Chị gái mê sự nghiệp, em trai mù quáng vì yêu - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:57:29
Lượt xem: 443

Lúc đó, công ty công nghệ thuộc tập đoàn nghiên cứu ra hệ thống camera an ninh phù hợp hơn với lĩnh vực nghiên cứu khoa học bí mật, không hiểu sao Lương Thận lại tìm đến tôi, nhất định phải lắp đặt một bộ cho khách sạn của anh ta, thật sự là "giết gà bằng d.a.o mổ trâu".

 

Bị ép phải nâng cấp hệ thống camera an ninh cho khách sạn của anh ta, ít nhất cũng có thể lưu trữ được hình ảnh camera trong vòng nửa năm, giờ thì lại thuận tiện cho tôi rồi.

 

"Kiểm tra thời gian Tống Tiểu Huệ và Phó An bắt đầu hẹn hò trước."

 

Tôi cũng tham gia vào việc phân loại hình ảnh, ngồi trong phòng camera của khách sạn xem đến mắt muốn lòi ra luôn, vậy mà khách sạn của Lương Thận lại đông khách như vậy, tìm người trong này không khác gì mò kim đáy biển.

 

Không biết từ lúc nào, phía sau lại có thêm một người.

 

"Ồ, hóa ra là đang bắt gian à?"

 

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Lương Thận đang đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thư thái đứng xem kịch hay.

 

Tôi lười biếng để ý đến anh ta, quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt cay xè vì mệt mỏi.

 

Lương Thận ném một tập tài liệu xuống bên cạnh tôi, tôi cúi đầu nhìn, có chút bất ngờ.

 

Không ngờ Lương Thận lại trực tiếp in lịch sử thuê phòng của Phó Tử Khiêm ra, có cái này thì tiện hơn nhiều rồi.

 

Sao Lương Thận lại biết tôi muốn làm gì?

 

Tôi liếc nhìn Vivian, cô ấy lập tức lảng tránh ánh mắt của tôi.

 

Dù sao thì Lương Thận cũng đã giúp tôi một việc lớn, có lịch sử thuê phòng, chúng tôi dễ dàng tìm kiếm hình ảnh camera hơn nhiều.

 

Sau một hồi kiểm tra, tôi phát hiện ra, trước khi quen biết Phó An, và sau khi quen biết Phó An, còn có lúc chia tay với Phó An, Tống Tiểu Huệ cũng thường xuyên hẹn hò với Phó Tử Khiêm ở đây.

 

Tôi bảo Vivian chụp lại từng ảnh một, sau đó sắp xếp theo trật tự thời gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai-me-su-nghiep-em-trai-mu-quang-vi-yeu/chuong-9.html.]

 

Tôi muốn xem xem Phó An nhìn thấy những thứ này rồi, còn có thể tin tưởng Tống Tiểu Huệ hay không.

 

Để cảm ơn Lương Thận, tôi định mời anh ta ăn cơm ở khách sạn của anh ta.

 

Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, Vivian đã vội vàng chạy đến, ghé tai tôi nói nhỏ một câu.

 

Tống Tiểu Huệ và Phó An, còn có người chú kia và Phó Tử Khiêm đều ở đây.

 

Bọn họ ngồi trong phòng bao trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không biết rằng ở phòng bao bên cạnh, tôi đang theo dõi mọi hành động của bọn họ.

 

Ăn được nửa chừng, Phó An đã ngà ngà say, người chú kia nhân cơ hội này lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước.

 

"Tiểu An này, đáng lẽ ra con mới là người thừa kế chính thống, vậy mà bố mẹ con lại thiên vị, giao toàn bộ tập đoàn lớn như vậy cho chị con, không chừa lại cho con một chút nào. Yên tâm, chú nhất định sẽ không ngồi nhìn đâu, chúng ta cứ làm theo kế hoạch ban đầu, con chưa từng quản lý tập đoàn, cho dù có đủ cổ phần, thì các cổ đông khác cũng sẽ không yên tâm giao vị trí giám đốc cho con đâu. Chú sẽ thay con giành lại vị trí đó, sau khi thành công, chú sẽ trả lại toàn bộ cổ phần cho con, cả phần của chị con nữa!"

 

Tống Tiểu Huệ nhét bút vào tay Phó An đang say xỉn, lật đến một trang nào đó trong hợp đồng rồi nói: "Anh xem đi, ở đây ghi rõ ràng là toàn bộ cổ phần đều thuộc về anh, ký nhanh đi, chú họ sẽ không hại anh đâu."

 

Phó An ghé sát vào xem, còn gật đầu phụ họa: "Thật sự là cho tôi hết sao, được, được, xem mẹ còn dám nói tôi không xứng nữa không!"

 

Thấy Phó An sắp ký tên lên hợp đồng, tôi lập tức xông vào phòng bên cạnh.

 

Tôi đá văng cửa phòng, nhân lúc mọi người bên trong chưa kịp phản ứng, tôi cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Phó An, cuối cùng vẫn chưa hả giận, tôi lại cho cậu ta một cái tát, lúc này cậu ta mới tỉnh táo hơn một chút.

 

"Đồ ngu ngốc, bị người ta bán rồi còn hớn hở đếm tiền!"

 

Người chú kia và Phó Tử Khiêm thấy tôi xông vào, lúc này Phó An cũng mới chỉ viết được một nét chữ trên hợp đồng.

 

Người chú kia đẩy Phó Tử Khiêm một cái: "Nhanh lên, đuổi cô ta ra ngoài, Tiểu Huệ còn ngây ra đó làm gì, còn không mau bảo cậu ta ký tên đi!"

 

Phó Tử Khiêm vừa định bước lên một bước, Lương Thận cao to hơn đã chắn trước mặt anh ta: "Dám động vào cô ấy thử xem."

Bình luận

2 bình luận

  • Cản đường sự nghiệp chị là chị mua lun nguyên cái khách sạn họ. Chị ngầu.bá choáy lun

    Conmeobeo 1 tuần trước · Trả lời

    • chị số 2 không ai dám làm chủ nhật =)))

      Anan 1 tuần trước · Trả lời

Loading...