vào vị trí này thì con đành tiếp quản nó, nhưng giờ không thể nữa rồi…”

 

“Sao lại không thể, nếu con thật sự không muốn làm nữa thì hãy như trước kia, giữ lấy một vị trí, có việc gì cứ để đội ngũ của con xử lý là được.”

 

“Nhưng mẹ không đồng ý phải không.”

 

Quan Hưng Hào sững sờ: “Con…”

 

“Hôm đó con đứng ngoài văn phòng đã nghe thấy hết rồi, nên con mới muốn dọn ra khỏi nhà, cũng không muốn ngây ngốc trong công ty nữa.” Quan Hề cảm thấy tâm tình mình lúc này đã tĩnh lặng như nước, “Bố ơi, trước kia vì không để mẹ cảm thấy con kém cỏi hơn Quan Oánh nên mới muốn cố gắng, nhưng giờ con không muốn làm vậy nữa.”

 

Quan Hưng Hào vừa nghe thấy Quan Hề nhắc đến chuyện ở văn phòng hôm trước liền nhói lòng: “Hề Hề, mẹ con chỉ…”

 

Ông muốn giải thích nhưng hình như chẳng có gì để giải thích cả.

 

Quan Hưng Hào mấp máy khóe môi, nghẹn ngào nói: “Con phải biết rằng bố rất thương con…”

 

“Ai da con biết mà.” Quan Hề cười nhạt, “Nên con mới không làm bố buồn phiền thêm nữa, hơn nữa sau này con có thể làm công việc mình thích cũng rất tốt, bố đừng rề rà mà ngăn cản con nha.”

 

“Vậy sao con chuyển nhà mà không nói với bố một tiếng…”

 

“Chuyện này mà nói với bố thì bố lại càng ngăn cản con, con đã sắp xếp xong xuôi rồi.” Quan Hề đáp lời, “Con cảm thấy việc dọn ra ngoài ở cũng có nhiều chỗ hay, vốn con với Quan Oánh sống chung không hề hòa bình như mọi người thấy. Nếu chị ấy đã hơn con phần m.á.u mủ ruột thịt này vậy được thôi, con dọn đi.”

 

Quan Hưng Hào bàng hoàng, nhất thời cảm xúc ngổn ngang, ông định nói gì nhưng sự tình đã thành thế này, ông nói kiểu gì cũng sẽ làm Quan Hề bị tổn thương, hoặc thậm chí có thể… hận ông.

 

Quan Hề không biết Quan Hưng Hào nghĩ nhiều như vậy, chuyện này còn chần chừ nữa sẽ ngày càng phức tạp.

 

Sau khi mạnh mẽ khuyên Quan Hưng Hào rời đi, Quan Hề liền triệu tập mọi người lại tiếp tục cuộc họp.

 

Bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng hạng mục trong công ty có rất nhiều, hợp đồng khách hàng thủ tục nọ kia lại phức tạp không thể xử lý nhanh gọn trong một hai ngày được, nên mấy ngày nay hầu như Quan Hề đóng đô ở công ty.

 

Buổi trưa hôm nay, cô vừa đi gặp một khách hàng về liền nhận được điện thoại của Giang Tùy Châu.

Loading...