Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cặp anh em nổi tiếng giới showbiz - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:19:45
Lượt xem: 721

5

 

Sau phần giới thiệu bản thân ngắn gọn.

 

Đội ngũ sản xuất đề nghị chơi một trò chơi phá băng.

 

“Luật chơi rất đơn giản, mỗi người phải nói một việc chỉ mình từng làm, những người khác chưa làm sẽ bị trừ một điểm.

 

Trừ hết 3 điểm thì người đó bị loại.”

 

Trước mặt mỗi người là một bảng điểm nhỏ, hiển thị số điểm.

 

Lâm Dao dẫn đầu, hào hứng nói:

 

“Em tới trước! Em từng đoạt giải vàng cuộc thi khiêu vũ quốc tế!”

 

Thẩm Bạch Hinh lập tức cầm lấy micro.

 

“Trùng hợp thật, tôi cũng là người liên tiếp ba năm đoạt giải vàng múa ba lê.”

 

Ngoài cô ta ra, những người còn lại trong chúng ta đều bị trừ một điểm.

 

Kế tiếp là Thương Diệu.

 

“Tôi từng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình thần tượng đạt rating cao nhất trên bảng xếp hạng hàng tháng của một nền tảng video.”

 

Lâm Trừng Dã nhướn mày: “Ừ, tôi cũng vậy.”

 

Anh trai tôi nói ngắn gọn: “Thêm một.”

 

Vòng này kết thúc, số điểm trên bảng điểm trước mặt tôi là 2.

 

Điều này có nghĩa là, nếu tôi thua thêm một điểm nữa, tôi sẽ bị loại.

 

Thẩm Bạch Hinh nhìn thấy điểm số của tôi, khẽ cong môi.

 

Cô ta cười khinh miệt, tự tin nói: “Tôi có một trang trại ngựa riêng.”

 

Một vài người hâm mộ bắt đầu nịnh bợ.

 

【Trời đất rung chuyển, lão nô xuất hiện!】

 

【Đúng là công chúa Hinh, mở miệng là trang trại ngựa riêng.】

 

【Cái đó đắt lắm à?】

 

【Các người nghèo rớt mồng tơi hiểu gì đâu, chỉ một con ngựa đua thuần chủng đã tốn cả triệu rồi!】

 

【Oa, công chúa đáng yêu~】

 

Tôi và anh trai tôi nhìn nhau.

 

Đồng thời nhìn thấy hai chữ trong mắt nhau.

 

Chỉ vậy thôi?

 

6

 

Trang trại ngựa riêng quả thật không hề rẻ.

 

Nhưng lúc tôi và anh trai tôi mới hơn mười tuổi đã có rồi.

 

Còn Lâm Trừng Dã và Lâm Dao thì càng không cần bàn.

 

Thẩm Bạch Hinh đắm chìm trong những lời khen ngợi của người xem.

 

Khiêm tốn nói: “Không có gì đâu, cũng tạm được thôi, cũng không quá đắt.”

 

Khi cô ta hoàn hồn, lại phát hiện chỉ có Thương Diệu bị trừ điểm.

 

Cô ta lập tức trợn tròn mắt.

 

Miệng cô ta như khẩu s.ú.n.g máy:

 

“Chơi game không được gian lận chứ? Dù có sợ thua đến mấy cũng không được nói dối.

 

Giang Mạt còn nhỏ, có lòng hư vinh là chuyện dễ hiểu, nhưng làm người thì phải thật thà.

 

Thật lòng nói mình không có trang trại ngựa cũng không có gì đáng xấu hổ, mọi người nói đúng không?”

 

Nhịp độ bình luận bị cô ta khuấy động.

 

【Cười đến mức muốn ói, cặp anh em độc ác này để tránh bị loại đã bắt đầu gian lận rồi.】

 

【Giang Chiêu hoạt động nhiều năm như vậy cũng kiếm được kha khá tiền, mua trang trại ngựa cho em gái thì sao?】

 

【Đừng bênh vực nữa, nói dối vẫn là nói dối!】

 

【Chỉ có Thương Diệu bị trừ điểm, tội nghiệp quá.】

 

Thấy tôi bị vu oan, anh trai tôi khó chịu cau mày.

 

Trên mặt anh ấy như thể khắc ba chữ “Muốn đánh người”.

 

Anh ấy nổi tiếng là nóng tính trong giới.

 

Thêm vào đó là mấy từ khóa “người cuồng bạo lực”, “đánh người” trên hot search.

 

Thẩm Bạch Hinh lo lắng nuốt nước bọt, không dám dây dưa nữa.

 

Đến lượt Lâm Trừng Dã, anh ta lười biếng cười với camera:

 

“Tôi rất yêu các fan của mình.”

 

Tôi khinh thường liếc anh ta một cái.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cap-anh-em-noi-tieng-gioi-showbiz/chuong-3.html.]

Chậc, đồ khoác lác.

 

【A a a a a, anh xã, em cũng yêu anh!】

 

【Anh trai cố lên nha, nếu không cố gắng thì phải nối nghiệp gia đình rồi.】

 

【Em mặc kệ, kiếp này em phải lấy Lâm Trừng Dã, hu hu.】

 

Anh ta thả nước rất rõ ràng.

 

Cho nên không ai trên sân bị trừ điểm.

 

Tiếp theo là tôi.

 

Lúc này tình thế đã trở nên căng thẳng, không khí cũng trở nên hồi hộp.

 

Vì vậy, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người.

 

Tôi mỉm cười, tao nhã nói: “Tôi từng đánh cho Giang Chiêu khóc.”

 

Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

 

Trên mặt anh trai lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

 

Anh ấy nghiêng đầu, dùng ánh mắt trong veo nhưng ngốc nghếch nhìn tôi.

 

Anh trai tôi: “?”

 

Những người khác: “??????"

 

Oa, toàn quân bị diệt.

 

7

 

Mọi người ở đây đều ngơ ngác.

 

Còn bình luận thì hoàn toàn nổ tung.

 

【Ha ha ha ha ha, Giang Chiêu giống như hình ảnh chó Tây Tạng đánh bại chó Husky!】

 

【Chiêu ca dũng cảm bay nhảy, tự mình gánh chịu hậu quả~】

 

【Độ hài hước khi đỉnh lưu bị đánh 100%, độ hài hước khi Giang Chiêu bị em gái đánh là 10000%!】

 

【Giang Chiêu: Các người đoán xem tại sao tôi không cười.】

 

【Trên mạng nói Giang Chiêu là người cuồng bạo lực, có chứng rối loạn hoảng sợ, cười c.h.ế.t đi được, bị em gái đánh khóc cơ à?】

 

【Mau nhìn biểu cảm của Lâm Dao kìa, mặt đầy chữ “Em cũng muốn thử xem”!】

 

Tôi nói là sự thật.

 

Đừng nhìn anh trai tôi trước mặt camera ra vẻ ta đây.

 

Nhưng hồi nhỏ anh ấy thực ra rất hay khóc.

 

Tôi từ bé đã nóng tính.

 

Cho nên bị đánh trở thành bóng ma tuổi thơ của anh trai tôi.

 

Lúc đầu, anh trai tôi cũng từng nghĩ sẽ mách với bố mẹ để phản kháng.

 

Nhưng cho đến một ngày, anh ấy mở vở viết văn hồi tiểu học của tôi.

 

Đề bài: 《Ước mơ》.

 

【Ước mơ của em là có thể biến thành một con bạch tuộc đáng yêu~】

 

【Vì như vậy, em có thể khi có ai đó làm em khó chịu——】

 

【Tát tám cái liên tiếp!】

 

Từ ngày đó, anh trai tôi bắt đầu chiều chuộng tôi mọi chuyện.

 

Không bao giờ làm tôi tức giận nữa.

 

Vòng này kết thúc, số điểm trên bảng điểm trước mặt Thương Diệu là 3.

 

Đạo diễn tiếc nuối tuyên bố Thương Diệu bị loại.

 

Những người còn lại, số điểm trên bảng điểm đều là 2.

 

Cuối cùng đến lượt anh trai tôi.

 

Ông hoàng giải trí chưa bao giờ làm mọi người thất vọng.

 

Anh ấy mặt không cảm xúc nói: “Số lượng fan phá 100 triệu.”

 

Bình luận như vũ bão.

 

【Chiêu ca hủy diệt tôi!! Đúng là đỉnh lưu!】

 

【Trong 100 triệu fan, 99% là fan nhan sắc đúng không!】

 

【Nói về nhan sắc, Thương Diệu cũng không tệ, nhưng nói về nhân phẩm, Thương Diệu tốt hơn nhiều so với một số đỉnh lưu khác.】

 

【Đúng là có Giang Chiêu thì có chó điên nhà Thương Diệu.】

 

Đội ngũ sản xuất vui vẻ công bố kết quả:

 

“Chúc mừng Giang Chiêu giành chiến thắng, những người chơi còn lại đều bị loại!”

 

Tôi cho màn khoe mẽ này 99 điểm.

 

Trừ 1 điểm là sợ anh ấy kiêu ngạo.

 

Loading...