Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 12 - Phiên ngoại: Nữ xuyên không

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:25:13
Lượt xem: 747

6

 

Trên đường về, chúng ta gặp thích khách. 

 

Không, đúng ra là người. 

 

Cuộc tranh đoạt ngôi vị không chỉ là lời nói suông. 

 

Võ công của người rất mạnh. 

 

Khi có cơ hội thoát thân, người dẫn ta lên ngựa, rồi bỏ chạy. 

 

Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. 

 

Chúng ta trốn vào một hang động. 

 

Cả hai người đều ướt đẫm. 

 

Người đi nhặt ít củi về, nhóm lửa, còn dùng các dụng cụ trong hang để nấu một nồi canh nóng. 

 

Canh nóng làm ấm cơ thể. 

 

Nhưng sau khi uống, chúng ta nhanh chóng nhận ra có điều không đúng...

 

Người tiến đến, cảm thấy khó chịu, rồi nhẹ nhàng nâng mặt ta, nói với vẻ đầy yêu thương: “Đây là ông trời giúp ta, để ta có thể ở bên người mình yêu trước khi chết...” 

 

Ta cũng khó chịu, cảm thấy mình sắp chết. 

 

Dù sao người cũng là một soái ca, ta không thiệt thòi gì!

 

7

 

Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa hang đánh thức ta. 

 

Người đang chống đầu, nhìn ta với ánh mắt dịu dàng. 

 

Ta vội vàng che mặt. “Đừng nhìn ta!” 

 

Người chạm vào mặt ta: “Nàng đẹp lắm, ta phải nhìn.” 

 

Ta chìm đắm trong sự dịu dàng của người. 

 

Rất nhanh sau đó, ta đã nói với Bát gia rằng ta muốn rời đi, rồi chuyển đến phủ của Tứ gia. 

 

Người không cho phép các phi tần trong hậu viện gặp ta. 

 

Ta cũng tránh gặp họ. 

 

Ta và họ không giống nhau. 

 

Người cũng nói với ta rằng người cưới những người phụ nữ đó chỉ là vì liên minh chính trị. 

 

Người và họ hoàn toàn không có tiếng nói chung. 

 

Chỉ có ta mới hiểu được chí hướng của người.

 

8

 

Người nói với ta mọi thứ. 

 

Chúng ta mới thực sự là tri kỷ của nhau. 

 

Ta tận dụng kiến thức hiện đại, đưa ra cho người nhiều ý tưởng. 

 

Người tin tưởng ta vô điều kiện, ánh mắt nhìn ta ngày càng đắm đuối và nồng nhiệt. 

 

Nhưng khi nghĩ đến kết cục đó, ta lại rùng mình. 

 

Ta bắt đầu vô thức để ý đến hậu viện của người, đặc biệt là Niên phi. 

 

Ta muốn người loại bỏ Niên phi. 

 

Nhưng người lại tỏ ra đau khổ, cầu xin ta cho người thêm thời gian. 

 

Ta có thể làm gì đây? 

 

Ta thực sự đã lún quá sâu vào mối quan hệ này rồi.

 

9

 

Người nói muốn cho ta một danh phận. 

 

Ta không cần. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tinh/chuong-12-phien-ngoai-nu-xuyen-khong.html.]

 

Ta không muốn giống như những người phụ nữ khác trong hậu viện, phải đợi người lật thẻ bài mới được gặp người. 

 

Ta khác biệt, ta có thể gặp người mỗi ngày. 

 

Ta là tình yêu đích thực của người.

 

Trước đây ta từng muốn có con, nhưng khi thấy gương mặt tái nhợt của người, người nói: 

 

"Sinh con rất nguy hiểm, ta thật sự không muốn nàng chịu khổ." 

 

Nghĩ đến điều kiện y tế thời cổ đại, ta cũng cảm thấy sợ. 

 

Vì vậy ta bắt đầu uống thuốc tránh thai.

 

10

 

Thế nhưng, khi thấy Niên Uyển Như với mấy đứa con, quấn quýt bên người, ta vẫn không khỏi ghen tị. 

 

Người đã trở thành hoàng đế, nhưng vẫn bất lực. 

 

Ta lại bất ngờ mang thai. 

 

Ta vui mừng báo tin cho người, muốn giữ lại đứa bé. 

 

Người nhìn ta với ánh mắt lo lắng: "Phi Phi, ta sợ nàng gặp nguy hiểm." 

 

Nhưng ta kiên quyết nói: "Ta muốn sinh con." 

 

Người thương tiếc ôm lấy ta, "Vậy được rồi." 

 

Ta cũng ôm chặt người. 

 

Thật ra giữa chúng ta đã có khoảng cách. 

 

Khi còn ở vương phủ, người chỉ thỉnh thoảng mới ở lại thư phòng. 

 

Ta thì ở lại thư phòng. 

 

Mỗi lần người phải đến chỗ Niên Uyển Như, ta đều rất khó chịu. 

 

Nhưng người nói: "Đây là vì sự ủng hộ của nhà họ Niên, nàng hiểu tham vọng của ta, nàng chắc chắn sẽ hiểu mà."

 

Có lần ta giận dỗi, người đã hét lên với ta: "Không phải chỉ có phụ nữ mới chịu đựng khi ở bên người mình không thích! Ta cũng cảm thấy khó chịu khi ở bên những người phụ nữ đó! Nhưng ta vẫn phải làm vậy vì tương lai của chúng ta!"

 

Ta biết rằng, chúng ta đều rất khổ sở. 

 

Nhưng không có cách nào khác.

 

11

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Nhưng khi vào cung, người vẫn tiếp tục sủng ái Niên Uyển Như, ta thực sự không thể chấp nhận được. 

 

Người nói: "Những người phụ nữ khác, ta đã nghe lời nàng, không đến cung của họ nữa, nhưng Niên thị thì không thể. Gia tộc của nàng ta giữ vững biên cương cho ta, bản thân nàng ta cũng chưa làm gì sai trái. Bây giờ ngôi vị của ta chưa ổn định, ta không thể tùy tiện được."

 

Trong những đêm cô đơn, mất ngủ, giữa chúng ta đã rất lâu không còn thân mật. 

 

Ta nghĩ, nếu ta có một đứa con, có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại những ngày tháng ngọt ngào ban đầu. 

 

Nhưng đứa con đã mất, chắc chắn là do bát thuốc đó. 

 

Vì chỉ sau khi uống xong, bụng ta bắt đầu đau dữ dội. 

 

Thế nhưng, người lại không xử lý Niên thị. 

 

Ở Dưỡng Tâm Điện này, ngoài hoàng hậu, còn ai có thể ra tay chứ! 

 

Ban đầu, ta nghĩ Niên thị là một người phụ nữ dịu dàng, mặc dù không thích nàng ta, nhưng ta không ngờ nàng ta lại độc ác đến vậy.

 

12

 

Ta c.h.ế.t trong một ngày tuyết rơi. 

 

Chắc chắn là do Niên thị. 

 

Nàng ta âm thầm chịu đựng những năm tháng đó, cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh sủng. 

 

Ta vẫn không thể thay đổi được cốt truyện. 

 

Ta dường như nhìn thấy người ngồi trên ngai vàng, khi nghe tin ta qua đời, sẽ khóc nức nở.

 

Vĩnh biệt, Tứ gia của ta. 

 

Chúc người ngồi trên ngôi vị vạn dặm, hưởng thụ sự cô đơn vô biên.

Loading...