Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chị Gái - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-09 01:58:14
Lượt xem: 1,392

Phòng ngừa vạn nhất em gái tôi không cua được cậu... Tôi thầm nghĩ, cười với cậu ta: "Bồi dưỡng thêm cho cậu."

Hứa Nam Nhất cụp mi xuống: "Ở lớp học không được à?"

"Quá đông người."

Hứa Nam Nhất im lặng hồi lâu, hừ một tiếng quay mặt đi: "...Phiền phức."

Buổi tối cậu ta ôm sách giáo khoa bước vào phòng học trống, nhìn thấy A Dao, sững người: "Cô ấy là ai?"

"Em gái tôi." Tôi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh A Dao, "Ngồi đi."

Hứa Nam Nhất hừ hừ, ngang ngược rút ghế bên cạnh tôi ra, tháo bàn học loảng xoảng.

"Tính tình dữ dằn thật đấy. Hôm cậu bị đánh hội đồng, là em gái tôi báo tin đấy, mau nói 'cảm ơn A Dao' đi." Tôi làm bà mối se duyên cho cuộc gặp gỡ lịch sử của nam nữ chính.

A Dao nhiệt tình gãi đầu: "Không cần cảm ơn đâu, chị tôi bảo tôi đi đấy, chị tôi còn mua thuốc cho cậu nữa!"

Tôi cứng đờ người.

A Dao, em như vậy là không cua được đâu em biết không.

Hứa Nam Nhất liếc tôi một cái, khó có khi nghiêm túc nói: "Ừm, tôi biết."

Cậu biết cái gì mà biết, biết cái rắm!

6

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Trải qua một học kỳ se duyên, Hứa Nam Nhất và A Dao có nảy sinh tia lửa tình yêu hay không, tôi không biết.

Nhưng thành tích học tập của họ tăng vọt, tôi rất hài lòng.

Thực ra đây chỉ là thành quả phụ. Tôi làm là để họ tiếp thu một lượng lớn thông tin, sau đó từ đó tổng kết ra quy luật chung, đây chính là bản chất của việc học.

Liên tục lặp lại quá trình này, sẽ khiến bản thân họ trở nên giỏi học hơn, tức là nắm vững bản thân việc học.

Sau đó học bất cứ thứ gì cũng sẽ rất nhanh, làm bài tập cũng là cùng một đạo lý.

Nói một cách đơn giản là đầu óc linh hoạt hơn.

Đầu óc linh hoạt hơn thì tỷ lệ bị tình yêu làm mờ mắt chắc cũng sẽ giảm xuống... coi như là giải quyết vấn đề một cách gián tiếp.

Nhưng tôi nghĩ rất hay, thế giới lại đưa ra ý kiến phản đối.

Sau khi nghỉ đông, A Dao bắt đầu thần thần bí bí. Bình thường lúc nào cũng chị chị em em, bây giờ cứ ru rú trong phòng, cả buổi chiều không ra ngoài.

Ra ngoài còn đỏ mặt tía tai, ánh mắt lảng tránh nói là hẹn bạn học đi xem phim.

Tôi nói với cô nàng tôi muốn ngủ trưa, cô nàng thở phào nhẹ nhõm, tôi giả vờ không nhận ra vẻ may mắn của cô nàng, tiễn cô nàng ra ngoài, quay đầu liền hỏi Hứa Nam Nhất trên Wechat: Cậu yêu đương với A Dao rồi à?

Hứa Nam Nhất: ?

Hứa Nam Nhất: Cậu nói lại lần nữa xem tôi yêu đương với ai?

Tôi: Em gái tôi.

Hứa Nam Nhất không trả lời.

Tôi định nhắn tin cho cậu ta nữa thì cậu ta đã block tôi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai/chuong-8.html.]

Chậc, con trai đúng là khó hiểu.

Họ không nói cho tôi biết, tôi cũng mặc kệ, cứ yêu đương đi, có lẽ đây chính là sự ràng buộc của thế giới. Nam nữ chính nhất định phải dây dưa với nhau, nếu như sớm hơn, cậu hỏi tôi có ủng hộ hay không, tôi đương nhiên là ủng hộ rồi.

Dù sao còn nhỏ, không dễ bị ung thư dạ dày.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi phát hiện ra, mọi chuyện có vẻ không giống như tôi nghĩ.

Đợi đến học kỳ sau khai giảng, A Dao dẫn theo một nam sinh bước vào phòng học thêm buổi tối của chúng tôi, đỏ mặt giới thiệu: "Chị, đây là Lâu Khí lớp em, cậu ấy có thể học thêm cùng chúng ta được không?"

Tôi: ?

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, Hứa Nam Nhất bên cạnh tôi đã nghiêm túc nói: "Được."

Nam sinh vội vàng đưa cho cậu ta một chai Coca: "Chào anh Hứa."

"Ừm. Ngồi đó đi, đừng câu nệ." Hứa Nam Nhất nhận hối lộ xong, cằm hất lên, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh A Dao, rồi rất tự nhiên nói thêm một câu, "Giới thiệu bản thân đi."

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hai người đang đóng vai anh rể lớn tiếp đón em rể hả trời!

7

A Dao nhanh chóng bị mời phụ huynh.

Cô giáo họ Triệu kia chỉ mong A Dao sống không yên ổn, ngày nào cũng bóng gió nói A Dao quyến rũ con trai trong lớp, chuyển chỗ ngồi của cô ấy đến hàng đầu tiên, gần bục giảng nhất, cô lập A Dao như thể cô ấy là hồ ly tinh cần phải đề phòng.

Bố cũng mắng cô ấy: "Còn nhỏ mà đã biết yêu đương rồi hả?!"

"Con còn biết học nữa mà." A Dao nhỏ giọng nói.

"Chẳng lẽ con già rồi mới được yêu ạ?" Tôi ở bên cạnh khuyên nhủ.

"Con cũng đang yêu đương hả?" Bố không thể tin nổi.

"Không có." Tôi định chơi lớn, "Con không kết hôn, không sinh con, sau này sẽ làm người theo chủ nghĩa DINK."

Vẻ mặt bố lập tức cứng đờ.

Mẹ đang ngồi sơn móng tay bên cạnh cũng sợ ngây người.

Họ nhận ra so với A Dao, tôi mới là quả b.o.m hẹn giờ, bèn ra sức khuyên bảo tôi suốt nửa buổi tối.

Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn bảo họ đừng lo lắng, bây giờ tôi còn nhỏ, có thể sau hai năm nữa, tôi sẽ thay đổi ý định.

Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, tiễn tôi về phòng như tiễn vong.

Bố dường như còn muốn nói A Dao vài câu, nhưng nhìn tôi, ông lại nhịn xuống.

So với tôi, A Dao mới là một thiếu nữ tràn đầy sức sống làm sao!

Ông quay lưng đi được hai bước, lại nhớ ra điều gì đó, quay người lại nghiêm nghị nói với A Dao: "Lỡ như… hai đứa… ừm…"

Ông không nói nên lời, dùng ánh mắt ra hiệu cho mẹ nói tiếp.

Mẹ cũng hơi ngại ngùng: "Đúng rồi, cái này, hai đứa còn nhỏ mà…"

"A Dao sẽ không đâu." Tôi thản nhiên liếc cô ấy một cái, "Con trai tuổi này, kỹ năng còn non kém, chẳng có gì hay ho để thử đâu, con bé biết rõ mà."

A Dao gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Loading...