Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chị em dâu - 9 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:49:14
Lượt xem: 3,523

Ngày ly hôn, tôi và Cố Tuyết cùng đi.

 

Nhìn giấy chứng nhận ly hôn đỏ rực trong tay, hai chúng tôi nhìn nhau cười một cái.

 

Trì Tử Xuyên bước lên phía trước, anh ta không quá nhiều lời, chỉ nói với tôi sau này không nên gặp lại, sau đó trước mặt phú bà chắn tất cả thông tin liên lạc của tôi, xoay người bước lên xe đối phương đầy phong độ.

 

Tôi còn phất phất tay với hắn, vất vả nặn ra hai hàng nước mắt, đó không phải vất vả bình thường.

 

Về phần Trì Tử An, anh ta bị Cố Tuyết đánh vào mặt như đầu heo.

 

Cầm tay người tình trong mộng, đi tới trước mặt cô ấy nói: “Đừng quên chuyện lúc trước cô đã hứa với tôi, cho dù cô là người theo chủ nghĩa vô thần, cũng nên cân nhắc một chút.”

 

Cố Tuyết liên tục gật đầu.

 

“Yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không phát tán ảnh chụp và video ra ngoài.”

 

Trong lúc nói chuyện, cô ấy xóa bỏ tất cả bản sao trước mặt Trì Tử An.

 

Lúc này Trì Tử An mới an tâm, không có hành động quá khích khác, mang người tình trong mộng rời đi.

 

Tôi và Cố Tuyết đứng ở cửa Cục Dân chính, liếc mắt nhìn giấy ly hôn trong tay đối phương, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Chúng tôi kìm nén lâu như vậy, chính là vì có thể thuận lợi lấy được giấy chứng nhận ly hôn. Nếu không thì coi chiến đấu vô ích.

 

Ly hôn không được, đánh người cũng chỉ có thể xem là bạo lực gia đình, chưa nói bị hạ độc, chiếm lấy tất cả tài sản.

 

Cũng may, hiện tại không còn lo lắng này nữa.

 

Tôi và Cố Tuyết tự lấy điện thoại của đối phương ra.

 

Cô ấy mở miệng trước nói: “Chị họ tôi đã thỏa thuận xong vớiTrì Tử Xuyên, tất cả dự án được chuẩn bị kỹ càng cho anh ta đều sẽ thiếu tiền, cách lấy tiền đều đã được sắp xếp. Bảo đảm là một cái hố khổng lồ, một cái hố không đáy. "

 

Tôi cũng chỉ vào album trong điện thoại: “Bên tôi cũng đã chuẩn bị xong, ảnh chụp và video đều do tôi chụp, không liên quan gì đến cô.”

 

Cố Tuyết đã thề, cô ấy cũng tuân thủ cam kết xóa bỏ bản sao.

 

Ảnh chụp và video trong điện thoại của tôi đều do tôi lén chụp nhân lúc hỗn loạn ngày hôm đó. Nhưng tôi không clập lờió thề, chỉ dự định nhẹ nhàng tố cáo một chút.

 

“Này… nghe nói ngày mai Trì Tử An sẽ thăng chức, cô nói xem lúc này ảnh chụp và video được đưa đến tay đối thủ không đội trời chung của hắn, hắn hỗn loạn như vậy, muốn tiếp tục lăn lộn trong giới chính trị, chắc là không thể rồi nhỉ?”

 

Cố Tuyết vui vẻ.

 

Cô ấy nói: “Tôi rất mong chờ đó.”

 

12.

 

Ngày nhậm chức, đối thủ một mất một còn của Trì Tử An mua chuộc nhân viên công tác, phát đoạn video này trước mặt mọi người.

 

Vốn làm chính trị, thân phận mẫn cảm, cho nên không chỉ có việc thăng chức chìm trong đáy bể, mà vì có phóng viên chụp ảnh, ngay cả công việc hắn cũng mất, không thể tiếp tục lăn lộn trong giới chính trị. Tất cả tài sản còn lại đều cho Cố Tuyết, có thể nói là trên người không một xu dính túi.

 

Không có tiền, người tình trong mộng lại một lần nữa lấy lý do tiền đồ quan trọng hơn, ngay trong ngày liền chạy không thấy tăm hơi.

 

Sau khi Trì Tử An tỉnh ngộ, công việc không còn nữa, tiền cũng hết, ngay cả người tình trong mộng cũng chạy theo người khác. Trong cơn tức giận, gọi điện thoại khắp nơi muốn tìm Cố Tuyết. Nhưng lúc này, cô ấy đã cùng tôi lên máy bay đi nước ngoài du lịch.

 

Lúc trước án binh bất động, không chỉ là vì có thể thuận lợi ly hôn, mà còn bởi vì sợ bị dồn vào đường cùng, bộ họ sẽ có hành vi quá khích.

 

Về phần Trì Tử Xuyên, lòng tham không đáy. Tài sản đều cho tôi, chỉ có thể vay tiền đi đầu tư, sau đó dự án kia đúng như trong dự liệu, phải bồi thường một số tiền lớn.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Anh ta nhận ra đây là một cái bẫy, liền báo cảnh sát, nói là bị phú bà lừa đảo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-em-dau/9-end.html.]

Nhưng phú bà kia là hàng thật giá thật, dự án cũng là sự án thật, chỉ là sự án có vấn đề, không thể kịp thời phát hiện mà thôi. Cho nên báo cảnh sát cũng vô dụng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

 

Tất cả tiền vay đều được đổ hết vào đó. Căn nhà duy nhất cũng bán đi nhưng cũng chỉ có thể trả lại một phần nhỏ.

 

Ngoài việc mượn tiền của bạn bè, anh ta còn vay nặng lãi. Vốn tưởng rằng chờ dự án sinh lời thì các lỗ thủng đều có thể lấp đầy nhưng hiện tại, tiền của bạn bè còn chưa trả hết, người cho vay nặng lãi cũng đã tìm tới cửa.

 

Trì Tử Xuyên trốn đông trốn tây, bị chủ nợ đánh gãy chân.

 

Phú bà coi trọng thân hình trẻ trung cường tráng của anh ta, ký thoả thuận, để anh ta thành người đàn ông của mình. Nhưng anh ta… không thể.

 

Trở thành trai bao không đến ba tháng, phú bà kia đã ghét bỏ thân thể anh ta quá yếu, đá văng anh ta, quay đầu đi tìm tiểu thịt tươi mới.

 

Trì Tử Xuyên bị tra tấn rất nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần, sau đó lại bị chủ nợ tìm tới cửa. Cả mẹ chồng và Trì Tử An cũng bị người cho vay nặng lãi tìm được.

 

Trì Tử An không chịu nổi sự quấy rầy này, cãi nhau với anh trai, kết quả cãi nhau quá dữ dội, hai người cùng nhau lăn xuống cầu thang. Mẹ chồng hôn mê ngay tại chỗ.

 

Cuối cùng, một nhà ba người đều vào bệnh viện nằm trên giường.

 

Nhưng sống hay chết, tôi không rõ lắm.

 

Chỉ biết là người cho vay nặng lãi kia đang canh giữ ở cửa bệnh viện, mỗi người cầm một cây sắt dài.

 

13.

 

Tôi và Cố Tuyết ở bên kia của trái đất nhàn nhã phơi nắng, ngâm nga ca hát.

 

Cố Tuyết và tôi nhìn thẳng vào những anh chàng đẹp trai đang đứng thành hàng trước mặt.

 

Nhưng tôi không phải kẻ không có tiền đồ như cô ấy.

 

Tôi nghiêm túc xem, là bởi vì gọi những anh chàng này tới tốn không ít tiền, tôi phải xem cho lại vốn.

 

Còn cô ấy…

 

“Đến đây, cho chị gái sờ cơ bụng nào.”

 

“Cảm giác thật tuyệt… Mẹ ơi, con lại yêu rồi, ha ha ha.”

 

Được rồi, kẻ yêu đương mù quáng vô phương cứu chữa này.

 

(--END--)

 

-----

CHỈ MUỐN NÀNG [FULL]

Tác giả: 宫墙往事

Gả cho Bùi Chiêu ba năm, ta và hắn vẫn luôn cầm sắt hòa minh.

Cho đến khi hắn đăng cơ, nạp thêm không ít người mới vào hậu cung.

Bùi Chiêu đã không đến Phượng Nghi cung một tháng rồi.

Bên ngoài có tin đồn ngàn bụi hoa kiều diễm, tân đế mê mẩn, hoàng hậu sắp thất sủng.

Mà lại không biết rằng nửa đêm, giờ Tý, canh ba hằng đêm, Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của bọn họ sẽ trèo qua cửa sổ như một tên ăn trộm.

"A Việt tốt của ta, Anh quý nhân làm canh trứng ngán muốn c..hết, trẫm muốn ăn bánh trôi ngọt nàng làm~"

"A Việt~Vương tần làm túi thơm không thơm gì hết, nàng đổi cho trẫm một cái mới có được không?"

A Việt, A Việt...

Chậc, đồ vô liêm sỉ này.

(...)

 

Đọc full tại Monkeyd

 

--------

 

 

Loading...