Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chân tướng - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-10 12:49:24
Lượt xem: 28

8

 

Năm ngoái, có người nặc danh đã gửi một bài báo lên tường tâm sự của trường, nói rằng anh ta và bạn gái đã yêu xa nhiều năm.

 

Nhưng cô gái đó khẳng định mình vẫn còn độc thân, một chân đạp hai thuyền, lừa đảo rất nhiều người.

 

Còn bị anh ta tìm thấy những video không đứng đắn với những người đàn ông khác trên điện thoại di động của cô gái đó.

 

Cùng với bài viết mấy trăm chữ chân thành của người đàn ông, ảnh chụp màn hình của đoạn video không đứng đắn đã được đính kèm.

yyalyw

 

Dư luận trong trường lập tức bùng nổ.

 

Chẳng mấy chốc đã có người tiết lộ danh tính của cô gái trong bài đăng.

 

Tôi thậm chí còn tìm thấy các video độ phân giải cao về các cô gái chưa được mã hóa trên các trang web khiêu dâm.

 

Trong video, đường nét khuôn mặt của cô gái hiện rõ, trong khi đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông được làm mờ.

 

Rõ ràng, cô gái đã bị người đàn ông bí mật quay phim và tung lên mạng mà không hề hay biết.

 

Bên dưới đông đảo nhóm người hóng chuyện đang thảo luận:

"Lừa người còn bị người cũ tố cáo trên mạng. Nói thế nào nhỉ? Đây là “phúc” báo của chị gái đó."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tuong/chuong-8.html.]

"Đồng chí ẩn danh nhìn thoáng đi, biết được bộ mặt thật của chị gái này là tốt."

 

"Cô gái này học chuyên ngành y, tên là Dương Lâm. Tôi nhìn thấy cô ấy ở lớp công cộng. Cô ấy trông hiền lành và ít nói. Tôi tưởng cô ấy là một cô gái xinh đẹp, nhưng không ngờ lại là một cô gái d.â.m đãng (đầu chó.jpg)!"

 

Mặc dù có người cho rằng đây đều là lời nói phiến diện của người đàn ông.

 

Hơn nữa, trạng thái của cô gái trong ảnh chụp màn hình của video trông rất giống trạng thái say rượu và mê sảng.

 

Cứ để đạn bay một hồi, không vội kết luận.

 

Nhưng những lời chê bai, chế nhạo, xúc phạm cô gái vẫn chưa dừng lại ở đó.

 

Thậm chí có người còn trả lời: "Chị gái, chị gấp lắm đúng không?!"

 

Cứ thế, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong gần một tuần.

 

Cuối cùng, Dương Lâm không chịu nổi những lời chỉ trích nên đã chọn cách gieo mình từ sân thượng của trường xuống.

 

Sau cái c.h.ế.t của Dương Lâm, nhà trường đã chọn cách giải quyết lạnh lùng để không khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Những người ăn dưa vốn đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này cũng nhất trí lựa chọn im lặng.

 

Như thể chưa từng có ai xúc phạm cô ấy vậy.

Loading...