Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chi Dâu Hiểu Lầm Tôi Là Mối Tình Đầu Của Anh Trai - Chương : 1

Cập nhật lúc: 2024-10-06 13:30:25
Lượt xem: 355

Khi nghe tin anh trai của mình sắp kết hôn tôi tức tốc từ nước ngoài bay về nước

 

Đứng ở sân bay tôi tức tối không thôi

 

Vì anh trai tôi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng

 

Đột nhiên có một cô gái ôm bụng bầu đến trước mặt tôi

 

"Tôi biết cô là tình đầu của Kỹ Thần Ân nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi"

 

"..?"

 

Gì vậy chị hai?

 

Mà sao cái tên Kỹ Thần Ân này quen quen thế nhỉ không phải là tên anh trai khốn kiếp của tôi sao?

 

1.

 

Từ khi còn nhỏ tôi đã muốn đi chu du khắp nơi , không muốn bản thân bị ép buộc phải ở mãi một chỗ trong vô vị

 

Khi mới chập chững bước vào đời tôi đã quyết định đi du học để có thể khám phá mọi thứ, được thế giới này rộng lớn như thế nào

 

nhưng điều này khiến gia đình tôi không mấy thích cho lắm vì họ muốn tôi ở lại gia đình và cùng kế thừa sản nghiệp với anh trai , nhưng mặc kệ đi , đã có anh trai tôi ở đó rồi mà quan tâm làm gì nữa

 

Năm 10 tuổi tôi đã đi du học ở nhiều nước, và không có dự định dừng lại

 

Mãi cho đến khi tôi 22 tuổi tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ đi sắp nơi và không về nước , nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ từ anh trai tôi khiến tôi phải về lại nước

 

giọng nói trong điện thoại có chút trách móc :" Anh không gọi cho em là em tính cả đời này không liên lạc với anh luôn à"

Diệu

 

Đó là anh trai tôi Kỹ Thần Ân

 

Tôi đang tận hưởng cuộc sống ở bãi biển cùng những người bạn của mình, Cầm ly nước lên rồi vui vẻ trả lời anh trai

 

Kỹ Đồng Hân cươi cười, dùng giọng điệu trêu chọc nói với đầu giây bên kia :" Anh gọi cho em làm gì vậy , em còn đang thắc mắc sao gần máy năm rồi mà chẳn có ai gọi em"

 

Lúc còn nhỏ quan hệ giữa hai bọn tôi rất tốt chưa bao giờ cãi vã , vì có gặp nhau nhiều đâu mà cãi

 

nhớ đến 10 năm trước khi tôi chuẩn bị lên máy bay chẳng có ai từ gia đình đến tiển cả, tôi biết họ chỉ là đang giận dỗi thôi , nhưng mà như vậy cũng khá tổn thương

 

đột nhiên anh trai gọi cho tôi thì tôi phải trêu chọc anh ấy một chút chứ

 

Kỹ Thần Ân :" Anh sắp kết hôn rồi, em còn không về là không thấy được chị dâu đâu đấy"

 

Không để anh nói thêm, Tôi đã cúp điện thoại

 

Tôi cầm điện thoại, Gương mặt có chút khó nói

 

nhiều năm như vậy tôi chưa về nhà giờ quay lại ngôi nhà hạnh phúc đó , tôi có chút ấy nấy khi đã không nghe bố mẹ mình rồi đi đến những nơi xa xôi

 

Không phải là tôi không muốn ở nhà

 

Mà vì ở nhà rất chán!

 

2.

 

Chiều hôm đó , tôi ngồi trên máy bay đang trên đường về nước

 

Chắc là về đến nhà sẽ không bị đánh đâu nhỉ

 

Tháng nào bố mẹ cũng gửi cho tôi rất nhiều tiền, nhưng chẳng nói với tôi một lời nào chắc là họ vẫn đang giận thật rồi

 

Nhưng hôm nay tôi về nước là vì dự hôn lễ của anh trai

 

Cũng là ngày trọng đại mà phải về thôi

 

Tôi đã mua rất nhiều quà từ nước ngoài đem về nhưng không biết họ có thích không

 

Nhiêu năm trước tôi có về nước , nhưng không đến gặp bố mẹ chỉ đến trường cấp 3 để gặp anh trai mình, nhưng không ngờ anh ấy lớn lên là đẹp trai đến như vậy , lâu rồi mới thấy anh trai khiến tôi hơi lạ mắt

 

Nên giờ tôi cũng phải về gặp bố mẹ một lần thôi vì tôi cũng nhớ họ lắm rồi

 

Lúc máy bay hạ cánh, tôi hai tay cầm vali . nghỉ lúc về đến nhà sẽ nói những gì để không bị đánh một trận thừa sống thiếu chết

 

Nên tôi quyết định gọi điện thoại để cầu cứu anh trai, nhưng khi mới bấm số thì đã có người đứng trước mặt tôi . không phải là Kỹ Thần Ân mà là một cô gái lạ mặt đang ôm bụng bầu

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-dau-hieu-lam-toi-la-moi-tinh-dau-cua-anh-trai/chuong-1.html.]

 

Gương mặt chị gái này có chút âm trầm nhưng cũng lại rất quyết tâm một điều gì đó , tôi khó hiểu , tôi có quen người này đâu đứng trước mặt tôi làm gì?

 

cô ấy xoa xoa cái bụng bầu của mình

 

kết quả tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy đã chặn họng tôi rồi

 

"Tôi biết cô là tình đầu của Kỹ Thần Ân nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi"

 

"...?"

 

Gì vậy chị hai?

 

Mà sao cái tên Kỹ Thần Ân này quen quen thế nhỉ không phải là tên anh trai khốn kiếp của tôi sao?

 

Tay tôi run run, mặt cũng ngơ ra . Đang có chuyện gì sảy ra vậy tôi đang bị chị dâu tương lai dằn mặt sao

 

trước đây dù có chuyện gì tôi cũng luôn bình tĩnh nhưng giờ trong tình huống này thì tôi chịu rồi , không muốn về nữa cho tôi lên máy bay quay lại liền đi , mấy chuyện kiểu đánh ghen nhầm này tôi mệt lắm , may mà chưa túm tóc đánh vào mặt tôi là vui rồi

 

Chị gái kia nhìn tôi rồi Tôi cũng nhìn lại chị gái kia bốn mắt nhìn nhau

 

"Chị tên gì vậy?"

 

"Hạ Kiều.."

 

Thì ra chị dâu mình tên Hạ Kiều

 

Quả thật , chị gái này khá được đấy đến đánh ghen với mối tình đầu chị ấy cứ tưởng tượng nhưng vẫn rất bình tĩnh , không mất lý trí, người này nhà kỹ Gia chúng tôi khá thích

 

"Em tên Hân Hân nhỉ?"

 

Tên tôi mà chị gái này cũng biết luôn à? ghê vậy?

 

Tôi gật đầu thay lời nói của mình

 

"Vì trong điện thoại anh Thần Ân lưu tên em là Hân Hân nên chị biết.."

 

Quả là một hiểu lầm tai hại , Hân Hân là tên thân mật mà gia đình gọi tôi

 

Không hiểu sao ở sân bay rộng lớn này tôi như bị mắc kẹt lại ở lời nói của chị Hạ Kiều . quả thật lưu tên một người con gái kiểu thân mật như vậy ai mà không ghen cho được, nhưng chị hai à chị ghen nhầm người rồi

 

Lúc đó, Ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang muốn xem xem chị dâu tương lai sẽ làm gì với mối tình đầu của chồng đột nhiên về nước mà chị ấy tự nghỉ ra

 

Tôi chưa từng bị kẹt trong tình huống này bao giờ

 

Chị gái ấy từ từ lấy một tấm ảnh trong ví ra , rồi âm thầm nhìn nó , đấy là ảnh của tôi lúc tôi 18 tuổi sao lại nằm trong tay của chị gái này, tôi nhớ tôi chỉ gửi tấm ảnh này cho anh trai của mình thôi mà

 

"Ảnh của em anh Thần Ân giữ rất kĩ , chị cũng chỉ mới thấy nó ở ví của anh ấy cách đây một tuần thôi.."

 

"Chị cũng đã từng hỏi những người bạn xung quanh anh ấy..họ nói đã thấy tấm ảnh này ở ví của anh từ những năm cao trung và đã từ thấy em đến trường thăm anh ấy"

 

Chị hai ơi chị hai ơi

 

Chị hiểu lầm rồi chị ơi

 

Anh trai tôi giữ tấm ảnh của em gái chắc là nhìn cho đỡ nhớ, Còn thấy tôi ở trường của anh đó là lúc tôi về mà không dám về nhà thôi

 

Không biết phải giải thích sao cho chị dâu mình hiểu nữa, Tôi có chút căng thẳng , đay là lần đầu tiên có một người làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy

 

Bình thường tôi chẳn quan tâm đâu

 

Vì từ nhỏ tôi là đại tiểu thư của Kỹ Gia , làm gì có gặp cảnh này bao giờ

 

Từ xa, có một hình bóng đang đi đến trên tay anh ta còn cầm một bó hoa

 

Kỹ Thần Ân hỏi :"Kiều Kiều em làm gì ở đây vậy?"

 

Giọng nói này nghe rất quen là của Kỹ Thần Ân

 

Tôi nắm chặc tay cầm vali, hận không thể đến cho anh trai một đạp

 

Nhìn xem

 

Giờ thành tình huống gì đây?

 

Quà bất ngờ cho em gái sao

Loading...