Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN DUNG CÔ GÁI THẤT TÌNH - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-01 22:16:42
Lượt xem: 2,682

"Vậy thì em phải chăm chỉ kiếm tiền đi, nếu không về già em sẽ thảm lắm đấy."

 

Ha ha ha, tôi và chị dâu cười rôm rả, tôi thật sự rất quý chị dâu của mình.

 

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy ngày càng vui vẻ hơn. 

 

Trước khi chia tay, tôi sống xoay quanh Chu Mặc, lúc nào cũng chỉ có làm việc kiếm tiền hoặc ở bên Chu Mặc. 

 

Sau khi chia tay, tôi luôn dính lấy Cố Tiểu Bắc. 

 

Dù anh ấy thương tôi, nhưng một chàng trai như anh ấy cũng không biết cách đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường.

 

Chúng tôi không nhận ra rằng tôi đã gặp vấn đề, mỗi ngày tôi chỉ ở nhà, ăn ngủ, viết bài, và livestream. Thỉnh thoảng chia sẻ vài điều thú vị. 

 

Mua đồ thì toàn nhờ mua hàng online, ăn uống chủ yếu là gọi đồ mang về, có hứng thì cũng tự nấu. 

 

Mỗi tuần Cố Tiểu Bắc lại đưa tôi ra ngoài dạo chơi một chút.

 

Nhưng khi chị dâu đến, chị bắt đầu kéo tôi đi dạo phố, ăn vặt, du lịch.

 

Chị dâu còn đưa tôi đi spa, massage, tắm suối nước nóng, và xem phim.

 

“Trời ơi, cô nàng lười biếng này, ở nhà chị thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng chết. Dậy đi nào, chúng ta đi ăn lẩu mới mở.”

 

“Chị dâu, chị xem, em béo thế này rồi.”

 

“Em cứ ở nhà mãi như vậy thì có ý nghĩa gì? Em nghĩ như vậy là yên bình sao? Đàn ông có thể không cần, nhưng không thể không có. Em xem mấy cậu trai trẻ bên ngoài dễ thương thế nào. Đi thôi, ra ngoài hít thở không khí trong lành, gặp gỡ nhiều người hơn. Không cần kết hôn cũng được, nhưng không thể không yêu đương.”

 

“Chị dâu, em đâu phải là không yêu đương, chỉ là em không muốn ra ngoài thôi. Chị để em nghỉ ngơi chút, đừng vì Cố Tiểu Bắc không có thời gian đi với chị mà chị cứ lôi em ra làm gì.”

 

“Lôi kéo gì chứ, em cứ thế này thì trừ khi có trộm đột nhập, em mới gặp được ai. Đi thôi, chị sẽ dẫn em đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.”

 

“Chị dâu, chị ngày nào cũng đưa em đến spa, ngay cả muỗi cũng toàn là con cái, làm sao gặp được anh chàng đẹp trai nào chứ.”

 

“Em biết cái gì, không xinh đẹp thì làm sao gặp được trai đẹp? Đó không phải là spa, mà là trạm tiếp nhiên liệu.”

 

Chị dâu kéo tôi đi một ngày bận rộn nữa. Chiếc bánh nhỏ hôm nay ngon quá, tối nay lại phải chạy thêm vài vòng.

 

17  

 

Điều thú vị hơn việc bị chị dâu lôi ra ngoài tiêu tiền là tôi đã gặp vợ của Chu Mặc, Lâm Tiếu Tiếu.

 

Cô ấy là một cô gái đáng yêu, thường xuyên xuất hiện trên video, và ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra tôi. 

 

Tôi rất hiếm khi đăng ảnh chân dung lên mạng xã hội, và sau khi chia tay, tôi đã lấy lại tất cả những bức ảnh của mình từ Chu Mặc.

 

Hôm đó, chúng tôi vô tình gặp nhau tại một câu lạc bộ, cô ấy đang làm phục hồi sau sinh, còn tôi thì đang làm quản lý vóc dáng, gần đây hai chúng tôi ăn lẩu hơi nhiều.

 

Cô ấy hạnh phúc chia sẻ về chồng con của mình, nói về việc chồng cô ấy chu đáo thế nào, con cái đáng yêu ra sao. 

 

Tôi nhìn cô ấy mà không có chút cảm xúc nào, giống như đang nghe một người lạ kể về hạnh phúc của họ.

 

Thực sự thì, những điều đó từng là của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-dung-co-gai-that-tinh/chuong-10.html.]

 

Có vẻ như tôi đã thực sự buông bỏ, tôi không thua, chỉ là không may mắn như cô ấy.

 

Trên đường về, chị dâu đột nhiên nói: “Cô nàng đó nhìn là biết không hạnh phúc, nếu hạnh phúc thật thì chắc chắn sẽ không kể lể như thế. Những người cứ lôi kéo người khác để chia sẻ, chắc chắn là chịu nhiều ấm ức.”

 

“Mặc kệ cô ấy, tối nay ăn gì đây?”

 

“Không ăn lẩu đâu, béo lắm, ăn xiên que thôi. Hai chị em mình chỉ ăn đồ chay thôi nhé. Chị nói xem, chồng chị làm gì cũng được, tại sao lại chọn mở phòng tập gym? Nếu thân hình chị xấu đi thì chẳng phải làm xấu mặt anh ấy sao!”

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Có xiên que luộc không?”

 

Chị dâu nhìn tôi ngây ra một lúc, hai chị em ngoan ngoãn về nhà ăn rau luộc chấm ớt, thật ngon.

 

Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, nên rủ chị dâu đi thi công chức. 

 

Tôi trở thành giáo viên, còn chị dâu giỏi hơn, thi đỗ vào biên chế sự nghiệp.

 

Anh tôi và chị dâu đã kết hôn, chúng tôi ba người cùng nhau lo liệu.

 

Anh Hiên cũng dẫn người định mệnh của mình đến, đó là một người quen, đối tác của anh Hiên ở công ty, một cô nàng mạnh mẽ, thường xuyên tranh cãi với anh Hiên ở văn phòng đến mức trời đất đảo lộn. Hai người này bên nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Trong đám cưới, anh chàng luật sư này đã chặn cửa rất giỏi, văn võ song toàn.

 

Tôi nhìn cảnh vui nhộn này mà cảm thấy dường như không thuộc về mình.

 

Có vẻ như tôi sinh ra không thích những nơi ồn ào.

 

18

 

Tôi trốn trong khu vực đón khách của nhà hàng, ở một góc nhỏ và lặng lẽ ăn đậu phộng. Bất cẩn một chút, tôi va phải một cậu trai trẻ phía sau.

 

Cậu ấy trông thật điển trai, cao 1m85. Miệng cậu ấy đang ngậm một miếng kẹo đậu phộng, không thể nói nên lời.

 

Tôi mỉm cười với cậu ấy rồi rời đi. Tôi biết cậu ấy, là họ hàng bên nhà chị dâu, cũng đang làm việc ở Thẩm Thành.

 

Sau khi tiệc cưới kết thúc, chị dâu tạo một nhóm lớn và mời mọi người vào đó để giành lì xì.

 

Tôi may mắn nhận được lì xì có giá trị lớn nhất và bị kéo lên sân khấu để biểu diễn. 

 

Tôi biết làm gì? Tính căn bậc hai bằng tay à? Cuối cùng, tôi phải đọc thuộc lòng một đoạn văn cổ điển *Tằng Vương Các Tự* trên sân khấu.

 

Sau khi xuống sân khấu, cậu trai trẻ đó đã kết bạn với tôi trên WeChat. 

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi chấp nhận. 

 

Cuộc sống vẫn còn dài, biết đâu lại có những điều thú vị đang chờ đợi.

 

Tôi là Cố An Nhiên, 33 tuổi (tính theo tuổi mụ là 35), độc thân, có công việc ổn định, có nhà nhưng không có xe, nhưng tôi có một chú mèo tên Dạ Tiêu.

 

Tôi có một tâm hồn thú vị, có dũng khí để khám phá thế giới, có tình yêu đối với cuộc sống.

 

Tôi cũng có gia đình hiểu biết, có bạn bè tốt, và có những độc giả yêu mến tôi.

 

Xin chào, thế giới này có thể rạn nứt nhưng nó vẫn được những bông hoa hàn gắn lại.

Loading...