Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHẠY TRỐN TÌNH YÊU - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-03 02:31:56
Lượt xem: 1,059

Tôi cũng cười: "Đây không phải là quyến rũ, đây là khi tình cảm dâng trào."

 

Chúng tôi đều là người lớn, và anh ta còn là bố của Hoàn Hoàn, nếu việc quyến rũ có thể khiến anh ta tha cho tôi và Hoàn Hoàn, tôi không ngại chút nào.

 

Anh ta siết chặt eo tôi.

 

"Vậy để tôi xem tình cảm cô dâng trào đến mức nào."

 

19

 

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Hà Cảnh Diêu đã không còn ở đó nữa.

 

Nhưng trên đầu giường lại có một thẻ phụ của thẻ vàng anh ta để lại, cùng với một tờ giấy ghi chú.

 

【Phần thưởng cho cô.】

 

Tôi bật cười vì tức giận.

 

Biết ngay là anh ta đang trả đũa việc ba năm trước tôi để lại thẻ ngân hàng trên đầu giường rồi bỏ trốn.

 

Tôi cầm lấy chiếc thẻ ngắm nghía một lúc, sau đó đút vào túi mình.

 

Thật nực cười, ai mà không muốn tiền từ trên trời rơi xuống chứ.

 

Hơn nữa, đây là phần thưởng cho "lao động thể lực" mà tôi đã bỏ ra.

 

Dù Hà Cảnh Diêu đã cho tôi thẻ vàng, nhưng anh ta vẫn không cho tôi bước chân ra khỏi nhà.

 

Nhân lúc anh ta không ở nhà, tôi lại lén lút vào phòng làm việc của anh ta như hôm qua. 

 

Đầu tiên, tôi mở máy tính của anh ta để xem tin tức, chắc chắn rằng không có bất kỳ tin tức nào về "con riêng của nhà Hà" được lan truyền, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi ngồi trong phòng làm việc của Hà Cảnh Diêu, nhìn quanh căn phòng với thiết kế rất phù hợp với tính cách của anh ta, sau đó đứng dậy xem xét xung quanh, tự hỏi liệu những người giàu có này có giống như trong phim, làm một căn phòng bí mật không.

 

Nhưng tôi không tìm thấy căn phòng bí mật nào, thay vào đó tôi lại tìm thấy chiếc hộp bí mật của Hà Cảnh Diêu.

 

Dù biết rằng việc xâm phạm sự riêng tư của người khác là điều không đúng đắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chay-tron-tinh-yeu/chuong-7.html.]

Nhưng Hà Cảnh Diêu đã lật tung cả cuộc sống của tôi, nên việc tôi lén nhìn một chút về bí mật của anh ta cũng chẳng có gì to tát.

 

Vì vậy, tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, mở chiếc hộp đó ra.

 

20

 

Nhật ký bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2011.

 

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2011, khi 16 tuổi, Hà Cảnh Diêu đã gặp một cô gái.

 

Trong nhật ký, anh ta kể rằng khi còn nhỏ, do bệnh tật và phải phẫu thuật cùng uống thuốc, cơ thể anh ta bị tăng cân lên đến 180 cân.

 

Gia đình anh ta sống rất kín đáo, không ai biết rằng anh ta là con trai cả của gia đình Hà, gia đình giàu có nhất, vì vậy ở trường anh ta luôn bị những người khác xa lánh.

 

Anh ta luôn sống cô độc, nhưng vì ăn mặc khá đẹp, nên đã bị một nhóm học sinh không chăm chỉ học hành và có quan hệ với bọn lưu manh ở trường khác để ý.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Sau khi tan học, anh ta bị những kẻ đó chặn đường trong ngõ và tống tiền.

 

Hà Cảnh Diêu không dám phản kháng, không đánh lại cũng không chạy thoát, đành phải đưa hết tiền cho bọn chúng.

 

Những kẻ đó thấy ngon ăn, nên ngày nào cũng đến đòi tiền.

 

Sau này, chúng ngày càng tham lam hơn, không chỉ hài lòng với số tiền nhỏ lẻ, mà còn ép Hà Cảnh Diêu về nhà ăn trộm tiền của bố mẹ.

 

Hà Cảnh Diêu không chịu, liền bị bọn chúng đánh đập dã man.

 

Chính vào lúc Hà Cảnh Diêu đang bị đánh, từ trên trời rơi xuống một thùng nước bẩn, dội lên những kẻ kia, khiến bọn chúng trông thật thảm hại.

 

Sau đó, một nhóm nam sinh khác xuất hiện và đánh nhau với bọn chúng. Hà Cảnh Diêu kiệt sức nằm trên mặt đất, thì có một cô gái mặc đồng phục học sinh từ bờ tường nhảy xuống, nắm tay anh ta và kéo đi.

 

Hà Cảnh Diêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô gái ấy tràn đầy sức sống, nhanh nhẹn nắm tay anh kéo ra khỏi con ngõ tối tăm, hướng tới nơi ánh sáng rực rỡ.

 

Cô gái nói rằng cô đã nhiều lần nhìn thấy Hà Cảnh Diêu bị tống tiền, nhưng trước đây cô chỉ có một mình nên không dám lên tiếng. 

 

Lần này, khi thấy anh bị đánh và nhận ra kẻ thù của bọn côn đồ cũng ở gần đó, cô đã dẫn bọn chúng đến. Nước bẩn cũng là do cô đổ.

 

Nhật ký dành rất nhiều lời miêu tả về cô gái này. Hà Cảnh Diêu thầm yêu cô một cách khiêm nhường, sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình, sẽ khiến cô hoảng sợ mà rời xa anh.

 

Cô gái nhỏ hơn anh một lớp, và cả hai có tiết thể dục cùng giờ. Hà Cảnh Diêu khá mập, hầu như không ai muốn chơi với anh, nên mỗi tiết thể dục anh đều ngồi một mình.

Loading...