Chàng hoạ như hoa - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:48
Lượt xem: 1

Cô muốn đáp lại anh ấy, nhưng cô không muốn bí mật nhỏ của mình bị mọi người phát hiện.

 

Lâm Tư Dư suy nghĩ một lúc và đăng một câu trên WeChat Moments:

 

Nếu anh gửi cho em một bức tranh thì em sẽ tặng anh một bông hoa vào mỗi buổi sáng.

 

/

 

Lúc tám giờ sáng, Lâm Tư Dư thức dậy đúng giờ.

 

Đồng hồ sinh học đánh vào chứng mất ngủ của cô đêm qua. 

 

Cô bất đắc dĩ mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem.

 

Sau đó, mọi buồn ngủ đều bị thổi bay bởi tin tức mới tràn ngập màn hình.

 

"Nói dối, tôi chưa nhận được hoa."

 

"Trời đã sáng rồi."

 

"Sáng rồi."

 

Bốn giờ sáng, Trần Không gửi những thứ này.

 

Giống như một đứa trẻ được nhận kẹo vào cuối tuần nhưng đã mong chờ nó từ sáng thứ sáu.

 

“Vậy cậu cũng đã đưa tôi bức tranh đâu.”

 

Sau khi Tư Dư trả lời xong, cô đứng dậy đi tắm rửa.

 

Kiều Kiều còn chưa tỉnh lại, liền xắn tay áo lên, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.

 

Tư Dư buộc tóc lên, để lộ một phần cổ trắng nõn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-6.html.]

 

Cháo kê đang sôi trong nồi, mùi thơm theo hơi nóng tỏa ra.

 

Phải chuẩn bị tốt ba bữa ăn để bản thân cảm thấy vui vẻ.

 

Ăn sáng xong, cô muốn mua hoa cho Trần Không.

 

Ý nghĩ đó chợt đến trong đầu cô, khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

 

Sau khi đưa cho Kiều Kiều một ít cháo kê đã hâm nóng trong nồi, Lâm Tư Dư đi ra ngoài kiểm tra các cửa hàng hoa trên đường.

 

Nhìn vào các hàng hoa, cô chợt lưỡng lự không biết nên mua ở cửa hàng nào.

 

Để có những bông hoa tươi nhất, tốt nhất nên có sương trên hoa.

 

Hoa không có mùi thơm nồng là loại hoa hợp với Trần Không nhất.

 

Cô đầy rối rắm nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc.

 

Một cảm giác rất tuyệt vời.

 

Nó khiến người ta do dự nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì sự do dự này.

 

Tư Dư lo đường đi quá xa sẽ khiến gió thổi bay những bông hoa làm chúng mất thẩm mỹ hơn.

 

Cuối cùng, những bông hoa đã được mua gần khu dân cư nơi Trần Không và những người khác sinh sống.

 

Người bán hàng vừa mở cửa, lấy hoa ra và sắp xếp từng bông một.

 

Lâm Tư Dư luôn cảm thấy rằng ở thời đại này, các cửa hàng hoa có một vẻ đẹp rất khác biệt.

 

Mang dáng dấp của một mối tình lãng mạn lặng lẽ và mong manh.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...