Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chị em dâu - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:47:00
Lượt xem: 3,083

Tôi và Cố Tuyết từ nhỏ đã không ưa nhau.

 

Cô ấy nói tôi là kẻ keo kiệt, tôi nói cô ấy là kẻ yêu đương mù quáng.

 

Sau này hai chúng tôi gả cho hai anh em làm chị em dâu.

 

Sau khi kết hôn, chúng tôi tiếp tục cãi nhau, so sánh chồng của ai tốt hơn, mẹ chồng thương ai hơn.

 

Cho đến một ngày...

 

Cố Tuyết chỉ vào mặt tôi mắng: “Đừng tưởng rằng mẹ chồng thích cô hơn, bà ta và chồng cô chỉ là coi trọng tiền của cô, lên kế hoạch chiếm lấy gia sản nhà cô.”

 

Tôi không cam lòng yếu thế dứt khoát phản kích: “Chồng cô có một người tình trong mộng, tuần trước vừa về nước, hai người anh em em anh, mẹ chồng còn giúp đỡ bao che, chỉ có cô là kẻ ngốc này không biết!”

 

Ồn ào ầm ĩ, không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

 

“Đợi đã, tôi bị cắm sừng rồi à?”

 

“Mẹ kiếp, bọn họ muốn chiếm đoạt tiền của tôi?”

 

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi người trong tay một con d.a.o gọt hoa quả.

 

Tôi: “Nhịn không được, tôi muốn đánh bọn họ!”

 

Cố Tuyết gật đầu: “Được, cô lên trước hay tôi lên trước.”

 

1.

 

Nghe vậy, tôi đưa ngón tay chỉ chỉ chính mình: “Bọn họ tơ tưởng tiền của tôi, việc này tương đối gấp, hay là tôi lên trước nhé.”

 

Cố Tuyết vừa nghe, lập tức không vui: “Bà đây nương trao cho hắn cả con tim, việc của tôi chẳng lẽ không gấp hơn sao?”

 

Tôi không nói gì, bày tỏ không muốn nói chuyện với kẻ yêu đương mù quáng: “Thật sự không được, vậy hai chúng ta cùng tiến lên.”

 

Cố Tuyết phất tay, hiển nhiên có chút phiền não.

 

Cô ấy nhìn tôi, sau đó đặt m.ô.n.g ngồi bên cạnh tôi, nhiều lần xác nhận: “Trì Tử An thật sự ngoại tình à?”

 

Tôi gật đầu, chuyện này là thật.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-em-dau/1.html.]

Tối qua tôi khát nước, một mình đến phòng khách rót nước, nhìn thấy mẹ chồng và Trì Tử An đứng ngoài ban công, họ lén lút, không biết đang âm mưu cái gì.

 

Tôi lo lắng bọn họ muốn liên hợp lại trợ giúp Cố Tuyết chơi tôi nên mới lập tức cởi giày ra, nhón chân lén lút bước tới để phá vỡ âm mưu của họ trước. Kết quả lại nghe thấy bọn họ đang nói về người tình trong mộng của Trì Tử An.

 

Nghe nói người tình trong mộng của hắn tuần trước đã về nước, là mối tình đầu mà Trì Tử An luôn nhớ nhung nhưng đối phương vì tiền đồ mà bỏ rơi hắn.

 

Hôm nay về nước, ả ta chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, hai người tình cũ không rủ cũng tới. Ở trong khách sạn điên loan đảo phượng* không biết trời đất là gì.

 

*(là ịch nhao đó mấy bà)

 

Về phần mẹ chồng tôi, xem náo nhiệt không bận tâm chuyện lớn, cảm thấy m.ô.n.g ả kia to, dễ đẻ, cho nên ủng hộ Trì Tử An bỏ Cố Tuyết, cưới ả kia làm vợ, nhưng lại không muốn gia đình họ Trì mamg tiếng xấu. Vì thế, hai người nửa đêm lén lút ra ban công bí mật tính kế, muốn hủy hoại thanh danh của Cố Tuyết, để cho cô ấy mất hết thể diện, cuối cùng lại thuận lợi ly hôn.

 

Đây đều là chính tai tôi nghe trộm được, không có khả năng là giả.

 

Nghe tin tình báo của tôi, Cố Tuyết chỉ im lặng trong nháy mắt, lập tức nhảy dựng lên. Cô ấy giơ tay, vỗ một cái vào đầu tôi.

 

“Giang Nguyệt ơi Giang Nguyệt, hai chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết hai mươi lăm năm rồi, Trì Tử An ngoại tình cô lại lại giấu không nói cho tôi biết, cô đúng là cũng quá không có đạo đức!”

 

Không hiểu sao lại bị đánh, tôi cũng nổi giận, đứng bật dậy, sau đó chỉ vào phòng cô ấy: “Hôm qua tôi nghe lén được, sáng sớm hôm nay đã viết tờ giấy nhắn đặt ở trong túi xách mà hôm nay cô mang ra ngoài, cô vừa mở ra là có thể nhìn thấy!”

 

Ầm ĩ thì ầm ĩ, cãi nhau thì cãi nhau. Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, tôi không thể làm ngơ. Nhưng muốn tôi chủ động tìm Cố Tuyết nói, không cần đoán tôi cũng biết biểu tình của cô ấy sẽ như thế nào.

 

Chắc chắn cô ấy mặt mày hớn hở, hất cằm nhìn tôi, sau đó hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

 

Tôi không muốn nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn này của cô ấy, cho nên suy nghĩ cả đêm, quyết định lén nhét tờ giấy này, không cho cô cơ hội đắc ý.

 

Cố Tuyết mím môi, quay đầu đi vào phòng.

 

Sau khi lấy túi ra, bênên trong quả thực có một tờ giấy nhắn, đầu đuôi mọi chuyện tôi đều viết rất rõ ràng.

 

Để cô ấy không nhận ra tôi đang giúp cô ấy, tôi còn cố ý dùng máy in, như vậy sẽ không có nghi ngờ về chữ viết.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy, thắt lưng tôi trong nháy mắt liền thẳng lên, dứt khoát gõ lên đầu cô ấy một cái.

 

“Thấy không! Sáng sớm tôi đã nhét tờ giấy này cho cô, cô thì hay rồi, biết Trì Tử Xuyên cùng mẹ chồng liên hợp lại muốn lấy tiền của tôi, lại giấu tôi tới giờ, cô thật quá đáng!”

 

Cố Tuyết ôm đầu, u oán liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp theo túm lấy ống tay áo của tôi, lấy từ trong túi áo tôi ra một tờ giấy cùng loại.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Nói thật với cô, đêm qua tôi cũng thức dậy uống nước. Thấy mẹ chồng và chồng cô ở ban công, tôi sợ bọn họ đang bí mật tính toán gì đó nên nghe lén, nghe xong mới biết được, thì ra nhà bọn họ nợ rất nhiều tiền. Trì Tử Xuyên còn muốn gây dựng sự nghiệp, biết cô là con gái một, trên danh nghĩa có vài căn nhà, cho nên đang tìm mọi cách bỏ cô, dự định độc chiếm gia sản của cô, sau đó sẽ đuổi cô ra ngoài. Cho nên sáng sớm tôi đã nhét tờ giấy vào trong quần áo của cô, thế nhưng cô lại không sờ túi, bây giờ còn trách tôi!”

 

Được được được, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không thốt nên lời một hồi lâu.

Loading...