Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chào Sếp! Mời Lụm Liêm Sỉ! - Chương 20, 21, 22: Một cô gái xinh đẹp, ưu tú như em đây, chẳng phải cũng chưa từng yêu đương sao?”

Cập nhật lúc: 2024-06-03 20:24:09
Lượt xem: 928

20.

Thế nhưng, số tiền lương mười vạn tệ này, tôi nhận lấy cũng thấy áy náy.

Ba tháng trôi qua, tôi chưa từng phải "làm việc" một lần nào, nhưng tiền lương của sếp còn đều đặn hơn cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi.

Hơn nữa, sếp còn thường xuyên đến nhà tôi đóng vai bạn trai, giúp tôi ứng phó với bố mẹ.

Ba tháng nay, tôi và sếp cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều.

Lương tâm tôi ngày càng cắn rứt.

Hôm nay, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nhắn tin cho sếp: “Sếp à, em muốn xin nghỉ việc, không làm bạn gái của anh nữa, hay là em trả lại tiền cho anh nhé?”

Sếp gần như trả lời ngay lập tức: "Vì sao?"

Tôi thành thật đáp: “Sếp à, vô công bất thụ lộc, hơn nữa, có vẻ như anh cũng không cần em làm bạn gái giả cho anh.”

Gửi tin nhắn xong, tôi cảm thấy có chút không ổn, nghe như đang ghen tuông, trách móc vậy.

Nhưng nghĩ đến việc sếp đã xem rồi, giờ mà rút lại thì càng lộ liễu hơn.

Sếp trả lời ngay: “Tiểu Thiển, tôi không đồng ý cho em nghỉ việc, quãng đời còn lại rất dài, tôi rất cần em làm bạn gái của tôi.”

Không biết vì sao, nhìn những dòng chữ này, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của sếp, cứ như thể anh ta đang tỏ tình vậy.

Phù…

Chắc là tôi bị điên rồi.

Mặt tôi nóng ran.

Đồng nghiệp nhìn thấy tôi đỏ mặt, liền tò mò hỏi: “Tiểu Thiển, cậu có phải là đang yêu rồi không?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!” 

21.

Rất nhanh sau đó, tôi đã có "việc" để làm.

Hôm đó là cuối tuần.

Thấy tôi ở nhà, mẹ tôi liền thắc mắc: “Tiểu Thiển, cuối tuần rồi, sao con không đi chơi với Tiểu Kỳ?”

"Anh ấy bận, với lại hẹn hò cũng chẳng có gì thú vị.” Tôi đáp qua loa.

Sếp quả thật rất bận, ở công ty, tôi cũng chẳng gặp anh ta được mấy lần.

Tôi đang định chơi game thì điện thoại ting ting báo có tin nhắn mới:

“Hôm nay em rảnh không? Mẹ tôi không tin tôi đang yêu đương, chúng ta đi hẹn hò đi, em chụp vài tấm ảnh cho bà ấy xem.”

Tôi lập tức tắt game, nghiêm túc đáp: "Sếp cứ việc dặn dò!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chao-sep-moi-lum-liem-si/chuong-20-21-22-mot-co-gai-xinh-dep-uu-tu-nhu-em-day-chang-phai-cung-chua-tung-yeu-duong-sao.html.]

Sếp lại nhắn: “Em thấy chúng ta đi đâu chơi thì giống một đôi tình nhân nhỉ?"

Tôi: "Em cũng không biết nữa, hay là sếp quyết định đi.”

Sếp trả lời: "Tôi cũng không rõ, trước giờ tôi chưa từng yêu đương.”

Tôi: "Hả? Sao có thể như vậy được?”

Tôi thực sự bị sốc.

Tôi không nhịn được mà hỏi: “Sếp à, đàn ông ưu tú như anh, sao có thể chưa từng yêu đương?”

Sếp đáp: “Tiểu Thiển, một cô gái xinh đẹp, ưu tú như em đây, chẳng phải cũng chưa từng yêu đương sao?”

Tôi: “…”

Chết tiệt, tim tôi đập loạn nhịp mất rồi. 

22.

Tôi không biết quyết định thế nào, liền gọi điện thoại hỏi mẹ tôi, “bách khoa toàn thư” của đời tôi.

“Mẹ ơi, lát nữa con phải đi hẹn hò với anh... à, với A Luật, mẹ thấy đi đâu thì được ạ?"

Mẹ tôi nghe vậy thì cười lớn: "Vừa nãy con còn bảo hẹn hò chẳng có gì hay ho cơ mà?"

Tôi cúi đầu nũng nịu: "Mẹ..."

Mẹ tôi cũng không trêu chọc tôi nữa, bắt đầu đưa ra lời khuyên:

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

“Tốt nhất là đừng đi xem phim, đi xem phim thì chỉ có ngồi im re, hai đứa chẳng có tương tác gì với nhau cả, với những cặp đôi mới yêu như các con, như vậy không có lợi cho việc bồi đắp tình cảm."

“Hay là đến công viên giải trí đi, có thể chơi những trò chơi mạo hiểm, tăng sự tương tác giữa nam nữ, tốt nhất là nên có tiếp xúc cơ thể, như vậy thì tình cảm sẽ nhanh chóng nồng nhiệt hơn."

“Nhà ma cũng là một lựa chọn không tồi, khi vào nhà ma, dù con có sợ hay không, cũng phải giả vờ sợ hãi.”

“Ừm, còn nữa, khi đi chơi, phải cố gắng để cho con trai người ta cảm thấy con cần cậu ta, những việc có thể tự làm được, thì phải để hai người cùng làm, ví dụ như uống nước, con có thể nhờ cậu ta mở nắp chai giúp."

Nghe mẹ tôi thao thao bất tuyệt một hồi, tôi choáng váng cả đầu óc, hẹn hò mà cũng công phu đến thế sao?

Tôi tò mò hỏi: “Sao mẹ biết rõ thế?”

Mẹ tôi cười tủm tỉm: "Lúc trước mẹ đã dùng những chiêu này để cưa đổ bố con đấy."

Tôi há hốc mồm kinh ngạc: "Sao cơ?"

Không ngờ lại là mẹ tôi chủ động theo đuổi bố tôi, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói chuyện này.

Phải biết rằng, hồi trẻ mẹ tôi là hoa khôi của vùng, nhan sắc vô cùng nổi bật.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nếu không phải mẹ tôi chủ động, e rằng với tính cách khô khan của bố tôi, chắc cả đời này ông ấy cũng không lấy được vợ. 

 

 

Loading...