Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẶP ĐÔI OAN GIA SHOWBIZ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-13 19:39:33
Lượt xem: 1,226

 

6.

 

[Này, tỉnh táo lại! Bảo bối Vi Vi còn ở bên cạnh đó, hai người bên trên đang nói nhảm gì vậy, phá hoại tình cảm của cặp đôi Vi - Xuyên. Fan gì vậy chứ, làm cho phần bình luận chướng khí dày đặc thế này?]

 

[Ồ, để tôi xem đây là ai đã ship CP ưu việt này thế. Mấy người cũng chẳng nhìn xem, mặc dù Lưu Vi Vi và Tống Xuyên có nhiều cảnh chung nhất, nhưng anh Tống có bao giờ nhìn thẳng vào cô ấy không?]

 

[Người sáng suốt đều có thể thấy, chỉ có cặp đôi Vi - Xuyên mới được chính thức công nhận. Các người tự tìm lấy rắc rối làm gì. Trần Khanh Khanh xứng sao?]

 

[Thời buổi này còn có ai thích bị ép buộc ‘ăn đường’ không? Đường công nghiệp chính thức phát chỉ ngọt gắt không ngọt dịu, tôi không ăn đâu. Tôi là con đà điểu nổi loạn, cứ thích ship cặp đôi tránh né, để tức c.h.ế.t các người, tức c.h.ế.t các người.]

 

[Cặp đôi tránh né? Cười c.h.ế.t mất. Cái này rất hợp với khí chất của chị Trần đấy.]

 

Ăn đào của Tống Xuyên, tôi thua liên tiếp ba ván game.

 

Chắc chắn là đồng đội quá yếu, tuyệt đối không phải vì tâm trạng tôi đang rối loạn.

 

Ừ, nhất định là vậy.

 

Trong những tuần sau đó, Lưu Vi Vi bỗng nhiên trở nên thân thiết với tôi.

 

Buổi sáng khi tôi vừa thức dậy, cô ta lập tức bước đến gần, “Cuối cùng thì Tiểu Khanh Khanh lười biếng của chúng ta cũng đã dậy rồi.”

 

Không sao, dù cô không nói, cư dân mạng cũng nhận ra tôi lười rồi.

 

Tôi chơi game, Lưu Vi Vi ở bên cạnh tập yoga, mỉm cười trước ống kính: “Con gái chúng ta phải biết nuôi dưỡng sở thích tao nhã, dạo gần đây tôi luôn đọc các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Khi nào có thời gian sẽ chia sẻ với các bạn.”

 

Ừ, tôi đã thấy rồi, là cuốn “Lần chạy trốn thứ 999 của thiếu phu nhân nhà hào môn” chứ gì.

 

Cũng không biết đến cuối cùng nhân vật nữ chính đó có chạy thoát không nữa.

 

Có lần mọi người tụ tập cùng nhau thảo luận về bộ phim của Tống Xuyên. Khi bộ phim ra mắt, cậu ấy đã gửi rất nhiều quà lưu niệm cho nhiều người trong giới giải trí.

 

Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi tôi, “Khanh Khanh, cậu nhận được phần quà nào vậy?”

 

Tôi và Tống Xuyên là cặp đôi nổi tiếng không thân quen trong giới giải trí, hai bên đội ngũ cũng không hề có sự tương tác.

 

Tôi lạnh lùng đáp: “Không nhận được.”

 

Lưu Vi Vi tỏ ra đáng thương, “Xin lỗi Khanh Khanh, là tôi nói sai rồi, tôi không có ý khơi lại vết thương của cậu.”

 

Tôi qua loa gật đầu: “Được rồi, tôi tha thứ cho cậu.”

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cap-doi-oan-gia-showbiz/chuong-5.html.]

 

Lưu Vi Vi sững sờ.

 

Bình luận màn hình tràn đầy [Ha ha ha ha ha.]

 

[Cả nhà ơi, thật sự không thể chịu nổi nữa, tôi sắp cười đến mức luyện ra cơ bụng sáu múi rồi đây này.]

 

Tống Xuyên bước qua Lưu Vi Vi tiến đến bên cạnh tôi, hạ giọng: “Lúc đó tôi đã gửi rất nhiều quà cho cô, nhưng cô đều từ chối, tôi cứ nghĩ cô không thích. Vậy cô thích quà lưu niệm nào, tôi sẽ bảo họ gửi ngay.”

 

Tôi quay đầu đi chỗ khác: “Không cần, không có chỗ để.”

 

Ở góc khuất mà ống kính không quay tới, Lưu Vi Vi trừng mắt dữ dội với tôi rồi quay đầu bỏ đi.

 

Cũng không biết cô ta nổi điên gì mà khi nói chuyện đều muốn móc mỉa tôi, coi tôi là kẻ thù, khiến tỷ lệ xuất hiện của tôi bị tăng lên bất đắc dĩ.

 

Không biết tổ chương trình có tăng thêm tiền không nhỉ.

 

Có lẽ do những ngày gần đây gió êm biển lặng, tổ chương trình lại bắt đầu giở trò, đề xuất tổ chức một bữa tiệc ngủ bên bờ biển.

 

Mọi người tụ tập lại, tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, còn phải chơi trò chơi mà đã được thiết kế sẵn.

 

Người thua cuộc phải rút thẻ ngẫu nhiên do tổ chương trình cung cấp và thực hiện hình phạt theo yêu cầu trên thẻ.

 

Nội dung thẻ không rõ, số lượng giới hạn cũng không rõ.

 

Ngay khi đoạn trailer của bữa tiệc ngủ được phát hành, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thu hút không ít người xem.

 

Cư dân mạng chuẩn bị sẵn ghế, chỉ ngồi chờ hóng chuyện.

 

Đêm hôm đó, mọi người đồng loạt chọn bộ trang phục khoe dáng nhất.

 

Nam thanh nữ tú cùng tụ tập một chỗ, sóng biển dập dềnh, tiếng nói cười náo nhiệt, một cảnh tưởng chói lóa, tràn đầy hormone.

 

Tổ chương trình dựng tạm một căn bếp nhỏ ngoài trời.

 

Tôi mặc bộ đồ ngủ bông màu xanh lam đang nướng thịt bên trong.

 

Bình luận: “Muốn tìm thấy chị Trần trong ống kính thật sự quá khó. Sau này ai còn nói chị Trần thích chen lấn cướp màn hình, tôi sẽ cãi đến cùng.”

 

[Tôi đã dần quen với phong cách ăn mặc lạ lùng của chị Trần rồi - phong cách tự tin, tùy hứng vì có nhan sắc trời ban.]

 

[Vậy cậu thử nhìn xem, chị Trần là ai? Chính là người đã nghe nhạc cổ điển sến súa để đi vào giấc ngủ đấy.]

 

Loading...