Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chim Hoàng Yến Bỏ Trốn - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-29 20:48:18
Lượt xem: 1,430

Dưới sự giám sát của Trầm Hoài Châu, tôi phải đợi cơn sốt hạ mới có thể vào phòng của Ôn Niên.

Ôn Niên đã rút kinh nghiệm, lần này chỉ mang theo thẻ và tiền mặt.

Cô ấy nhận lấy chứng minh thư từ tay tôi và hỏi: "Cậu không đi cùng tớ sao?"

Tôi lắc đầu: "Nếu cùng đi, thì cậu sẽ không thể rời khỏi đây."

Hơn nữa—

Trầm Hoài Châu đối xử với tôi cũng không tệ.

Thay vì cả hai cùng rời đi, tốt hơn là để Ôn Niên đi trước.

Thấy Ôn Niên mắt đỏ hoe, tôi ôm cô ấy một cái: "Yên tâm đi, khi cậu ổn định xong rồi, tớ sẽ liên lạc lại. Nói không chừng tớ sẽ đến tìm cậu sớm thôi."

Ôn Niên nở một nụ cười mờ nhạt.

Tôi tiếp tục nói: "Trầm Tu Bạch tối nay sẽ không về nhà, cậu nên để lại chút ít dấu vết giả."

Ôn Niên gật đầu.

Dưới sự cho phép của Trầm Hoài Châu, cô ấy dễ dàng rời khỏi.

Để tránh làm Trầm Tu Bạch nghi ngờ, cô ấy thỉnh thoảng gọi video để đánh lạc hướng.

Tối đến, sau khi nhận được tin Ôn Niên đã hạ cánh an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

....

Trầm Hoài Châu cứ quấn lấy tôi để đòi quà.

Khi tình cảm lên đến đỉnh điểm, anh ta cúi đầu nhìn tôi và nói: "Thư Du, em hãy kết hôn với tôi nhé."

Lập tức, lý trí của tôi quay lại, tôi ấp úng đáp: "Anh đừng nói linh tinh."

Anh ta nhất thời hứng khởi, nếu tôi thật sự tin vào điều đó sẽ ra sao?

Hơn nữa, Ôn Niên và Trầm Tu Bạch đã có vết nứt rồi.

Nếu tôi kết hôn với Trầm Hoài Châu, sau này chẳng còn ai để trò chuyện cùng nữa.

Điều này hoàn toàn trái ngược với kế hoạch ban đầu của chúng tôi.

Khi tôi còn đang do dự, Trầm Hoài Châu nhíu mày: "Em không muốn sao?"

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi không biết nên nói gì: "Hay là, chờ anh tỉnh dậy rồi nghĩ lại cho kỹ, chuyện này không thể nói đùa được đâu."

Tôi càng nói thì giọng càng nhỏ: "Hơn nữa, anh cũng không phải thích tôi đến mức đó, lỡ sau này lại phải ly hôn thì sao…"

Tôi rất rõ vị trí của mình.

Chỉ là một con chim hoàng yến được đưa đến để trả nợ mà thôi.

Mà những gia đình quyền quý này luôn đề cao môn đăng hộ đối.

Nếu mẹ của Trầm Hoài Châu không đồng ý, mà Ôn Niên lại không có ở đây,

Thế thì không phải tôi sẽ hoàn toàn đơn độc sao?

Trầm Hoài Châu sắc mặt trầm xuống: "Tôi cầu hôn em, em lại nói chuyện ly hôn?"

Tôi cũng chỉ chuẩn bị trước thôi mà?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Trầm Hoài Châu, tôi không dám nói thêm gì làm mất vui.

Tôi vội kéo chăn lên cao: "Anh đợi tôi ngủ một giấc rồi suy nghĩ lại nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chim-hoang-yen-bo-tron/chuong-7.html.]

Trầm Hoài Châu cũng không làm khó tôi, chỉ nằm bên cạnh.

Khi tôi sắp ngủ thì bỗng cảm thấy anh chọc vào vai tôi: "Cái gì mà ‘anh không thích em đến mức đó’?"

Theo lẽ thường, anh ta chắc chắn sẽ dùng những lời đường mật để làm tôi vui.

Vì vậy, tôi nhắm chặt mắt, giả vờ như đã ngủ.

Chỉ không trả lời thẳng thừng câu hỏi của anh.

Trầm Hoài Châu cũng không hỏi thêm gì nữa.

...

Sáng hôm sau, tôi đợi cho đến khi Trầm Hoài Châu rời khỏi nhà mới dám mở mắt.

Việc đầu tiên là lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Ôn Niên:

【Thế nào rồi, mọi việc có suôn sẻ không?】

Ôn Niên ngay lập tức trả lời:

【Suôn sẻ, đã ổn định xong cả rồi. Còn bên cậu thế nào?】

Tôi vội vàng kể cho cô ấy về việc Trầm Hoài Châu cầu hôn tôi tối qua.

Sau khi kể xong, tôi hỏi:

【Giờ phải làm thế nào đây?】

Màn hình hiển thị một lúc lâu "Đối phương đang nhập…"

Mất một hồi, Ôn Niên mới trả lời:

【Cậu nghĩ thế nào? Thực ra tớ thấy Trầm Hoài Châu khá tốt, hơn hẳn cái thằng em trai kia.】

Tôi thở dài, đáp lại:

【Tôi cũng thấy anh ấy khá tốt, nhưng chúng ta được đưa đến Trầm gia là để trả nợ, việc con chim hoàng yến trở thành chính thức gì đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi.】

【Hơn nữa, tớ cũng không chắc chắn Trầm Hoài Châu có nghiêm túc không.】

Ôn Niên lần này trả lời chậm hơn.

Khi tôi sắp không kiên nhẫn và chuẩn bị nhấn gọi lại, cô ấy trả lời:

【Vậy thì thử xem sao? Dù sao thì tớ thấy anh ta quả thật có chút thích cậu.】

Gửi xong tin nhắn, Ôn Niên lại im bặt.

Tôi hỏi tiếp:

【Thử thế nào?】

Phát hiện ra anh ta không thích tôi rồi ly hôn?

Cái này không ổn lắm đâu?

Ôn Niên lại biến mất.

Tôi lo lắng không yên, đợi một tiếng đồng hồ rồi gửi cho cô ấy một cuộc gọi video.

Dù được kết nối ngay lập tức, nhưng hoàn toàn không thấy mặt cô ấy.

Chỉ nghe thấy tiếng cô ấy mắng mỏ: "Trầm Tu Bạch, anh là chó à? Ưm——"

Tôi lập tức cúp máy.

Trời ạ, cô ấy đã bị bắt lại nhanh như vậy sao?

Loading...