Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:21:03
Lượt xem: 904

“Ta là người hiện đại. Ta thật sự không thể chia sẻ một người đàn ông với người khác, nhưng người không chỉ có ba thê bốn thiếp, mà còn đặc biệt sủng ái Niên Uyển Như. Người muốn ta làm sao chấp nhận điều đó! Dù người có nói rằng chỉ vì gia thế của nàng ta mà sủng ái, nhưng trong lòng ta vẫn không thoải mái.”

 

Phụ vương ôm nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Phi Phi, ta biết nàng buồn, ta thực sự hiểu, mỗi lần ở bên nàng ta, lòng ta cũng rất khó chịu và không thoải mái, nên ta mới để nàng ta mang thai liên tục, như vậy ta có thể không phải chung giường với nàng ta…” 

 

??? 

 

Ta lâm vào suy tư. 

 

Ta không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.

 

20

 

Nữ xuyên không ngấn lệ nhìn phụ vương: “Thật sao?” 

 

“Ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng.” 

 

Phụ vương nhìn nàng với ánh mắt đầy tình cảm: “Trái tim ta, nàng vẫn chưa hiểu sao?” 

 

Nàng nói: “Vậy sau này ta muốn làm hoàng hậu.” 

 

Phụ vương gần như không do dự, “Điều đó không thể, ngoài điều đó ra, ta có thể cho nàng tất cả.” 

 

Nàng nói: “Vậy người không được sủng ái Niên Uyển Như nữa.” 

 

Phụ vương nói: “Phi Phi, nàng đừng làm khó ta, hiện tại triều đình đầy biến động, thái độ của phụ hoàng không rõ ràng, nếu nhà họ Niên và ta không còn đồng lòng, đừng nói ta, ngay cả nàng, sau này liệu còn có mạng sống không?”

 

Phụ vương lại dịu dàng nói: “Chẳng lẽ nàng lại là người ham mê danh lợi sao? Đó chỉ là những thứ mà người đời thường coi trọng. Giữa chúng ta có một điều mà không ai sánh kịp, đó là tình yêu thuần khiết, không ai có thể so sánh được với vị trí của nàng trong lòng ta.” 

 

Sau đó, họ bắt đầu trao nhau những nụ hôn… 

 

Ừm, ca ca che mắt ta lại, rồi cả hai chúng ta lén chạy đi. 

 

Ta kể lại chuyện này cho mẫu thân nghe. 

 

Bà che miệng cười mãi, cười đến mức suýt chảy nước mắt. 

 

Cuối cùng bà nói với ta: “Chúng ta cứ coi như không biết chuyện này.”

 

21

 

Nữ xuyên không nổi tiếng khắp kinh thành. 

 

Nàng lại nghĩ ra nhiều ý tưởng kỳ lạ cho phụ vương, còn tạo ra nhiều loại vũ khí. 

 

Mẫu thân ta sinh một đệ đệ. 

 

Chúng ta đều rất vui mừng. 

 

Quân man di bị đánh bại. 

 

Chúng bị áp giải đến kinh thành xin hòa, cúi đầu làm thần tử trước hoàng gia gia. 

 

Nữ xuyên không thậm chí còn vào cung gặp hoàng gia gia. 

 

Hoàng gia gia khen ngợi nàng không ngớt lời. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tinh/chuong-5.html.]

Nàng cũng rất lanh lợi, làm hoàng gia gia rất vui lòng. 

 

Tuy nhiên, nàng bị giữ lại trong cung. 

 

Hoàng gia gia nói rằng nàng rất hợp ý người... 

 

Ta cũng không hiểu điều này có nghĩa gì. 

 

Mẫu thân nói: “Giờ đây, nàng là cung nữ đắc lực bên cạnh hoàng đế. Đừng dại gì đắc tội với nàng.” 

 

Ta ngơ ngác hỏi: “Nhưng trước đây nàng hận chúng ta lắm mà?” 

 

Mẫu thân nói: “Chúng ta đâu có làm gì sai, cũng không có lỗi gì với nàng. Nếu nàng muốn gây chuyện, cũng không có lý do, điều quan trọng là hiện tại nàng không có cớ gì để chống lại chúng ta. Nàng đối xử tốt với phụ vương của con.”

 

Ta cũng không hiểu vì sao nàng lại đối tốt với phụ vương ta.

 

22

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, ta cũng dần trưởng thành. 

 

Khi đệ đệ lên ba, mẫu thân lại mang thai. 

 

Phụ vương rất vui mừng. 

 

Vương phi ngày càng yếu. 

 

Trước khi qua đời, vương phi bảo đại tỷ dập đầu trước mẫu thân ta. 

 

Vương phi rưng rưng nước mắt nói với mẫu thân: “Muội muội, dù muội vào phủ sau, nhưng ta chỉ có thể tin tưởng giao phó cho muội. Phúc An là con gái duy nhất của ta, hiện nay nó mới 12 tuổi, việc hôn sự sau này, nhờ muội lưu tâm. Sau này muội chính là mẫu thân của nó... khụ khụ khụ...” 

 

Phúc An là tên của đại tỷ. Đại tỷ lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mẫu thân ta. 

 

Mẫu thân vội ôm lấy nàng, nói: “Con ngốc này, chúng ta là một gia đình, ta nhất định sẽ chăm sóc con.” 

 

Mẫu thân lại nói với vương phi: “Tỷ tỷ, xin hãy yên tâm, sau này Phúc An sẽ được đối xử như Nguyên Nguyên, những gì Nguyên Nguyên có, Phúc An cũng sẽ có. Ta sẽ bảo vệ hai đứa.”

 

Đại tỷ khóc không thành tiếng. 

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.

 

23

 

Vương phi qua đời. 

 

Mẫu thân lại sinh một đệ đệ. 

 

Ta có chút thất vọng. 

 

Ta đã nghĩ đó sẽ là một muội muội. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Dù em trai cũng rất ngoan, nhưng không đáng yêu bằng em gái. 

 

Mẫu thân ta được phong làm vương phi. 

 

Phụ vương không nạp thêm người mới vào phủ. 

 

Hạ nhân trong phủ đều đồn rằng vì phụ vương si tình với nữ xuyên không ấy nên không muốn cưới thêm ai.

Loading...