Chàng hoạ như hoa - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:57:36
Lượt xem: 5

Đáng lẽ cô phải nhận ra từ lâu rằng Trần Không đang đợi cô mở khóa điện thoại.

 

“Này, Không Thần lại học được cách dùng vũ lực giật điện thoại di động rồi.”

 

Ô Vân bước ra với một hộp các tông và lại bắt đầu trêu chọc Trần Không.

 

Trần Không phớt lờ anh ấy. Sau khi Lâm Tư Dư mở khóa điện thoại, anh ấy nhập một chuỗi số điện thoại và lưu chúng, rồi lại nhấp vào WeChat và gửi lời mời đến một tài khoản.

 

Sau đó anh rúc vào ghế sofa mà không nói một lời, như thể đang buồn ngủ. 

 

Thỉnh thoảng anh ấy hơi ngẩng đầu lên và liếc nhìn về phía Lâm Tư Dư.

 

Đêm khuya, sau khi tắm rửa xong, Kiều Kiều ném mình lên giường Lâm Tư Dư hỏi:

 

“Hôm nay cậu có nhận được chữ ký không?”

 

Lâm Tư Dư gật đầu, Ô Vân lấy hộp bìa cứng ra, lấy ra một đống bản thảo của “Bức thư đến từ khoảng không” đưa cho cô xem, còn đưa cho cô một bản thảo bìa.

 

Cuối cùng, lúc Kiều Kiều đến đón cô, Lâm Tư Dư đã mở cuốn sổ nhỏ của mình ra và xin chữ ký.

 

"Vậy cậu nói cho mình biết, không phải cậu thích Ô Vân nhất sao? Sao lại dây dưa với Không Thần của chúng mình như vậy?"

 

Lúc họ vẫn đang trò chuyện, Kiều Kiều đột nhiên ngồi dậy, như thể đang muốn tra hỏi cô.

 

"Mình thích truyện tranh của Ô Vân."

 

Tư Dư vẫn chậm rãi giải thích, nhưng trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình dáng của Trần Không.

 

Biết làm gì bây giờ đây? Mới gặp có một lần.

 

Đưa điện thoại lên trước mắt, Lâm Tư Dư bấm vào WeChat. Trần Không mới được thêm vào danh sách bạn bè, anh đã đột nhập vào cuộc sống của cô một cách vô lý.

 

Cô nhìn tên Trần Không, rõ ràng vẫn còn ngơ ngác, nhưng lại cười vui vẻ.

 

"Xem ra hiện tại người cậu thích nhất chính là Không Thần rồi."

 

Kiều Kiều lắc đầu: "Đừng cố ngụy biện nữa, cậu xong rồi Lâm Tư Dư.

 

May cho cậu là Không Thần hình như còn thích cậu hơn đó. "

 

Lâm Tư Dư bối rối nên Kiều Kiều đưa điện thoại cho cô xem.

 

Mười phút trước, thầy Ô Vân cập nhật một bài viết trên weibo:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-4.html.]

 

Xem ai vẫn hì hục vẽ tranh đến giờ này nè? Chà, có lẽ tình yêu chính là động lực lớn nhất.

 

Hình ảnh kèm theo là mặt sau của bức tranh Trần Không vẽ.

 

Có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần phân biệt. 

 

Thứ đang dần thành hình trên tờ giấy vẽ chính là bóng dáng của Lâm Tư Dư.

 

“Muốn chủ động tấn công, hay muốn anh ấy theo đuổi cậu vậy?”

 

Kiều Kiều dường như đang làm cố vấn quân sự, dự định đưa ra đề nghị tốt.

 

"Không đến mức đó đâu."

 

Lâm Tư Dư đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng từ chối.

 

"Mới nhìn thấy bức tranh kia thôi mà mặt đã đỏ bừng rồi kìa."

 

Kiều Kiều đặt tay lên mặt Lâm Tư Dư, rõ ràng là không tin vào câu trả lời của cô.

 

"Tư Dư, đừng nhu mì quá.

 

Thích gì thì phải đấu tranh vì nó chứ. "

 

Cô ấy nghiêm túc nói, giống như một người lớn đang dạy dỗ trẻ em.

 

Tư Dư nắm lấy tay Kiều Kiều, nhẹ nhàng nắm lấy:

 

"Nhưng mình phải làm sao đây? Anh ấy trông rất khó tiếp cận."

 

Kiều Kiều liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường: “Vậy thì im lặng thôi, nhưng mà mình nghĩ anh ấy sẽ đuổi theo cậu đó.

 

Mình thực sự muốn thấy Trần Không lạnh lùng của chúng ta theo đuổi một cô gái sẽ như thế nào. "

 

 “Thật vậy sao?"

 

Tư Dư do dự một lúc, không thể tin được lời khẳng định của Kiều Kiều.

 

"Sao lại không chắc chắn như vậy?" Kiều Kiều giơ tay lên.

 

"Tư Dư của chúng ta vừa xinh đẹp vừa có tính cách tốt, mọi người sẽ bị cậu thu hút đến mức không bao giờ có thể rời xa cậu được nữa.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...