Cao thủ trà xanh - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:14:14
Lượt xem: 933

Vì vậy, mỗi lần cô ta đến gặp Cố An Lâm, lớp trang điểm của cô ta càng lúc càng nhạt, gót giày cũng ngày càng thấp. Cô ta ngày càng trở nên giống Tống Vũ Vi, vì vậy Cố An Lâm đã đối xử với cô ta rất tốt. Dù chỉ có "thời hạn sử dụng” rất ngắn nhưng cô ta có thể nổi bật so với những người tình của Cố An Lâm và ở bên cạnh anh ta trong suốt hai năm.

 

Linda, người đang ngồi đối diện với tôi lúc này, trang điểm màu nude tinh tế, mặc áo phông và váy kẻ sọc, chân đi một đôi giày bệt. So với lần đầu tiên tôi gặp cô ta hai năm trước, cô ta đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

 

6

 

Linda cầm cốc cappuccino trước mặt và cảm ơn tôi. Tôi nói thẳng vào vấn đề với cô ta: “Cố Tổng bảo tôi nói chuyện chia tay với cô”.

 

Nụ cười hoàn hảo của Linda chợt run lên.

 

Cô ta cúi đầu suy nghĩ vài giây, sau đó ngẩng đầu lên nói với tôi: "Niên Niên, hãy giúp tôi một lần nữa. Cô đã giúp tôi rất nhiều lần trong hai năm qua, tôi thề, nếu tôi có thể ở bên cố Tổng, tôi nhất định sẽ... "

 

Tôi cắt ngang lời hứa của cô ta, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ta rồi nói: “Thật ra, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã giúp cô.”

 

Linda sửng sốt.

 

Lần đầu tiên tôi gặp Linda là hai năm trước, người tình cuối cùng của Cố An Lâm vừa bị anh ta đá đi vì đẩy Tống Vũ Vi xuống cầu thang, vì sự cố này Tống Vũ Vi đã bị sảy thai khi mà cô ta còn chưa biết mình mang thai.

 

Mối quan hệ giữa Cố An Lâm và Tống Vũ Vi lúc nóng lúc lạnh và thời gian đó là thời gian nguội lạnh nhất.

 

Vì vậy, anh ta cố tình tìm nhân tình và chiều chuộng bằng mọi cách có thể để kích thích Tống Vũ Vi, nhân tiện giải tỏa sự nhàm chán vì tình yêu. Cô nhân tình đó nghĩ rằng Cố An Lâm thực sự yêu cô ta cho nên mới dám đẩy Tống Vũ Vi xuống cầu thang.

 

Một nguyên nhân nữa khiến cô ta dám đẩy Tống Vũ Vi là do sự xúi giục liên tục của cư dân mạng. Và cư dân mạng đó CHÍNH LÀ TÔI.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cao-thu-tra-xanh/phan-4.html.]

 

Cô nhân tình đó lập tức bị Cố An Lâm gửi đến viện tâm thần do anh ta đầu tư, nhưng lúc này Tống Vũ Vi đang đau lòng vì sảy thai nên đối xử lạnh nhạt với anh ta, Cố An Lâm mỗi ngày đều đau khổ nên cách anh ta xoa dịu nỗi đau đương nhiên vẫn là tìm một người tình mới.

 

Vào ngày tôi gặp Linda, đầu bếp đang nấu súp cho Tống Vũ Vi đang bị ốm, tôi đến hộp đêm để hỏi Cố An Lâm xem có nên thuê một đầu bếp thay thế không, tình cờ tôi gặp người phục vụ đang giao rượu ở hành lang bên ngoài nhà hàng. Người phục vụ bị tôi hất văng, loạng choạng, Linda bị đổ rượu đỏ khắp người.

 

Tôi nhìn Linda trước mặt, liên tục xin lỗi và đưa cho Linda chiếc váy mà tôi đang cầm. Vậy là Linda cùng với một nhóm phụ nữ bước vào hộp đêm của Cố An Lâm, cô ta mặc một chiếc váy cùng phong cách với Tống Vũ Vi, và trở thành người tình mới của Cố An Lâm vào ngày hôm sau.

 

Cố An Lâm không bao giờ biết rằng chuyện gặp Linda là do tôi sắp đặt và Linda cũng không bao giờ biết rằng vụ va chạm giữa tôi với người phục vụ kia không phải ngẫu nhiên.

 

Tôi đã đặc biệt đặt chỗ tại hộp đêm đó cho Cố An Lâm, xác định chính xác thời điểm Linda xuất hiện để hai người họ “tình cờ” gặp được nhau.

 

7.

 

Tôi nhìn Linda giải thích: "Chiếc váy đó vốn định đưa cho Cố tổng tặng cho cô Tống, nhưng lại vô tình đụng phải cô, nên tôi chỉ có thể tặng cô như một lời xin lỗi."

 

Linda mím môi cảm ơn, sau đó có chút miễn cưỡng hỏi tôi: "Anh ấy thích Tống Vũ Vi đến vậy sao? Chẳng lẽ lần này chia tay với tôi cũng vì Tống Vũ Vi sao?"

 

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, hai năm qua cô Tống có mâu thuẫn với Cố tổng là do sảy thai, lần này họ đã làm lành với nhau."

 

Tất nhiên tôi không nói với Linda rằng sở dĩ họ làm hòa là vì tôi đề nghị Cố An Lâm lấy ô tô đi thị sát nhà máy cũ hẻo lánh sắp xây dựng lại ở ngoại ô thành phố, sau đó nhờ tài xế Tiểu Vương làm giả hiện trường vụ tai nạn xe hơi, rồi thông báo cho Tống Vũ Vi rằng Cố tổng bị tai nạn xe hơi.

 

Nơi này không cho xe cộ qua lại và rất hẻo lánh. Tống Vũ Vi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể lao đến nhà máy này, tôi biết cô ta luôn giỏi tự thân vận động, môi trường khắc nghiệt càng có thể xúc tác cho cảm xúc của cô ta nhiều hơn.

 

Khi cô ta bước lên đống đổ nát và xuất hiện trước mặt Cố An Lâm, cô ta gần như nghĩ rằng mình là nữ chính của một bộ phim truyền hình. Tôi tin rằng có thể cô ta đang chơi lặp đi lặp lại một đoạn nhạc nền cho chính mình.

Bình luận

3 bình luận

  • Nữ chính đỉnh quá. Thao túng tất cả và thoát đi an toàn luôn 👏

    Stella2412 1 tuần trước · Trả lời

  • truyện ngắn nhưng mà mị phải công nhận khá hay nha,nu9 giỏi suy tính lòng người, sát ngôn quan sát cực cường,cho nên có thể nhìn ra j đó rồi từ đó lợi dụng để đạt mục đích,thực sự là mốc 8 đời môi khi có người như nu9 là kẻ thù, nói chung đọc ko uổng phí tgian chút nào, thanks chủ nhà đã up

    ebe 2 tuần trước · Trả lời

  • Đỉnh, chất quá chị ơi. Kế hoạch trả thù và kiên nhẫn đỉnh của chóp ToT

    Kira 3 tuần trước · Trả lời

Loading...