Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN DUNG CÔ GÁI THẤT TÌNH - Chương 13 (Ngoại truyện)

Cập nhật lúc: 2024-09-01 22:24:25
Lượt xem: 903

“Cậu nói thế là tôi không thích nghe rồi. Em gái tôi dù có ba mươi tuổi thì vẫn là cô công chúa bé nhỏ đáng yêu.”

 

“Cậu nói xem, tôi muốn tìm một người vợ bình thường, tâm lý ổn định, sao lại khó đến vậy. Em gái cậu nói rằng tôi chỉ đang chọn một người vợ phù hợp, chứ không phải tìm kiếm tình yêu, cô ấy nói tôi không hiểu tình yêu, tôi không có cảm xúc với cô ấy. Cậu xem, cô ấy thích gì tôi đều mua tặng, cô ấy nói thích mèo, hôm sau tôi bảo thư ký mua rồi tự mình mang đến. Cô ấy còn nói tôi không quan tâm đến cô ấy.”

 

“Ồ, cậu còn nhớ em gái tôi từ nhỏ đã thích mèo, hồi đó nhà của bà ba tôi có nuôi một con mèo mướp lớn, em gái tôi quý nó lắm.”

 

“Cô ấy thích từ nhỏ à? Tôi thật sự không nhận ra, tôi nghĩ cô ấy có chút sạch sẽ, không động vào thứ gì bẩn. Tôi tưởng cô ấy cũng không thích động vật nhỏ giống như tôi. Điều này là do nhân viên lễ tân ở công ty nói với tôi, cô ấy là fan của em gái cậu.”

 

“Có vẻ như em gái tôi nói đúng đấy. Tôi nói này, Tử Hiên, tình yêu không phải là công việc, cậu không thể quản lý mọi thứ một cách trật tự như vậy, còn nhờ lễ tân để ý đến em gái tôi nữa. Sao cậu không thuê một cố vấn tình yêu đi?”

 

“Nếu có, tôi thật sự muốn thuê. Ở giai đoạn này của cuộc đời, có một gia đình ổn định là điều tốt cho hình ảnh của tôi.”

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Đừng nói về em gái tôi nữa, nghe cậu nói mà tôi cũng muốn đánh cậu. Đây gọi là thích em gái tôi sao? Cậu là chọn ra người phù hợp nhất trong số những cô gái xung quanh mình để kết hôn thì có.”

 

“Cậu học giỏi như vậy, thế mà lại không biết yêu đương, haha. Cậu thậm chí còn không biết tình yêu là gì.”

 

“Nghe như thể cậu biết lắm ấy.”

 

“Cậu thấy tôi và vợ tôi, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Làm gì có cô gái nào vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy. Vừa chạy trên máy chạy bộ chưa được năm phút đã nghĩ đến việc đi ăn lẩu. Trước đây, gặp kiểu người như vậy, tôi chỉ nghĩ là thiếu kiên nhẫn, không có giá trị. Nhưng thấy vợ tôi, tôi chỉ nghĩ cô ấy thật dễ thương, lẩu à, cho cô ấy ăn ngay.”

 

“Đó chẳng phải là bị sắc đẹp cuốn hút sao?”

 

“Cậu nói nhảm gì vậy, tôi là người sống nội tâm. Cậu biết không, khi tôi theo đuổi cô ấy, cô ấy luôn là người ưu tiên hàng đầu. Cô ấy thích quán lẩu nào, tôi đều dẫn đi ăn mỗi ngày. Ăn xong về nhà còn phải tập luyện. Khoảng thời gian đó thật sự mệt c.h.ế.t tôi rồi. Cậu có biết không, tại sao cô ấy lại đến phòng tập của tôi, vì thấy mặt tôi nên mới đăng ký thẻ. Điều đó có ý nghĩa gì, cậu biết không?”

 

“Gì cơ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-dung-co-gai-that-tinh/chuong-13-ngoai-truyen.html.]

 

“Đó gọi là thiên duyên định mệnh, cô ấy là một nhân viên văn phòng nhỏ, mỗi ngày tan làm là đến phòng tập của tôi, tìm tôi để tập thể dục. Chỉ cần cô ấy tập xong, tôi sẽ cùng cô ấy đi ăn khuya.”

 

“Hai người thú vị thật đấy.”

 

“Cậu biết gì, đó gọi là sự nhượng bộ lẫn nhau, nước chảy thành sông, đôi bên cùng thích, thiên duyên định mệnh.”

 

“Khó khăn lắm cậu mới nói được nhiều thành ngữ như vậy. Nhưng tôi phải làm gì đây?”

 

“Cậu đừng nhắm vào em gái tôi nữa, cô ấy không thích cậu.”

 

“Cô ấy thích kiểu người thế nào?”

 

“Tôi đã đọc những gì cô ấy viết về mối tình đầu của mình. Cô gái nhỏ này từ nhỏ đã được nuông chiều, giờ mới thật sự phải chịu thiệt thòi mà trưởng thành. Nhưng dù có trưởng thành thế nào đi nữa, những gì thuộc về bản chất sẽ không thay đổi, hơn nữa cô ấy lại học văn, mỗi ngày đều viết những thứ đầy cảm xúc. Người khác có thể là giả vờ, nhưng tôi lớn lên cùng cô ấy, tôi biết, sự thiện lương và thuần khiết của cô ấy là bản chất. Cô ấy thích kiểu người cảm tính, biết đặt cô ấy lên hàng đầu. Cậu thì không, cậu quá lý trí.”

 

“Cậu đọc những gì cô ấy viết về người yêu cũ sao? Cậu biến thái quá rồi đấy.”

 

“Thôi nào! Đó là em gái tôi, tôi phải hiểu một chút chứ. Cậu theo đuổi con gái mà không thèm nhìn qua trang cá nhân của người ta, bảo sao chẳng theo đuổi được.”

 

“Thật phiền phức.”

 

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều say, may mà vợ tôi phát hiện ra tôi chưa về nhà, gọi thư ký của Chu Mặc đến mở cửa và giúp chúng tôi xuống khỏi sân thượng.

 

Ôi, thằng nhóc này thay thư ký từ bao giờ mà lại xinh đẹp thế này.

 

Thôi kệ, vẫn là vợ mình thơm hơn, bà xã, ôm cái nào.

Loading...