Chỉ Số Sập Phòng Kỳ Diệu - Chương 4-5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:00:44
Lượt xem: 670

4.

 

Tạm biệt hệ thống xong, tôi lập tức mở web, tìm kiếm tất cả các bài báo về "Vụ án tiệc tối hoàng kim".

Trong bản tin công khai, ghi lại việc toàn bộ thành viên đoàn phim bị chuốc thuốc ngủ tập thể tại "Sảnh tiệc tối hoàng kim" của khách sạn, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ba nữ diễn viên mất tích.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát suy đoán là do thành phần bài xích xã hội gây án ngẫu nhiên, đáng tiếc là công nghệ điều tra hình sự năm đó chưa phát triển nên mãi vẫn chưa tìm ra được hung thủ thực sự.

Sau khi xem hết tất cả các bài báo, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên:

[Tiến độ nhiệm vụ: 5%.]

Tôi tổng hợp tất cả thông tin vào máy tính, đặt một phần salad mang đi, vừa đợi vừa suy nghĩ.

Vì là vụ án cũ đã xảy ra từ lâu, hệ thống lại sử dụng "Lợi Dụng Lòng Nước Đục" để giúp tôi, điều này cho thấy không thể dựa vào các biện pháp thông thường để tìm ra hung thủ thực sự, nhất định phải từ từ tìm kiếm manh mối liên quan đến ba nữ diễn viên kia.

Chuông cửa vang lên, tôi đeo kính râm, đứng dậy xuống lầu lấy đồ ăn.

Lúc đi thang máy lên, màn hình quảng cáo trong thang máy nhấp nháy, bắt đầu phát đoạn giới thiệu phim mới nhất.

Tôi xách theo túi salad, lơ đãng liếc mắt nhìn, kết quả lại c.h.ế.t lặng ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình. Nhân vật chính trong đoạn giới thiệu phim, chính là Hạ Trầm.

Trên đỉnh đầu anh ta, là một con số to đùng đỏ chói: "500%"!

Không phải chứ, anh trai này là đang giẫm lên luật pháp mà nhảy disco à?

"Chỉ số sập phòng" cao nhất mà tôi từng thấy cũng chỉ là 98%, hơn nữa còn là một minh tinh lái xe trong tình trạng say rượu, Hạ Trầm đây là bùng nổ luôn rồi đấy à!

Hệ thống đột nhiên "tinh" một tiếng, dọa tôi giật b.ắ.n mình.

[Tiến độ nhiệm vụ: 8%.]

Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Trầm trên màn hình.

Anh ta công thành danh toại, xuân phong đắc ý, sao có thể có liên quan đến vụ án cũ đã xảy ra cách đây mười năm?

Nhưng nếu Hạ Trầm thật sự là người trong cuộc - thậm chí là nghi phạm, thì với thế lực của anh ta, anh ta hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ chứng cứ phạm tội của mình.

Ngược lại, tôi chỉ có "chỉ số sập phòng" không thể nói ra miệng, thực sự không phải là đối thủ của anh ta.

Xem ra chương trình truyền hình thực tế về mật thất kinh dị kia, quả thật là cơ hội tốt để tiếp cận anh ta.

 

5.

 

Ngày quay chương trình truyền hình thực tế về mật thất kinh dị, tôi đã gặp tất cả các khách mời.

Ngoài tôi ra, còn có Tiểu Hoa Đán mới nổi Điền Tư Tư, nam idol Hạ Tử Vi, nam ca sĩ Trình Khắc.

Tôi khẽ liếc nhìn con số màu đỏ trên đỉnh đầu bọn họ: Ngoại trừ con số bùng nổ của Hạ Trầm, những người khác đều dưới 30%, rất tốt.

Ít nhất là sau khi ghi hình xong, chương trình sẽ không bị ngừng phát sóng khẩn cấp hoặc phải làm mờ cả đêm, công sức của chị đây cũng không uổng phí!

Hạ Trầm - người có địa vị cao nhất cuối cùng cũng đến.

Anh ta mặc bộ vest tối màu, nổi bật giữa đám đông, dường như là một giám đốc ưu tú đến thị sát nhân viên, mỉm cười nho nhã lễ độ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-so-sap-phong-ky-dieu/chuong-4-5.html.]

Tôi là nữ minh tinh tuyến đen - đỏ, da mặt dày vô cùng, vì vậy là người đầu tiên bước đến chào hỏi anh ta:

"Cảm ơn Ảnh đế Hạ đã nâng đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Anh ta khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm một cái, lại khiến tôi có chút tê dại da đầu.

"Cô đã chứng minh được thực lực của mình rồi, không cần lo lắng."

Mọi người cũng lần lượt chào hỏi anh ta, bọn họ cũng giống như tôi, đều là do Hạ Trầm mời đến.

Nam ca sĩ Trình Khắc là người thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim trước đó của Hạ Trầm, anh ta cũng vẫy tay với chúng tôi: "Anh Trầm đã xác nhận rồi, những người đến đây đều là những người can đảm."

Kết thúc quá trình làm quen, Hạ Trầm đứng trước mặt mọi người, mỉm cười lên tiếng:

"Lần này, ý tưởng thiết kế ban đầu cho chương trình truyền hình thực tế về mật thất kinh dị này đến từ chính tôi."

"Tôi hy vọng có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của mọi người trong một môi trường nhập vai, tích lũy kinh nghiệm làm đạo diễn."

"Tất cả các cảnh quay trong giai đoạn ghi hình trước lần này sẽ đến từ camera di động trên n.g.ự.c của mọi người, ghi lại góc nhìn thứ nhất chân thực nhất."

"Tôi sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp, luôn theo dõi mọi người."

Quả nhiên là Ảnh đế, cái muốn chính là tạo ra bầu không khí kinh dị đến nghẹt thở.

Điền Tư Tư đứng bên cạnh tôi, tranh thủ lúc chưa bắt đầu ghi hình, lướt điện thoại một lát.

Cô nàng tiện miệng hỏi một câu: "Chị Đường Hữu, chị có xem livestream của Chị Búa Hồng không? Kích thích lắm đấy!"

Tôi thản nhiên gật đầu: "Hình như mấy ngày nay cô ấy về quê tránh thị phi rồi, có phải liên quan đến paparazzi không?"

"Em cũng cảm thấy vậy, lần trước em dùng nick phụ lẻn vào phòng livestream, phát hiện có nick phụ của paparazzi bên cạnh. Haiz, tiếc thật đấy, cô ấy là nguồn vui lớn nhất của em trong thời gian này!"

Tôi giả vờ kinh ngạc: "Còn có chuyện này nữa à? Chị còn tưởng Chị Búa với paparazzi là cùng một giuộc chứ."

"Không có, không có!" Điền Tư Tư ghé sát vào, nhiệt tình phổ cập kiến thức cho tôi, "Chị Búa nói, cô ấy thấy paparazzi hét giá quá cao nên tự mình ra làm riêng, lợi hại thật đấy!"

Tôi mỉm cười gật đầu: "Thì ra là vậy, như vậy xem ra cô ấy cũng là người tốt đấy chứ."

Bắt đầu ghi hình, bốn người chúng tôi cầm camera được phân phát, sau đó bị bịt mắt lại, đến lối vào mật thất.

Trước khi tháo bịt mắt, giọng nói của Hạ Trầm vang lên từ bộ đàm:

"Đây là một đoàn phim quay phim ngắn tuyên truyền bảo vệ động vật, sau khi đến trạm cứu trợ mèo hoang, lại phát hiện các thành viên trong đoàn lần lượt tử vong."

"Cùng lúc đó, đèn trong trạm cứu trợ thường xuyên nhấp nháy bất thường, còn truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, mọi người sắp sửa lên đường tìm kiếm chân tướng."

Phim ngắn tuyên truyền? Tôi âm thầm suy nghĩ.

Sau khi kết thúc một buổi livestream, có paparazzi gửi tin nhắn riêng cho tôi nói là có thể "mua tin".

Sau khi tôi tiết lộ thông tin về một vài minh tinh vớ vẩn sắp sập phòng, tự xưng là fan ruột của Hạ Trầm, cần tin sốt dẻo để giữ trong tay.

Người đó nói với tôi rằng, Hạ Trầm đã từng tham gia rất nhiều hoạt động cứu trợ động vật từ thiện, nhưng lại không cho tung tin, chắc là để dành sau này xây dựng hình tượng.

Cứu trợ động vật từ thiện...

Ngay lúc này, tôi nghe thấy hệ thống "tinh" một tiếng:

[Tiến độ nhiệm vụ: 10%.]

[Chúc mừng cô, đã thức tỉnh quyền năng cấp cao hơn của hệ thống "Điềm báo nguy hiểm", có thể xem trước hình ảnh nguy hiểm trong mười giây tiếp theo.]

Nghe cũng hay ho đấy, không biết có thể sử dụng trong mật thất hay không.

Bình luận

5 bình luận

Loading...