Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẶP ĐÔI OAN GIA SHOWBIZ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-12 22:53:52
Lượt xem: 1,488

_______

 

Tôi và ảnh đế lạnh lùng cùng tham gia chương trình tình yêu thực tế, tôi tránh né khắp nơi, sợ làm ảnh hưởng đến việc cậu ấy và tiểu hoa đang nổi tạo “couple”.

 

Nhưng không ngờ, cư dân mạng thời nay lại ngược đời như vậy.

 

Sau khi chương trình phát sóng, tiểu hoa đang nổi và ảnh đế bị chế giễu là couple công nghiệp.

 

Còn “couple tránh né” của tôi và ảnh đế lại bất ngờ nổi đình nổi đám, bùng nổ toàn cõi mạng.

 

Khán giả: [Chỉ cần nhìn nhau là đã lảng tránh, ánh mắt còn đong đầy cảm xúc! Nếu hai người họ không phải là thật, thì tôi chính là đồ giả!]

_______

 

1.

 

Tôi là nữ minh tinh có đánh giá thấp nhất trong số các tiểu hoa cùng lứa, nổi tiếng vì hay ghép CP để tạo độ hot cho nam chính.

 

Rõ ràng có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng luôn phải đóng vai thiếu nữ yếu đuối ngây thơ theo hình tượng công ty đã định.

 

Một thời gian dài bị cả mạng xã hội chỉ trích là giả tạo, mưu mô, trà xanh.

 

Trong thời gian quay phim còn bị đội ngũ nam chính ép phải tạo CP ngoài đời thực, về sau bọn họ lại tỏ ra mình là nạn nhân.

 

Toàn bộ những lời chỉ trích thậm tệ đều do tôi nhận hết, còn danh tiếng thì một mình anh ta hưởng.

 

Thấy danh tiếng ngày càng tệ, người quản lý quyết định nhận cho tôi tham gia một chương trình tình yêu thực tế phát sóng trực tiếp.

 

Dùng sự nổi tiếng xấu xa của tôi trên toàn mạng làm nền, qua đó tôn lên sự đáng yêu chân thành của tiểu hoa đang nổi, Lưu Vi Vi.

 

Nhưng đến vài ngày trước khi ghi hình, bất ngờ xuất hiện tin đồn rằng ảnh đế Tống Xuyên cũng sẽ tham gia chương trình này.

 

Hồi còn đi học, tôi ngông cuồng, dựa vào thân phận học tỷ mà đã xảy ra một chút chuyện không mấy dễ nói với tiểu ảnh đế mới nổi cực kỳ đẹp trai này... ừm, chút chuyện không vui.

 

Thực sự không nên gặp lại nhau nữa.

 

Nhưng may mắn là đạo diễn đã lên sẵn gần hết kịch bản.

 

Chương trình tình yêu thực tế lần này được tạo ra đơn giản là để phục vụ cho việc ghép CP của ảnh đế Tống Xuyên và tiểu hoa đang nổi Lưu Vi Vi.

 

Còn lại những người khác đều chỉ làm nền.

 

Nói cách khác, tôi và Tống Xuyên được về cơ bản sẽ không có tiếp xúc gì.

 

Việc duy nhất cần làm là hoàn thành tốt vai trò của một tấm nền, không giành sự chú ý, nhường chỗ cho cậu ấy và Lưu Vi Vi là được rồi.

 

Không khác gì đang tận hưởng một chuyến du lịch ngắn.

 

Vui c.h.ế.t đi được, đây chính là cảm giác khi kiếm tiền một cách nhàn nhã sao?

 

Ngày ghi hình, Lưu Vi Vi trang điểm tinh tế, diện một chiếc váy trắng.

 

Vừa xuất hiện, bình luận trực tuyến đã sôi sục.

 

[Có lẽ đây chính là lý do mà anh Tống của tôi hạ mình tham gia chương trình tình yêu thực tế này chứ gì. Quả là Bạch Nguyệt Quang trong truyện bước ra ngoài đời thực mà.]

 

[Chị Vi Vi đẹp quá, chiếc váy trắng thật duyên dáng, đúng là tư thái của một nữ thần.]

 

Tôi đi theo ngay sau đó, để mặt mộc, mặc áo thun quần short, lười nhác chào máy quay.

 

Hướng bình luận trực tuyến thay đổi đột ngột.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cap-doi-oan-gia-showbiz/chuong-1.html.]

[Sao cô ta cũng đến vậy, thật xui xẻo. Đi ngay sau Bảo bối Vi Vi, cố tình muốn giành chú ý à.]

 

[Nhưng mà cô ta đang mặc cái gì vậy? Phong cách đi du lịch của hội người già à?]

 

[Tôi muốn gửi một lá thư tố cáo! Mau đuổi Trần Khanh Khanh đi!]

 

Hừ, chị đây không rảnh mà cạnh tranh với họ.

 

Đó là một mức giá khác rồi.

 

Cho đến khi Tống Xuyên xuất hiện, tôi luôn nghiêm túc làm phông nền, nhìn các mỹ nữ soái ca khoe sắc tranh tài.

 

Khi Tống Xuyên xuất hiện, tôi lập tức di chuyển ra khỏi máy quay, ngay cả nền cũng không làm nữa.

 

Né tránh hiềm nghi, chị đây tự tin có đủ chuyên nghiệp.

 

Tống Xuyên là người có địa vị cao nhất trong nhóm chúng tôi, những năm gần đây cậu ta luôn khiêm tốn đóng phim, gần như không có tin đồn, rất ít khi tham gia show truyền hình thực tế.

 

Nghe nói ban đầu đạo diễn chương trình đã gửi lời mời cậu tham gia, nhưng bị từ chối.

 

Sau không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi ý định.

 

Ảnh đế lạnh lùng hạ mình tham gia chương trình tình yêu thực tế ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên toàn mạng.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Mọi người đều đoán rằng cậu đặc biệt vì Lưu Vi Vi mà đến.

 

Dù sao Lưu Vy Vy ngay từ khi mới ra mắt đã bị phanh phui là bạn học cấp ba và đại học của Tống Xuyên.

 

Còn có tin đồn nói rằng Lưu Vi Vi là Bạch Nguyệt Quang mà Tống Xuyên yêu nhưng không thể có được trong nhiều năm qua, luôn độc thân đến giờ chỉ vì chờ Bảo bối Vi Vi quay lại.

 

Luật lệ trong giới, độ nổi tiếng cao nhất là vua.

 

Khi ảnh đế Tống Xuyên vừa xuất hiện, mọi người đều chạy đến, phấn khích tự giới thiệu bản thân.

 

Khi máy quay quét qua tôi, cả người đang thả lỏng tâm trí, nghĩ xem hạt dưa trước mặt có phải là đạo cụ không.

 

Bình luận trực tuyến dậy sóng.

 

[Cô ta đang giả vờ thanh cao gì vậy, lại dám không thèm để ý đến anh Tống của tôi! Vì nổi tiếng mà không biết xấu hổ, đã xấu mà còn làm trò.]

 

[Tuy là vậy nhưng đột nhiên tôi lại bị thu hút bởi nhan sắc của cô ta là thế nào đây, mặt mộc mà vẫn đẹp dữ vậy, vừa ngầu vừa quyến rũ.]

 

[Cô em, điên rồi à? Cảm thấy Trần Khanh Khanh trà xanh này ngầu á? Ai mà biết trong bụng cô ta đang chứa đựng âm mưu gì.]

 

Lưu Vi Vi thuận thế ngồi cạnh Tống Xuyên.

 

Hai người mặc đồ cùng tông màu, trông đặc biệt giống đồ đôi.

 

Bình luận trực tuyến lại rộ lên một làn sóng [Đúng là trai tài gái sắc], [Lương duyên trời định].

 

Tôi ngồi xa xa một bên cắn hạt dưa, lặng lẽ nhìn Tống Xuyên.

 

Nhiều năm không gặp, cậu ấy ngày càng đẹp trai, vẻ cấm dục tăng lên đáng kể.

 

Nhưng cả người lại có vẻ lạnh lùng xa cách, không còn mềm mại, dễ thương như trước đây.

 

Bình luận trực tuyến điên cuồng hiện lên, [Cặp đôi Vi - Xuyên vừa xuất hiện là bong bóng màu hồng bay đầy, không chịu nổi nữa rồi.]

 

Lưu Vi Vi tùy tiện vuốt vuốt tóc, che miệng cười một cái cũng đủ để làm dậy sóng bình luận trực tuyến.

 

[Bảo bối Vi Vi thật có khí chất, đây mới là bông hoa nhài thuần khiết duy nhất thực sự. Cái loại hàng nhái như Trần Khanh Khanh có mặt mũi nào so sánh với người ta chứ.]

 

Loading...